Khu vườn tràn ngập sắc hoa được chăm sóc bởi bàn tay của một người đàn ông yêu vợ

Judy,
Chia sẻ

Gần như không còn một mỹ từ nào để miêu tả khu vườn đẹp như cổ tích của người đàn ông 75 tuổi này. Hơn hết, khu vườn là nơi đong đầy kỷ niệm hạnh phúc của ông và người vợ quá cố.

Năm 2000, ông Robert Burns chuyển tới ngôi nhà ven hồ Loch Lomond, Scotland cùng vợ, bà Lizzie. Từ một khu rừng đầy cỏ dại, ông và vợ đã biến nó trở thành một ngôi nhà với khu vườn đầy màu sắc, nhìn xa tựa như 1 ốc đảo xinh đẹp.
 
Robert Burns và người vợ quá cố của mình đã cùng nhau chăm sóc, cải tạo 1 khu cỏ dại thành vườn hoa rực rỡ.

Ông trồng xen kẽ các loại thược dược, mai địa thảo, hoa lồng đèn, sen cạn và hải đường với nhau, tạo nên bức tranh hoa màu sắc.

Ngôi nhà của ông lọt thỏm giữa vườn hoa đẹp như 1 bức tranh muôn màu sắc.

 

Khi vợ mất, ông đã không chuyển đi nơi khác mà ở lại ngôi nhà đầy kỷ niệm này, tự tay chăm sóc khu vườn bằng tất cả tình yêu thương dành cho người vợ đã quá cố của mình.

Khu vườn của ông Robert Burns thu hút được nhiều sự chú ý và lượt thăm quan của du khách.

Bất cứ ai đi ngang qua ngôi nhà của ông cũng phải dừng lại chụp ảnh hoặc ngắm nghía vẻ đẹp mê hồn của khu vườn. 

Nhìn từ xa khu vườn rực rỡ sắc màu y như một công viên thu nhỏ.

 
 
Khi được hỏi bí quyết làm vườn, ông Robert nói rằng không có bí quyết đặc biệt. Ông trả lời: "Tôi làm bởi vì tôi thích. Tôi cũng giống mọi người thôi. Họ cảm thấy thư giãn khi làm việc này. Việc của tôi chỉ là mua hoa, sắp xếp lại chúng sao cho đẹp mắt".
Chia sẻ