Kim Woo Bin lúc nhớ lúc quên khiến Suzy và người thân khóc hết nước mắt

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong tập 19 "Yêu không kiểm soát - Uncontrollably Fond", bệnh tình của Joon Young (Kim Woo Bin) trở nặng khiến người thân không thể cầm lòng.

Tập 19 drama Uncontrollably Fond - Yêu không kiểm soát tiếp tục khiến khán giả có một đêm "ngập lụt" khi lên sóng tối qua trên đài KBS, Hàn Quốc. Sau khi khiến tổng giám đốc Yun Jung Eun phải thú nhận tội lỗi, Joon Young (Kim Woo Bin) cũng chính thức suy sụp. Căn bệnh về não khiến Joon Young khi thì lãng quên mọi thứ, lúc thì ký ức lại bị rối loạn khiến cậu trở về thời điểm còn là học sinh. No Eul (Suzy) nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Joon Young nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp người yêu.

yêu không kiểm soát

yêu không kiểm soát

Mất đi những ký ức hiện tại, Joon Young ngỡ rằng mình vẫn còn là cậu học sinh cấp ba chuẩn bị bước vào kỳ thi tư pháp. Thế nên Joon Young điềm nhiên đến gặp bố mình - nghị viên Choi Hyun Joon và nói chuyện vui vẻ với ông. Cậu còn hồn nhiên bày tỏ mong muốn Choi Hyun Joon sớm đắc cử để biến Hàn Quốc thành một quốc gia tốt đẹp hơn.

Nghe Joon Young nói chuyện, Choi Hyun Joon đi từ ngạc nhiên đến đau đớn. Ông nhận ra bệnh tình của con trai đã ngày một trở nặng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài bật khóc. Joon Young thấy Choi Hyun Joon khóc thì lại tưởng bố bị mệt nên cáo lui ra về.

yêu không kiểm soát

yêu không kiểm soát

Bệnh tình khiến cho Joon Young chẳng thể nhớ nổi những việc mình đã làm. Thế nên mới có chuyện cậu đang đi với No Eul thì lại chạy đến gặp nghị viên Choi, sau đó quên luôn việc mình từng gặp No Eul và bỏ cô lại một mình, chạy đến tiệc sinh nhật của người chú thân thiết.

Bệnh tình của Joon Young được công bố khiến cả nước chấn động, còn người xung quanh hễ gặp cậu là lại không cầm được nước mắt. Mẹ Joon Young nhốt mình trong phòng và khóc đến mức hao gầy. Khi Joon Young tham dự bữa tiệc sinh nhật của người chú, mọi người dự tiệc ai nấy đều đeo... kính râm để không ai phải nhìn thấy ai khóc. Đang dự tiệc thì Joon Young mới nhớ ra việc mình đã bỏ lại Eul một mình.

yêu không kiểm soát

yêu không kiểm soát

Khi Joon Young đi tìm Eul thì thấy cô đang sốt cao nhưng không chịu uống thuốc hay đến bệnh viện mà ngồi co ro một mình trong trời lạnh. Khi Joon Young định gọi cấp cứu thì No Eul ngăn lại khiến Joon Young tức giận hỏi "Em muốn chết cùng anh sao?". Nghe vậy, No Eul hỏi lại "Như vậy không được sao?". Joon Young lặng im trong giây lát rồi bế No Eul lên và nói "Vậy thì chết cùng nhau đi!". Tập phim kết thúc ở đây khiến khán giả muốn bật khóc.

yêu không kiểm soát

yêu không kiểm soát

yêu không kiểm soát

Bên cạnh đó, tập 19 Yêu không kiểm soát cũng khắc họa cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt của nghị viên Choi Hyun Joon khi chứng kiến những bi kịch đang diễn ra trước mắt mình. Trong tập này, No Eul đã bất ngờ đưa cho nghị viên Choi chiếc USB ghi lại đoạn phim thú tội của Yun Jung Eun và tuyên bố đây chính là đoạn băng gốc, không hề có bản sao.

Nghị viên Choi suy nghĩ mãi rồi gọi cho No Eul và hỏi rằng tại sao cô lại làm vậy, cô không biết ông ta là con người như thế nào hay sao mà còn làm vậy? "Tôi biết. Ông là bố của Shin Joon Young" - câu nói của No Eul đã khiến người đàn ông bao năm lăn lộn trên chính trường phải sụp đổ. Dường như No Eul muốn chính Choi Hyun Joon là người đưa ra phán quyết cuối cùng, muốn ông ta hãy tự hồi tâm chuyển ý mà thay đổi, sửa chữa những lỗi lầm năm xưa mình đã phạm phải.

Ngoài ra, tập 19 còn chứng kiến một nấc mới đáng sợ hơn trong con người của chủ tịch Lee Eun Soo - mẹ của Choi Ji Tae. Chính bà ta đã phái người đi ngăn chặn con trai mình và hậu quả là gây ra tai nạn thương tâm cho Ji Tae. Thật may là Ji Tae còn sống nhưng trong tình trạng bị thương nặng phải nằm trong bệnh viện. Chủ tịch Lee đã tìm cách sai người xóa đi những bằng chứng về hiện trường vụ tai nạn của Ji Tae nhưng trong lúc bất cẩn lại bị chồng mình - nghị viên Choi phát giác.

yêu không kiểm soát

Giờ đây, chính bản thân Choi Hyun Joon cũng phải cảm thấy ghê sợ người phụ nữ mà mình gọi là vợ. Người phụ nữ ấy lấy danh nghĩa là bảo vệ ông để tự tay làm hại đến con ruột. Cảnh quay Ji Tae tỉnh lại trên giường bệnh nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng đến mẹ mà cứ không ngừng hỏi về sức khỏe của người em Shin Joon Young khiến khán giả phải rưng rưng xúc động.

Tập 20 - cũng là tập cuối của Yêu không kiểm soát sẽ lên sóng tối nay trên đài KBS, Hàn Quốc.
Chia sẻ