Kinh ngạc với cậu bé 8 tuổi kéo được một chiếc xe hơi nặng gần 2 tấn

Cristabel. Dịch sub: Little Big Shots Vietfans,
Chia sẻ

Cậu bé Phoenix đã khiến cho MC Steve Harvey và các khán giả có mặt tại trường quay "Little Big Shots" há hốc mồm kinh ngạc vì sức mạnh phi thường của mình.

Trong tập mới nhất của chương trình Little Big Shots, cậu bé Phoenix dù chỉ mới 8 tuổi nhưng lại được công nhận là người có sức mạnh phi thường. Cậu bé còn khiến cho cả người trưởng thành cũng phải thán phục vì sự dẻo dai của mình. Phoenix đã thực hiện màn biểu diễn mang tính chất lịch sử khi một cậu nhóc 8 tuổi lại đủ sức tự mình kéo một chiếc xe hơi nặng gần 2 tấn (6500 pounds) và khiến nó di chuyển từ đầu kia của đường băng về tới đích đến.

"Little Big Shots": Cậu bé 8 tuổi Phoenix tự mình kéo được chiếc xe hơi nặng gần 2 tấn

Khi mới gặp gỡ Phoenix, MC Steve Harvey nghĩ rằng trước khi làm điều kỳ diệu này (kéo chiếc xe hơi), cậu bé ắt hẳn sẽ cần một vài động tác khởi động trước. Tuy nhiên cậu bé lại bảo rằng không cần. Lúc này Steve mới sực nhớ lại rằng: "À thì ra cậu bé này còn... rất trẻ".

Kinh ngạc với cậu bé 8 tuổi kéo được một chiếc xe hơi nặng gần 2 tấn - Ảnh 2.

Phoenix.

Vừa nói xong Phoenix đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, MC Steve Harvey hô bắt đầu là cậu bé cũng nghiêng người về phía trước và bước đi. Kì lạ thay, chỉ với sức của một cậu bé nhỏ nhắn, chiếc xe hơi màu đỏ với trọng lượng gần 2 tấn lại có thể dịch chuyển một cách dễ dàng như vậy. Một cậu bé chỉ nặng hơn 30kg, lại đủ sức kéo được chiếc xe 2 tấn. Nếu không được tận mắt chứng kiến hẳn là nhiều người sẽ chẳng thể tin nổi chuyện này.

Kinh ngạc với cậu bé 8 tuổi kéo được một chiếc xe hơi nặng gần 2 tấn - Ảnh 3.
Kinh ngạc với cậu bé 8 tuổi kéo được một chiếc xe hơi nặng gần 2 tấn - Ảnh 4.
Kinh ngạc với cậu bé 8 tuổi kéo được một chiếc xe hơi nặng gần 2 tấn - Ảnh 5.

Quan sát cách Phoenix kéo chiếc xe bằng chính cơ thể nhỏ nhắn của mình, khán giả dường như cảm thấy rằng cậu bé chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi và chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi. Nói về trọng lượng của chiếc xe "khổng lồ" mà mình vừa kéo đi được, Phoenix cho biết: "Nó nặng thật đấy ạ nhưng lúc kéo thì cháu lại không cảm thấy thế. Lúc kéo xong thì cháu thấy bình thường nhưng qua hôm sau thì cơ thể mới hơi đau một chút".

Được biết, Phoenix vốn là một vận động viên "đô vật nhí" không chuyên nhưng lại rất kiên trì và bền bỉ. Cậu bé bắt đầu học đấu vật từ năm 4 tuổi ở trường cũ và giờ đây khi đã chuyển sang trường mới, Phoenix càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu bé luôn dành thời gian 3 lần/tuần trong phòng tập. Cứ mỗi độ cuối tuần là Phoenix sẽ tham gia vào các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Trung bình 1 năm Phoenix có thể tham gia đến 50 cuộc thi.

Chia sẻ