Kim Sae Ron nợ công ty cũ gần 700 triệu Won (12,3 tỷ đồng) và không có khả năng chi trả

Trân Ni,
Chia sẻ

Thông tin về khoản nợ của Kim Sae Ron khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vào thời điểm xảy ra vụ việc say rượu lái xe vào năm 2022, công ty quản lý cũ Gold Medalist đã thay mặt Kim Sae Ron chi trả toàn bộ số tiền bồi thường và vi phạm hợp đồng liên quan đến quảng cáo, phim ảnh.

Tất nhiên, đây vẫn là khoản nợ của Kim Sae Ron. Theo báo cáo chi tiết, tổng số nợ mà Kim Sae Ron phải trả lên tới 700 triệu won (gần 12,3 tỷ VNĐ).

Khi rời công ty, nữ diễn viên từng cam kết sẽ hoàn trả số tiền này, nhưng thực tế cô gần như không có khả năng làm được điều đó.

Kim Sae Ron nợ công ty cũ gần 700 triệu Won (12,3 tỷ đồng) và không có khả năng chi trả- Ảnh 1.

Thông tin này khiến khá nhiều người bất ngờ khi Kim Sae Ron đã gia nhập showbiz từ khá lâu nhưng tài sản lại vô cùng ít ỏi. Theo chia sẻ của Luật sư Min, người từng bào chữa cho Kim Sae Ron thì toàn bộ thu nhập trước đây đã được dùng vào quỹ kinh doanh của bố mẹ cô và chi phí sinh hoạt gia đình.

Sau khi scandal xảy ra, Kim Sae Ron gần như không thể quay lại showbiz làm việc nên gần như không có thu nhập. Dưới áp lực của dư luận tiêu cực cùng tình trạng thể chất và tinh thần yếu kém, Kim Sae Ron phải làm thêm tại quán cà phê, làm quản lý và huấn luyện viên diễn xuất cho thực tập sinh để kiếm sống. Tuy nhiên, khoản thu nhập này vẫn không đủ để giúp cô trả nợ

Luật sư Min, người từng bào chữa cho Kim Sae Ron, cũng xác nhận: "Cô ấy gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Số tiền phạt do vụ tai nạn gây ra rất lớn, trong khi toàn bộ thu nhập trước đó đã được sử dụng cho gia đình".

Công ty Gold Medalist mới đây cũng đã gửi lời tiếc thương và chia buồn trước sự ra đi của nữ diễn viên xấu số.

Hiện tại netizen không biết rằng sau khi Kim Sae Ron qua đời thì khoản nợ này sẽ được giải quyết như thế nào.

Kim Sae Ron nợ công ty cũ gần 700 triệu Won (12,3 tỷ đồng) và không có khả năng chi trả- Ảnh 2.

Trước thông tin về khoản nợ của Kim Sae Ron, netizen bình luận:

- Vụ lái xe khi say rượu đã khiến cả con phố thương mại ở Gangnam bị mất điện, gây thiệt hại nghiêm trọng. Khi đó, đã có tin tức nói rằng công ty quản lý cũ đứng ra bồi thường cho các cửa hàng. Ngoài ra, các bộ phim truyền hình đang quay dang dở cũng bị hủy hợp đồng, và chính công ty đã phải gánh khoản phạt này. Sau khi công ty trả thay, cũng khó mà đòi lại tiền, vì ai biết cô ấy sau này có thu nhập hay không. Đọc tin tức thấy cô ấy vẫn đang chu cấp cho bố mẹ, mà đã cần cô ấy nuôi thì chắc chắn họ cũng sẽ không trả nợ thay cô ấy đâu.

- Công ty quản lý khi đó đã giúp trả khoản nợ, và hợp đồng của cô ấy là hết hạn chứ không phải bị hủy ngang. Vậy mà vẫn có người chửi công ty lạnh lùng, tôi thực sự không hiểu tiêu chuẩn của các bạn là gì…?

- Trước khi qua đời, dư luận xã hội hoàn toàn không quan tâm cô ấy sẽ trả nợ thế nào. Chỉ đến khi cô ấy mất, mọi người mới bắt đầu để ý...

- Fan của công ty quản lý Gold Medalist lo sốt vó quá nhỉ. Ban đầu, hai nữ nghệ sĩ đầu tiên mà công ty này ký hợp đồng là Kim Sae Ron và Seo Ye Ji đều dính tin đồn với Kim Soo Hyun, cuối cùng cả hai đều thân bại danh liệt rời đi. Khi chụp ảnh thân mật, Kim Sae Ron còn chưa thành niên. Đến cả đám tang của cô ấy, Kim Soo Hyun cũng không dám đến, ngay cả một vòng hoa cũng không gửi. Có thấy hổ thẹn hay không, chắc anh ta và fan của mình tự biết.

- Từ góc độ của Kim Sae Ron, đúng là cô ấy thực sự không có tiền để trả, còn phải lo chi phí sinh hoạt cho bố mẹ. Nhưng từ góc độ của công ty, số tiền này gần như không thể thu hồi, vì nếu không thể quay lại làng giải trí thì chắc chắn không có cơ hội kiếm tiền để trả nợ.

- Công ty quản lý này thực sự có tình người đấy chứ.

- Công ty quản lý thực sự đã làm hết trách nhiệm rồi. Thử nghĩ mà xem, một cô gái 25 tuổi phải gánh khoản nợ 700 triệu won, lại còn bị truyền thông đè nén đến mức không có đường kiếm tiền. Dù có muốn trả nợ thì cũng chẳng có cách nào…


Chia sẻ