"Nữ thần lửa Jung Yi" tập 31:

Kim Bum chết trong vòng tay Moon Geun Young

Mercury,
Chia sẻ

Trong tập 31 của "Nữ thần lửa Jung Yi", nhân vật Tae Do của Kim Bum đã qua đời sau khi cứu Jung (Moon Geun Young).

Nước mắt đã ngập màn ảnh Hàn tối qua sau khi bộ phim Nữ thần lửa Jung Yi tập 31 phát sóng chứng kiến sự qua đời đột ngột nhưng cũng có thể dự báo trước của nhân vật Tae Do do mỹ nam Kim Bum thủ vai.

Trong tập này, Tae Do đã xông vào một nhóm kẻ thù và giải cứu Jung khỏi nguy hiểm. Sau đó, khi hai người đang bỏ trốn, Tae Do đã bị kẻ thù đâm. Trong lúc hấp hối, anh đã thú nhận với người con gái mà mình hằng yêu: "Jung, muội chính là người con gái duy nhất khiến trái tim ta thổn thức!". Khi Tae Do chết đi, Jung đã vô cùng đau khổ và hét lên: "Đây đều là tội lỗi của ông, Lee Kang Chun!".

Kim Bum chết trong vòng tay Moon Geun Young 1

Kim Bum chết trong vòng tay Moon Geun Young 2

Kim Bum chết trong vòng tay Moon Geun Young 3
Kim Bum chết trong vòng tay Moon Geun Young trong tập 31 "Nữ thần lửa Jung Yi"

Khi Tae Do mất, Jung đã đến gặp Kang Chun và nói với ông ta: "Tae Do huynh đã chết vì ông, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó. Tôi cũng không bao giờ để ai đó phải chết vì ông nữa! Tôi không thể tha thứ cho tất cả những gì ông đã làm, nhưng điều lớn nhất khiến tôi không thể tha thứ đó là ông chính là cha tôi!".

Kang Chun đáp lại: "Làm ơn đừng nói bất cứ điều gì với Yook Do!". "Đó là tất cả những gì mà ông nghĩ đến lúc này sao?" - Jung đau khổ hỏi lại.

Kim Bum chết trong vòng tay Moon Geun Young 4

Kim Bum chết trong vòng tay Moon Geun Young 5

Bên cạnh đó, cũng trong tập 31 Nữ thần lửa Jung Yi, Gwang Hae cuối cùng cũng trở thành thái tử. Tuy nhiên, tình huống lên ngôi của anh lại khá tréo ngoe, đó là khi chiến tranh nổ ra tại Joseon, Vua Sun Jo đã nhanh chóng đưa Gwang Hae lên kế vị và bỏ chạy khỏi ngai vàng. Gwang Hae bị bỏ lại một mình ở cung điện và phải đối mặt với cuộc chiến tranh nguy cấp phía trước.
Chia sẻ