Kim Woo Bin và màn tái xuất ấn tượng sau 6 năm điều trị ung thư

Lê Anh,
Chia sẻ

Kim Woo Bin đã chính thức quay trở lại làng giải trí sau 6 năm gián đoạn kể từ khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào tháng 5/2017.

Nam diễn viên Kim Woo Bin trở lại màn ảnh rộng lần đầu tiên sau 6 năm với bộ phim khoa học viễn tưởng "Alienoid" của đạo diễn Choi Dong Hoon. Anh xuất hiện khoẻ mạnh, háo hức được gặp công chúng sau một thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư vòm họng.

Kim Woo Bin và màn tái xuất ấn tượng sau 6 năm điều trị ung thư - Ảnh 1.

Kim Woo Bin.

Kim Woo Bin ra mắt với tư cách là một người mẫu sàn diễn vào tháng 10/2008. Anh lấn sân sang diễn xuất vào tháng 1/2011 với vai chính trong bộ phim truyền hình "White Christmas" của đài KBS2. Anh ra mắt cùng thời điểm với các diễn viên như Kim Young Kwang, Lee Soo Hyuk, Kwak Jung Wook, Hong Jong Hyun và Esom.

Bước đột phá của Kim Woo Bin đến tương đối sớm trong sự nghiệp diễn xuất với bộ phim truyền hình dài tập "School 2013" của đài KBS2 và "Người thừa kế" (2013) của SBS. Nhân vật của Kim Woo Bin ở cả hai bộ phim có nét tương đồng nhưng vẫn có sự khác biệt.

Trong phim, Kim Woo Bin vào vai thanh thiếu niên bất chấp, nổi loạn ở trường trung học. Nếu bộ phim "School 2013" khai thác vấn đề thực tế ở các trường trung học Hàn Quốc như vấn nạn bắt nạt, bạo lực học đường, dạy thêm,... thì "Người thừa kế" lấy bối cảnh một trường trung học hư cấu dành cho con nhà giàu và đi sâu vào mối quan hệ giữa các học sinh khi họ chuẩn bị tiếp quản đế chế kinh doanh của gia đình. Giữa tình cảm lãng mạn, tình bạn và những xung đột giữa các nhân vật, 2 bộ phim cũng gián tiếp làm nổi bật các vấn đề xã hội như phân cấp giai cấp và bắt nạt học đường.

Kim Woo Bin và màn tái xuất ấn tượng sau 6 năm điều trị ung thư - Ảnh 2.

Kim Woo Bin vào vai nam chính truyền hình đầu tiên trong "Uncontrollably fond" với Suzy.

Thành công của "School 2013" và "Người thừa kế" đã giúp Kim Woo Bin đảm nhận vai chính trong các bộ phim ăn khách như “The Con Artists” (2014) và “Twenty” (2015). Vai chính trên truyền hình đầu tiên của Kim Woo Bin là trong bộ phim "Uncontrollably fond" (2016) đóng cùng Suzy. Trong phim anh vào vai  một ngôi sao hàng đầu tên là Shin Joon Young được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm thân não và chỉ còn một năm để sống.

Thời gian sau, Kim Woo Bin dự kiến sẽ xuất hiện trong một bộ phim của đạo diễn Choi Dong Hoon có tựa đề dự kiến là “Wiretap”. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim Hong Kong “Overheard” (2009) với dàn diễn viên toàn sao bao gồm Lee Jung Jae, Yum Jung Ah và Kim Eui Sung, nhưng bất ngờ phải dừng mọi hoạt động của mình khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào tháng 5/2017.

Tuy nhiên, thay vì thay thế Kim Woo Bin, Choi Dong Hoon đã tạm dừng hoàn toàn việc sản xuất phim. Kim Woo Bin cho biết lần đầu tiên anh nghe về quyết định của nhà làm phim về “Wiretap” là trong buổi giới thiệu phim “Alienoid Part 1” vào ngày 18/7.

“Tôi đã quyết định đóng "Wiretap" nhưng sau đó tôi bị ung thư. Đạo diễn Choi nói với tôi rằng chỉ cần tập trung vào việc hồi phục và tạm dừng dự án. Quá trình tiền sản xuất cho bộ phim đã được tiến hành, nhưng tôi nghe nói rằng đạo diễn đã trao đổi với nhà phân phối rằng anh ấy không muốn làm việc với bất kỳ ai khác trong vai trò đó ngoại trừ Kim Woo Bin. Và nhà phân phối hiểu, tôi rất xúc động, biết ơn. Có rất nhiều lý do và những người đã cho tôi sức mạnh để trở lại, nhưng một trong những người đóng góp lớn nhất là đạo diễn Choi Dong Hoon", Kim Woo Bin chia sẻ.

Kim Woo Bin và màn tái xuất ấn tượng sau 6 năm điều trị ung thư - Ảnh 3.

Kim Woo Bin tái xuất màn ảnh rộng với vai người canh gác trong bom tấn "Alienoid".

Nam tài tử nói thêm: "Tôi luôn nghĩ rằng mình nên trả ơn anh ấy sau khi quay trở lại với ngành công nghiệp. Nếu tôi trở lại, và nếu đạo diễn Choi cần tôi theo bất kỳ cách nào, dù đó là vai khách mời hay bất cứ vai nhỏ nào, tôi sẽ nhận lời". Và khi Kim Woo Bin đang suy nghĩ về việc quay trở lại đóng phim, đạo diễn Choi Dong Hoon là người đã liên lạc với anh và đưa ra lời mời đóng bộ phim khoa học viễn tưởng "Alienoid".

Trong “Alienoid” ra mắt vừa qua, Kim Woo Bin đóng vai một người ngoài hành tinh được gọi là “người canh gác” có nhiệm vụ duy trì trật tự trên Trái đất bằng cách canh chừng những tù nhân ngoài hành tinh bị nhốt bên trong não người. Tại hành tinh mà anh ta đến, những tên tội phạm bị đày xuống Trái đất như một hình phạt, nơi họ bị giam cầm bên trong con người và mất đi ký ức về họ là ai và họ đến từ đâu.

Vai diễn này đã cho tài tử họ Kim cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của mình. Cùng với hình ảnh người bảo vệ lạnh lùng, xa cách, Kim Woo Bin còn khắc họa ba tính cách khác, đều là những hình dạng khác nhau của "Thunder" - đồng nghiệp robot của đội bảo vệ.

Lý giải về nhân vật trong "Alienoid", Kim Woo Bin chia sẻ: "Tôi nghĩ người bảo vệ như một linh hồn cô đơn. Anh ấy tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ của mình và cố gắng không để bản thân vướng vào các tình huống khác, và anh ấy không thể hiện cảm xúc của mình. Tôi nghĩ về anh ấy như một nhà quan sát, trong nhiều thế kỷ, đã nhìn thấy con người, những sai lầm và cái chết của họ. Những người có thể sẽ cô đơn vì anh ấy không bao giờ tiếp xúc với bất cứ ai. Đối với Thunder, mặc dù là một người máy nhưng trớ trêu thay lại thể hiện bản thân nhiều hơn người bảo vệ.Đối với người bảo vệ, cảm xúc của anh ấy phải được thể hiện thông qua những hành động nhỏ".

Kim Woo Bin và màn tái xuất ấn tượng sau 6 năm điều trị ung thư - Ảnh 4.

Tài tử sinh năm 1989 này đóng cặp với Han Ji Min trong bộ phim "Our blues".

Không chỉ trở lại màn ảnh rộng với bom tấn "Alienoid", Kim Woo Bin còn tái xuất truyền hình với vai diễn trong bộ phim "Our blues" cùng dàn diễn viên đình đám. Xoay quanh câu chuyện của 14 cư dân ở đảo Jeju, "Our blues" chiếm trọn cảm tình khán giả bởi những câu chuyện giản dị, gần gũi trong cuộc sống, hành trình "chữa lành" của mỗi nhân vật truyền tải những thông điệp nhân văn.

Sắp tới, Kim Woo Bin sẽ góp mặt trong loạt phim mới của Netflix mang tên "Black Knight" sẽ được công chiếu vào cuối năm nay. Anh sẽ vào vai người lái xe giao hàng mang một ý nghĩa hoàn toàn mới trong thế giới có không khí ô nhiễm đến mức mọi người không thể tự do di chuyển xung quanh và cần phải dựa vào mặt nạ phòng độc để thở.

Chia sẻ về 6 năm nghỉ diễn, chiến đấu với căn bệnh ung thư, Kim Woo Bin cho biết đó là khoảng thời gian cho phép anh nhìn lại bản thân và trở thành một người tốt hơn.

Kim Woo Bin và màn tái xuất ấn tượng sau 6 năm điều trị ung thư - Ảnh 5.

Kim Woo Bin thổ lộ: “Trước đây, tôi chỉ sống vì tương lai. Tôi đã không ngừng thúc đẩy bản thân trở thành một diễn viên tốt hơn với một vóc dáng đẹp hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, tôi nhận ra rằng mình thực sự không thể nhớ những khoảnh khắc khi tôi hạnh phúc. Tôi biết mình đã có được những điều đó, nhưng tôi không thể nhớ ra. Tôi chỉ nhớ đã thúc đẩy bản thân, đả kích, thúc giục bản thân phải làm tốt hơn. Điều đó làm tôi cảm thấy buồn và hối hận...".

"Tôi không nghĩ rằng mình đã thực sự tự an ủi mình. Tôi nghĩ đó là bởi vì tôi bắt đầu làm việc từ khi còn trẻ, khi tôi 20 tuổi và tôi chỉ muốn sống theo sự kỳ vọng của những người đã tin tưởng giao cho tôi một dự án hay công việc. Tôi không bao giờ để mình có được sự bình yên, luôn cố gắng lấp đầy những lỗ hổng. Vì vậy, bây giờ, tôi cố gắng tự vỗ về mình, tự nhủ mình đã làm rất tốt và yêu bản thân mình hơn. Tôi trở nên hạnh phúc hơn và tôi nghĩ điều đó cũng cho tôi không gian để yêu người khác nhiều hơn", nam tài tử Hàn Quốc chia sẻ./.

Chia sẻ