"Kiều Phong" Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là đứa con bất hiếu?

Hoàng Linh,
Chia sẻ

Nếu Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa vẫn là ngôi sao của màn ảnh thì Huỳnh Nhật Hoa giờ chỉ còn lại ánh hào quang của quá khứ.

Sao nam hàng đầu màn ảnh nhờ phim Kim Dung

Huỳnh Nhật Hoa dường như rất có duyên với phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Năm 1982, Huỳnh Nhật Hoa đảm nhận vai Hư Trúc trong bộ phim kinh điển Thiên long bát bộ, anh nhanh chóng được khán giả "nhớ mặt nhớ tên". 

Sự nghiệp của tài tử họ Huỳnh lên đến đỉnh cao với bộ phim Anh hùng xạ điêu (1983), anh được nhận xét là Quách Tĩnh kinh điển trên màn ảnh mà chưa ai có thể vượt qua được.

Khoảng thời điểm đó, Huỳnh Nhật Hoa nổi tiếng đến mức TVB đã xếp anh vào danh sách "Ngũ hổ tướng" đình đám bên cạnh Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Chấn Nghiệp và Miêu Kiều Vỹ.

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 1.

Huỳnh Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh trong Anh hùng xạ điêu.

Huỳnh Nhật Hoa tiếp tục kéo dài duyên nợ với những bộ phim chuyển thể từ truyện của Kim Dung. Năm 1985, Huỳnh Nhật Hoa đảm nhận vai Viên Thừa Chí trong Bích huyết kiếm và nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Sau 15 năm, Huỳnh Nhật Hoa lại tiếp tục đóng bản remake khác của Thiên long bát bộ, anh từ Hư Trúc được "thăng cấp" lên làm Kiều Phong. 

Sự nghiệp của tài tử sinh năm 1961 lại lên đến đỉnh cao lần nữa. Năm 1999, Huỳnh Nhật Hoa đảm nhận vai Hồ Nhất Đao trong Tuyết sơn phi hồ, một tác phẩm khác của nhà văn Kim Dung. Trước đó anh cũng từng đóng bản điện ảnh của bộ này năm 1984 nhưng được nhận vai nam chính Hồ Phỉ.

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 2.

Huỳnh Nhật Hoa trong bộ phim Thiên long bát bộ (1997).

Ngoài phim của Kim Dung, Huỳnh Nhật Hoa cũng tạo được ấn tượng sâu sắc trong mắt khán giả với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Dương gia tướng (1985), Nghĩa bất dung tình (1989), Ông trùm trường đua ngựa (1993), Thiên địa hào tình (1998)…

Năm 2002, Huỳnh Nhật Hoa tỏ rõ sự bất mãn khi TVB bắt anh làm quá sức đến mức mắc bệnh nhưng trả thù lao quá thấp và anh đã quyết định rời khỏi nhà đài. Cũng từ đây sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa mờ nhạt dần. Phải đến năm 2009, Huỳnh Nhật Hoa mới quay lại đóng một vài phim cho TVB.

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 3.

Rời khỏi TVB cũng là lúc sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa tụt dốc không phanh.

Người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu?

Khi còn là ngôi sao vô danh, Huỳnh Nhật Hoa đã quen biết Lương Khiết Hoa và họ công khai hẹn hò vào năm 1982. Sau nhiều lần tan hợp, họ trở về bên nhau và tổ chức đám cưới năm 1988, họ có một con gái chung năm nay đã 28 tuổi.

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 4.

Huỳnh Nhật Hoa và Lương Khiết Hoa trong đám cưới năm 1988.

Sau thành công của Thiên long bát bộ (1997), Huỳnh Nhật Hoa đã giảm bớt lượng công việc để có thể dành nhiều thời gian ở bên gia đình, đó là lý do khiến sự nghiệp của anh nhanh chóng tụt dốc. Tài tử 57 tuổi khi đó cảm thấy có lỗi bởi trước đó anh quá bận ít khi có thời gian chăm sóc cho gia đình, thậm chí anh còn từng nghĩ đến việc từ giã sự nghiệp.

Mọi người luôn rất ngưỡng mộ gia đình Huỳnh Nhật Hoa, anh cũng thường xuyên thể hiện sự hạnh phúc và dành nhiều lời khen cho bà xã: "Tôi may mắn có một sự nghiệp tương đối nhưng ít người biết rằng thành công trên là nhờ Khiết Hoa. Cô ấy luôn ở bên hỗ trợ tinh thần mỗi khi tôi cần".

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 5.

Nhưng rồi hình ảnh gia đình hạnh phúc của Huỳnh Nhật Hoa tan vỡ khi Lương Khiết Hoa bị chụp ảnh tình tứ trong xe với một người đàn ông ở Đài Loan. Danh tính người này sau đó đã được xác nhận là đồng nghiệp của Lương Khiết Hoa, tên là Kenny.

Tuy nhiên Huỳnh Nhật Hoa đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn, anh cũng cho biết mình sẽ tha thứ cho vợ. Gia đình của "Kiều Phong" từ đó cũng yên ổn hơn và không còn dính phải ồn ào nào nữa.

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 6.

Vợ ngoại tình, Huỳnh Nhật Hoa vẫn sẵn sàng tha thứ.

Sóng gió lại tiếp tục đến vào năm 2014 khi Lương Khiết Hoa mắc bệnh máu trắng. Vì những chi phí chữa bệnh vô cùng đắt đỏ nên Huỳnh Nhật Hoa đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vay tiền chữa bệnh cho vợ. Khoảng thời điểm đó, Huỳnh Nhật Hoa đã phải đi hát ở hội chợ, tham gia khai trương các cửa hàng để kiếm thêm tiền. Dù hoàn cảnh có khó khăn, Huỳnh Nhật Hoa vẫn luôn bình tĩnh đối mặt.

"Tôi tự nhắc nhở bản thân phải chấp nhận sự thật và dũng cảm đối diện. Tôi cần truyền niềm tin và sức mạnh cho vợ, để cô ấy nghĩ rằng bệnh sẽ được chữa khỏi. Tôi rất bình tĩnh, chưa từng khóc hay lâm vào cảm giác tuyệt vọng".

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 7.

Tình trạng bệnh tật của vợ tiến triển tốt hơn là niềm an ủi lớn đối với Huỳnh Nhật Hoa.

Khoảng thời điểm Huỳnh Nhật Hoa đang lo lắng vì vợ mắc bệnh năm 2014, anh còn bị mẹ kế Lưu Hoán Trân tố là đứa con bất hiếu. Bà cho biết bố của Huỳnh Nhật Hoa bị bệnh nhưng tài tử không hề quan tâm, anh chỉ đưa có 4500 HKD (khoảng 13 triệu đồng) để hỗ trợ về mặt tài chính. Kể từ năm 2009, bà cũng không còn gặp lại Huỳnh Nhật Hoa nữa và anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến bố ruột mình.

Kiều Phong Huỳnh Nhật Hoa: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, là người chồng tốt nhưng lại là con bất hiếu - Ảnh 8.

Trước những lời tố bất hiếu của mẹ kế, Huỳnh Nhật Hoa không hề lên tiếng phản bác.

Chia sẻ