Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ

Mộc Hương,
Chia sẻ

Mỗi ngày đối với chị Jacqueline Đỗ là một ngày trọn vẹn tình yêu với cuộc sống, với khu vườn ngập tràn sắc hương do chị khéo léo dành thời gian chăm chút.

Khi mọi người đang mải miết bận rộn với những công việc, những kế hoạch để mau chóng hoàn thành thì chị Jacqueline Đỗ lại có một cuộc sống thật khác. Khi bước vào ngôi nhà, đặt chân lên thảm cỏ để ngắm nhìn khu vườn 800m² của chị, ai cũng cảm thấy mình như đang sống quá vội vàng.

Giữa những bon chen và xô bồ của cuộc sống ấy, vẫn có một người phụ nữ biết cách tận hưởng cuộc sống, làm những việc mình thích, chăm những bông hoa mình yêu, nấu những món ăn mà các thành viên trong gia đình cảm thấy muốn thưởng thức và dành nhiều thời gian cho bản thân, pha trà ngắm hoa…

Với chị, sống thật chậm thôi để tận hưởng vẻ đẹp ngọt ngào của cuộc đời, vẻ đẹp ấy chắc chắn ở trọn trong khu vườn của chị, nơi chị dành nhiều công sức và tâm huyết để tạo nên.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 1.

Khu vườn đẹp như trong xứ sở thần tiên với rực rỡ sắc hương.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 2.

Chị trồng khá nhiều hồng leo và hồng bụi.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 3.

Không gian bốn mùa hương sắc.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 5.

Thảm cỏ xanh mát là nơi hai con nhỏ thoải mái vui chơi, đùa nghịch.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 6.

Hoa hồng khoe sắc trong nắng.

Chị Jacqueline Đỗ yêu hoa và dành nhiều thời gian chăm chút từng cây trong vườn.

Từng góc vườn, từng thảm cỏ hay từng nhành hoa với hàng trăm bông hồng rủ nhè nhẹ, đung đưa theo làn gió dễ khiến mọi người khi ngắm nhìn cũng ngẩn ngơ đắm say trước vẻ đẹp tuyệt tác của tự nhiên ấy.

Khu vườn rộng 800m² đủ để người phụ nữ xinh đẹp gửi gắm niềm đam mê hoa lá, yêu thiên nhiên vào từng góc nhỏ. Bốn mùa khu vườn đều rực rỡ, tỏa hương thơm dịu dàng. Những ngày đầu xuân năm mới, không gian ấy lại càng rộn ràng hơn khi các loại hoa đua nhau khoe sắc, đặc biệt nhất là những khóm hồng rực rỡ với đa dạng chủng loại.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 8.

Một góc rực rỡ với hoa hồng.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 9.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 10.

Hồng ngọt ngào tỏa hương.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 11.

Đắm say trước vẻ đẹp của loài hoa được triệu người yêu thích.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 12.

Chủ nhân của khu vườn đã từng có một tuổi thơ êm đềm trong ngôi làng nhỏ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Những ngày Tết của tuổi thơ được ngắm nhìn cây lá muôn màu khoe sắc trong vườn của mỗi gia đình cũng chính là ký ức đẹp để người phụ nữ xa quê luôn cảm thấy lòng mình hướng về vùng đất xưa. Nhớ Tết quê nên những ngày đầu xuân, chị thường cắm hoa, chăm hoa để khu vườn thêm đẹp hơn, rực rỡ hơn.

Nơi ấy đã vun đắp cho chị tình yêu thiên nhiên, cây cỏ. Những khi mẹ vắng nhà, chị Jacqueline Đỗ thường tha thẩn trong vườn trồng cây, xới đất.

Chị yêu từng nhành hoa, ngọn cỏ, cũng vì tình yêu ấy, khi được cậu ruột tặng một gói hạt giống, chị đã trồng hoa và chăm hoa theo cách của mình. Tình yêu ấy càng được nhân lên thật nhiều khi chị lớn lên và sang Mỹ sinh sống.

Thời gian đầu vì bận rộn với việc chăm sóc con cái, gia đình nên khi con lớn hơn một chút, mong muốn các con có không gian sân vườn thật đẹp để vui chơi, sống chan hòa với thiên nhiên, chị Jacqueline Đỗ đã cải tạo mảnh đất quanh nhà và trồng đủ loại hoa, loại rau.

Khu vườn cũng từ đó rộn ràng với bốn mùa hương sắc. Chị dành tình yêu đặc biệt ấy cho hoa hồng khi trồng khoảng 12 gốc hồng leo và 10 gốc hồng bụi.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 13.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 14.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 15.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 16.

Hoa hồng là một trong những niềm đam mê của chị Jacqueline Đỗ.

Chị Jacqueline Đỗ từng chia sẻ: "Tôi thường chia sẻ những bức hình hoa chụp được trong vườn nhà mình đến những người bạn cùng sở thích. Tôi muốn lan tỏa tình yêu ấy đến mọi người. Nếu ví rằng mê hoa như một cơn dịch, lây lan nhanh, không có thuốc chữa, càng ngày bệnh càng nặng… và bắt đầu từ tôi. Có ai không thấy hứng thú khi nhìn bức ảnh bàn ăn trang trí thật tự nhiên với hoa cắt trong vườn.

Sự góp mặt của hoa cũng giúp cuộc sống thêm phần thú vị hơn. Mọi người chắc chắn sẽ yêu đời hơn, cảm thấy thư thái hơn khi bước vào khu vườn của tôi trong từng khung hình. Và đó cũng chính là một trong những lý do tôi dành phần lớn thời gian rảnh cho việc chăm sóc hoa, chăm sóc tổ ấm".

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 18.

Ngoài hồng, khu vườn ấy còn khoe sắc với đủ loại.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 19.

Cẩm tú cầu.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 20.

Một góc trời với màu tím rực rỡ.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 21.

Sen đá khoe sắc.

Đủ sắc màu và hương thơm rộn ràng.

Không chỉ có hoa hồng, khu vườn rực rỡ sắc màu mùa xuân của chị Jacqueline Đỗ còn có tới hàng nghìn bông hoa như tulips, thược dược, hoa tiên ông, mao lương, thủy tiên vàng…

Bên cạnh đó còn có cẩm tú cầu, phăng xê… tạo nên thảm hoa muôn màu đua nhau tỏa hương khoe sắc. Khu vườn của chị khiến mọi người như bị lạc vào mê cung, như được bước vào thế giới của xứ sở thần tiên, nơi chỉ có sắc màu tuyệt đẹp cùng hương thơm dịu ngọt của hoa lá, cỏ cây.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 23.

Hoa thược dược.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 24.

Dạ yến thảo.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 25.

Khu vườn ngập tràn sắc xuân như lạc vào xứ sở thần tiên của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 26.

Khu vườn của chị Jacqueline Đỗ giống như một bức tranh đủ màu sắc gom góp những gì tuyệt đẹp nhất của thiên nhiên. Khu vườn hiện hữu chính là nhờ bàn tay khéo léo ngày đêm chăm chút của người phụ nữ Việt.

Chị yêu hoa bằng tất cả tình yêu cuộc sống, gửi đến hoa sự chân thành và trân trọng, để khi muộn phiền hay lo toan, tâm hồn được dịu lại, được vỗ về ôm ấp. Cuộc sống của chị cũng nhờ thế mà bao khó khăn đều có thể vượt qua. Mỗi sáng mai thức dậy đều tràn đầy hứng khởi để tận hưởng một ngày sống trọn với đam mê.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ