Kỳ lạ cuộc sống ở 'làng mất trí nhớ', người dân không cần mang ví ra đường

NHẬT THÙY/VTC NEWS,
Chia sẻ

Vì tất cả cư dân mắc hội chứng Alzheimer nên mọi thứ ở Landais đều rất kỳ lạ, không giống với những cộng đồng bình thường, dân làng ra đường không cần mang ví.

Làng Landais nằm phía Tây Nam thành phố Dax (Pháp). Giống như những cộng đồng dân cư khác, ngôi làng này có quán cà phê, nhà hàng, tiệm làm tóc, phòng gym và thư viện. Người dân thường trò chuyện trên sân hiên, gặp nhau tại công viên hoặc phòng tập thể dục trước khi trở về nhà riêng.

Tuy nhiên, họ không phải là những cư dân bình thường. Tất cả 120 dân làng đều mắc hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer - căn bệnh chưa có cách chữa khỏi. Người già nhất sống ở đây đã 102 tuổi, người trẻ nhất chỉ 40 tuổi.

Một điều kỳ lạ nữa là số người chăm sóc y tế và tình nguyện viên ở đây đông gấp đôi dân làng, với 240 người luôn sẵn sàng hỗ trợ cư dân trong công việc hàng ngày - điều mà nhiều người khó  thực hiện suôn sẻ do tình trạng bệnh.

Các cửa hàng trong làng đều không thu tiền của người mua, nên dân làng không phải nhớ mang theo ví khi ra đường. Cư dân ở Landais được khuyến khích đi xem kịch và tham gia các hoạt động xã hội. Ở đây không có giờ cố định cho các cuộc hẹn, mua sắm hay dọn dẹp. Các bản nhạc nhẹ nhàng được phát mọi nơi, giúp họ được thoải mái nhất có thể.

Kỳ lạ cuộc sống ở 'làng mất trí nhớ', người dân không cần mang ví ra đường - Ảnh 1.

Ngôi làng của người mất trí nhớ ở Pháp.

Kỳ lạ cuộc sống ở 'làng mất trí nhớ', người dân không cần mang ví ra đường - Ảnh 2.

Người dân trong làng Landais hoạt động ngoài trời.

Làng Landais là mô hình cộng đồng thử nghiệm được thành lập để nghiên cứu xem liệu việc loại bỏ căng thẳng ở các bệnh nhân Alzheimer có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh hay không. Mục đích chính của Landais là giúp họ duy trì mối quan hệ thân thiết với những người thân yêu và không bị tách rời khỏi thế giới.

Việc vận hành ngôi làng được dẫn dắt bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Bordeaux (Pháp), đứng đầu là Giáo sư Hélène Amieva. Cứ 6 tháng, vị giáo sư này lại đến thăm và trò chuyện với dân làng một lần để theo dõi sự tiến triển bệnh của họ.

Giáo sư Amieva cho biết, gia đình người bệnh bớt cảm giác tội lỗi khi biết thân nhân của họ sống thế nào trong làng. Bà nói: "Những gì chúng tôi từng thấy khi mọi người bước vào bất kỳ một cơ sở chăm sóc nào là sự suy giảm nhận thức của người bệnh, nhưng ở đây điều đó không xảy ra. Chúng tôi thấy sự tiến triển rất nhanh của người bệnh. Chúng tôi có một số lý do để tin rằng việc tổ chức ngôi làng này có thể ảnh hưởng tốt đến kết quả của bệnh nhân ".

Con gái một cư dân Landais  cho biết: “Tôi yên tâm vì biết mẹ tôi được an toàn khi ở đây. Khi đến nơi, tôi có cảm giác được sống trong ngôi nhà của chính mình cùng mẹ. Khi rời khỏi đây, tôi thấy nhẹ nhõm vì mẹ vẫn sống tốt".

Mỗi dân làng phải trả khoản phí hàng năm là 24.300 bảng Anh (gần 746 triệu đồng), cao hơn chi phí sống ở viện dưỡng lão thông thường (khoảng 17.300 bảng Anh, tương đương 533 triệu đồng). Tuy nhiên, mọi thứ ở đây tốt hơn viện dưỡng lão rất nhiều. Chính quyền địa phương hỗ trợ 17 triệu bảng Anh (522 tỷ đồng) để thành lập ngôi làng này.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ