Kinh hoàng người đàn ông bị chém gần đứt lìa tay trên đường phố Sài Gòn

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ ,
Chia sẻ

Người đàn ông đang điều khiển xe máy chạy qua cầu Bông (quận Bình Thạnh) được 300 mét thì bị 2 thanh niên dùng mã tấu tự chế tấn công, chém gần đứt lìa cánh tay rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Ngày 21/10, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét 1 nhóm đối tượng manh động dùng mã tấu tự chế chém gần đứt lìa tay một người đàn ông đang lưu thông trên địa bàn quận. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình (41 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1).

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h40 ngày 21/10, ông Đỗ Thanh Bình lưu thông trên xe máy tại đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh hướng về Q.1, TP.HCM. Khi vừa qua cầu Bông khoảng 300m thì bị truy sát.

Có 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy vượt từ sau lên, đến gần ông Bình. Đối tượng ngồi sau đã rút mã tấu tự chế, vung chém mạnh nhiều nhát vào tay phải, chân của ông Bình. Bị chém bất ngờ, ông Bình té xuống đường, bất tỉnh. Hai đối tượng nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

 - Ảnh 1.
Người đàn ông bị chém gần đứt lìa tay đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Chạy được khoảng 100m thì xe của 2 thanh niên va chạm với xe máy của người dân lưu thông trên đường, cũng bị té và chúng vứt xe gắn máy, bỏ chạy vào hẻm thoát thân. Ông Bình được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Q.Bình Thạnh trong tình trạng bị chém gần đứt lìa tay phải, đầu bị chấn thương. Ngoài ra ông Bình cũng bị một số vết chém ở đầu gối chân phải.

Nhận được tin báo, công an Q.Bình Thạnh có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Trong chiều tối 21/10, Công an vào bệnh viện để tiếp xúc với ông Bình nhằm tìm hiểu thông tin, phục vụ công tác điều tra, truy xét hung thủ gây án.

 - Ảnh 2.
Hiện trường vụ việc.

Có thông tin cho rằng, ông Bình là người làm báo, khi bị truy sát có mang theo ba lô chứa máy ảnh và một số đồ nghề tác nghiệp. Tuy nhiên hiện thông tin này chưa xác thực.

Chia sẻ