Không yêu vì nhẫn và hoa, thế nên đừng trách Trấn Thành!

Mộc Miên,
Chia sẻ

Khi đã đến với nhau bằng tình yêu đích thực thì nhẫn đính hôn hay hoa cũng chỉ là phù phiếm, quan trọng là Trấn Thành luôn biết cách bảo vệ Hari Won trước dư luận.

Với bất cứ người con gái nào, được người yêu cầu hôn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời. Thế nên, giờ này, chắc có lẽ Hari Won vẫn đang đắm chìm trong mật ngọt và men say tình yêu sau màn cầu hôn bất ngờ và lãng mạn của Trấn Thành. Thế nhưng, dư luận mấy ai quan tâm đến điều đó. Người ta thắc mắc: Sao cầu hôn mà không có nhẫn đính hôn? Sao bó hoa vừa tặng trong buổi tối đính hôn lại được xài lại ngay sau đó? Vậy, bạn có bao giờ tự hỏi lại chính mình: Bạn nhận lời cầu hôn có phải vì bó hoa khủng, vì chiếc nhẫn đính hôn đắt giá không?

Không yêu vì nhẫn và hoa, thế nên đừng trách Trấn Thành!

Câu trả lời, tôi tin đến 80% rằng sẽ là: "Không", "Tôi lấy anh ấy vì tình yêu của anh ấy dành cho tôi" hay "Tôi không phải là người hám vật chất đến thế"... đại loại thế. Dù không gặp được Hari Won để đặt câu hỏi trên nhưng tôi tin, cô gái thật thà, chất phác như cô ấy sẽ nằm trong 80% trả lời: "Không". Bằng chứng là, chẳng cần nhẫn cầu hôn hay một món quà đắt giá nào đó, Hari đã gật đầu đồng ý sau khi Trấn Thành hỏi: "Hari, làm vợ anh nhé!". Đấy chính là điều kỳ diệu của tình yêu! 

Sẽ chẳng ai hạnh phúc hơn Hari khi vừa từ một đất nước xa xôi trở về, người yêu lại dành cho mình một bất ngờ ngọt ngào đến thế. Anh không ra sân bay đón cô mà âm thầm chờ đợi ở một quán bar trên cao sang trọng với một bí mật dành cho cô. 

Không yêu vì nhẫn và hoa, thế nên đừng trách Trấn Thành!
Là con gái, ai từng chẳng mơ ước có một màn cầu hôn lãng mạn như thế này!

Sẽ chẳng ai hạnh phúc hơn Hari khi anh đã kỳ công chuẩn bị một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Chẳng cần phải chờ người bạn lên tiếng rằng: "Trấn Thành đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này cách đây từ 2 tháng", thì chỉ cần một chút quan sát, Hari cũng có thể tinh ý nhận ra điều đó. Trấn Thành vuốt keo tóc bóng mượt; mặc vest bảnh bao; không gian quán bar đã được yêu cầu riêng tư, không có sự xuất hiện của người ngoài. Trong màn đêm là những ngọn nến nhỏ xếp thành hình trái tim. Một màn hình led chạy dòng chữ: "Hari, làm vợ anh nhé!". Dưới ánh nến lung linh, dưới tiếng nhạc du dương; anh ôm một bó hoa khổng lồ tiến về phía cô và ngỏ lời cầu hôn cô...

Không yêu vì nhẫn và hoa, thế nên đừng trách Trấn Thành!
Anh ấy đã đến "tay không" nhưng bằng một cách rất đặc biệt, với một tình cảm chân thành đặc biệt. 

Sẽ chẳng ai hạnh phúc hơn Hari khi Trấn Thành nói không đến dự buổi họp báo của bạn gái nhưng lại bất ngờ cất cao tiếng hát: "Rồi khi anh thấy em trong tay cùng người khác ấy, sao anh quên được khoảnh khắc ấy..." và từ từ đi về phía cô khi cô còn đang phiêu trong lời nhạc. Ở vào hoàn cảnh Hari lúc ấy, chắc chắn bạn sẽ chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô biên mà người yêu dành cho mình. Anh ấy đã đến bằng một cách rất đặc biệt, với một tình cảm chân thành đặc biệt. Thế thôi là đủ. Bạn sẽ chẳng bận lòng mà để ý anh ấy "tay không" đến chúc mừng mình. Cũng chẳng để ý thực ra bó hoa là do ekip có lẽ để tăng thi vị cho sự xuất hiện bất ngờ nên mới đưa Trấn Thành chứ không phải anh ý chủ động cầm tới nếu không xem lại video clip được up ngập tràn trên mạng.
  
Không yêu vì nhẫn và hoa, thế nên đừng trách Trấn Thành!

Có bao giờ bạn nghĩ, nếu Trấn Thành "làm màu" thì chắc hẳn anh đã không sơ hở đến vậy. Anh là người cầu toàn, không thể "diễn" một màn cầu hôn mà không có nhẫn, cũng không thể "diễn" một màn tình cảm xuất hiện bên bạn gái trước rất đông ống kính máy ảnh mà lại không có hoa. Vì tình yêu thật đâu phải lúc nào cũng cần đến những thứ phụ trợ, diêm dúa ấy. Vì tình yêu thật thì chỉ có hai người, hai trái tim yêu đang hướng về nhau mới cảm nhận được mà thôi!

Còn bạn bảo anh ấy đang cố tình PR cho buổi họp báo ra mắt MV mới của cô thì cũng chả sao nếu điều đó thật sự tốt cho cô. Làm điều gì đó tốt cho người yêu của mình, đến bạn, bạn cũng sẵn sàng làm thôi!   

Không yêu vì nhẫn và hoa, thế nên đừng trách Trấn Thành!

Thế nên, không phải là người trong cuộc, đừng vội quy kết họ đóng kịch yêu nhau nữa!

Có ai đóng kịch để 6 tháng bên nhau là 6 tháng phải nếm chịu gạch đá, búa rìu từ phía dư luận, đến người thông minh bản lĩnh đầy mình như Trấn Thành mà còn phải "xin hai chữ bình yên" thì làm sao cô gái ngây thơ, thật thà như Hari Won có thể chịu đựng được.

Có ai đóng kịch để chịu những trách cứ rằng "tham vàng bỏ ngãi" mà quay lưng với cuộc tình 9 năm. Có ai đóng kịch để bị đóng băng công việc vì những scandal tình cảm. Có ai đóng kịch lại thật thà kể đem theo 300 đô đi Mỹ để rồi bị quy kết là dựa dẫm, ỷ lại vào bạn trai?

Không yêu vì nhẫn và hoa, thế nên đừng trách Trấn Thành!
Trấn Thành luôn luôn dành cho bạn gái những cử chỉ quan tâm tình tứ.

Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta chấp nhận tất cả, vượt qua tất cả để đi theo những lý lẽ của con tim. Đừng mặc định cứ cầu hôn là phải có nhẫn, cứ đến chung vui với bạn gái là phải có hoa. Đôi khi chỉ cần người mình yêu xuất hiện bình dị bên mình, dành cho mình một ánh mắt trìu mến, thế là trái tim đã đủ ngân lên những xúc cảm yêu thương! 
Chia sẻ