Chỉ sau một vụ nổ bom, một vụ xả súng, những em bé ngây thơ lại mất cha, mất mẹ. Nước Pháp đã có biện pháp kịp thời để giúp đỡ các bé.
Cuộc sống của cô Nabila Bakkatha, đến từ Ma-rốc hoàn toàn bị đảo lộn khi một số hình ảnh cá nhân của cô được xuất bản lên một số tờ báo quốc tế vào tuần trước với dòng chú thích là “nữ thánh chiến” tự sát ở Paris.
Bên cạnh những phần trình diễn bốc lửa, Celine Dion vẫn nổi bật với ca khúc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố Paris.
Dù thủ đô Brussels Bỉ đã nâng mức cảnh báo khủng bố từ mức 2 lên mức 3 kể từ đêm 16/11, điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tình yêu và sự lạc quan tại nơi đây.
Emma Parkinson, 19 tuổi là một trong những người có mặt tại nhà hát Bataclan, nơi các tay súng nã đạn điên cuồng vào tối ngày 13/11. Cô gái trẻ bị bắn vào hông nhưng may mắn thoát chết.
Một trong những người mà y tá David cố cứu chữa lại chính là kẻ đánh bom tự sát tại quán cà phê Comptoir Voltaire.
Tự làm giả Facebook thành viên IS để gây tranh cãi, treo cờ nước Pháp nhưng lại cầu nguyện cho nước Anh, sống ảo đến mức một cái ảnh Iphone có đến tận 3 người up... đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ cho độ "rảnh" và dại dột của các cư dân mạng.
Ở Pháp, cuộc sống đã dần trở lại bình thường, nhưng dư âm mà vụ khủng bố để lại phải mất nhiều thời gian mới nữa nguôi ngoai trong lòng người dân Paris, vốn lãng mạn,yêu hòa bình.
Các tuyến đường dẫn đến Saint-Denis, khu ngoại ô phía Bắc thành phố Paris đã bị phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát để truy bắt các nghi phạm còn lại dính líu đến vụ khủng bố.
Ngay sau đêm xảy ra vụ khủng bố tại Paris, đã có rất nhiều hình ảnh, thông tin không chính xác tràn lan trên mạng.