Kim "siêu vòng 3" không quan tâm tới giới tính của con

Trangmory,
Chia sẻ

Kim Kardashian cởi mở về việc "bầu bí" và tiết lộ mình cũng giống như những người phụ nữ khác đang trải qua thời kỳ mệt mỏi nhất quá trình mang thai.

Ngôi sao thực tế cho biết cô và Kanye West đang mong chờ đứa con đầu lòng của họ và cô cảm thấy may mắn vì không bị ốm nghén.
 
Kim đang trải qua 3 tháng bầu bí cực khó khăn vì bận rộn với công việc kinh doanh của mình và tổ chức bữa tiệc giao thừa ở Las Vegas. Có thông tin cho biết, Kim đã kiếm được hơn 300.000 đô nhờ bữa tiệc này.

Kim

Chia sẻ với tờ E! News ngôi sao tiết lộ rằng mang thai quả là "không hẳn vui cho lắm" và rằng cô đang chịu đựng "nỗi đau đang lớn lên từng ngày".

Theo TMZ cô cũng nói rằng mặc dù cô và Kanye không biết giới tính của em bé và chỉ mong con mình khỏe mạnh. Kim chia sẻ thêm: "Tôi thường xuyên ngủ chợp mắt nhiều lần trong 1 ngày. Tôi cảm thấy mọi việc vẫn ổn. Năm mới này sẽ là 1 năm chỉ có hạnh phúc, khoẻ mạnh và đó là kế hoạch của chúng tôi".

Kim

"Tôi không cho rằng mang thai là việc dễ dàng, nhưng thật may vì tôi không ốm nghén. Khi mọi người nói là mang thai thú vị và họ thích việc đó thì tôi không đồng ý đâu. Tôi nghĩ rằng giai đoạn này trở nên dễ dàng hơn và vui hơn chỉ khi bạn biết kiểm soát vấn đề.

Kim

Cô nói thêm: "Ngay cả chị gái của tôi động viên nhưng tôi thấy vẫn không dễ như mọi người nghĩ. Tôi vẫn thấy hơi đau 1 chút và nỗi đau lớn lên từng ngày. Nhưng tôi biết tất cả đều rất xứng đáng để chờ đón 1 em bé chào đời và tôi cũng đang rất mong chờ điều đó”.

Và giống như những người khác, ngôi sao của gia đình Kardashian cho biết cô đang thèm ăn sushi: "Tôi luôn muốn ăn sushi, nhưng tôi biết điều đó không thực sự tốt cho bà bầu, vì vậy tôi ăn rất nhiều cà rốt và cần tây.

Chia sẻ