Không về nước tránh dịch, chàng trai Gen Z ở lại Châu Phi tạo nên kênh Youtube 2 triệu subscribers, làm rạng ngời 2 chữ Việt Nam bằng hành trình thiện nguyện ấn tượng

AMT,
Chia sẻ

"Sau 5 năm ở Angola, mình nhận ra thứ quý giá nhất mình kiếm được không phải là tiền, mà chính là trải nghiệm và những người bạn ở đây" - Phạm Quang Linh, chàng trai Gen Z sở hữu kênh Youtube gần 2 triệu lượt theo dõi chia sẻ.

Chắc hẳn bạn không thể nào quên, khoảng thời gian này cách đây 1 năm, chúng ta vừa kết thúc một đợt giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Quãng thời gian đầy thử thách này một lần nữa cho chúng ta thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc, vốn đã là "thương hiệu" của người Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, cái tên Việt Nam ở thời điểm đó được nhắc tới như một điểm đến an toàn bậc nhất.

Với những người Việt xa xứ, dịch bệnh dường như khiến nỗi nhớ nhà của họ nhân lên gấp bội. Nhiều người sẵn sàng bỏ lại mọi ước mơ, hoài bão gửi gắm nơi đất khách để được về quê, bình yên và an toàn bên gia đình. Tuy nhiên, cũng chính dịch bệnh khiến đường về nhà của họ gập ghềnh hơn. Một cách đầy nhân văn, nhiều chuyến bay "giải cứu" được Chính phủ cử đến nhiều quốc gia để đón công dân, nhưng tất nhiên, không thể đủ cho tất cả. Không phải ai cũng được về nhà.

Phạm Quang Linh là một trong số đó. Ở lại Angola, nơi cũng bị "bóng ma" COVID ám ảnh nhưng chàng trai 23 tuổi tuyệt nhiên không sợ hãi. Cùng với những người bạn bản xứ chung sống và chiến đấu với dịch, Linh còn khiến nhiều người nể phục khi tham gia, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ được nhiều người Việt khó khăn cũng như chính người dân nơi đây.

Không hồi hương né dịch bệnh, chàng trai 23 tuổi người Việt ở lại Châu Phi làm từ thiện và hành trình xây dựng kênh Youtube gần 2 triệu người theo dõi - Ảnh 1.

Nhờ những cống hiến của mình, Linh và nhóm bạn đã vinh dự lọt vào top nhân vật truyền cảm hứng của Wechoice Awards 2020, cũng như xuất hiện trong "Ngày trở về - Trái tim có nắng" của Đài truyền hình Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua. Đây là sự ghi nhận đầy xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng trai Việt trên hành trình thiện nguyện vẫn đang kéo dài tại Angola và Châu Phi.

Một năm sau khi trở thành tâm điểm của sự chú ý, chúng tôi có dịp trò truyện "xuyên lục địa" với Quang Linh để nghe anh chàng chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Hay cười và luôn nhìn cuộc sống một cách tích cực là những ấn tượng của chúng tôi về Linh. Hiện tại, khi làn sóng COVID-19 bùng phát trở lại ở nước ta, chàng trai quê Nghệ An vẫn đang mải miết xây nhà, sửa trường học miễn phí, giúp đưa trẻ em nghèo bản địa đến lớp... Tinh thần lạc quan từ chàng trai giàu lòng trắc ẩn này chắc chắn sẽ truyền tới bạn những năng lượng tích cực.

"Người Angola quý người Việt lắm!"

Năm 2016, Quang Linh rời quê hương Nghệ An để sang Angola làm việc, kiếm tiền. Thoạt nghe, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy tò mò về điểm đến mà cậu bạn này lựa chọn.

Q: Điều gì đã khiến Linh chọn Angola - Một quốc gia ở Châu Phi chứ không phải một đất nước phát triển và có cộng đồng người Việt lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Đức,...?

Có rất nhiều người đã hỏi mình câu tương tự. Hồi đó, mình nghĩ rằng đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền là một phần của việc đến một đất nước khác để sinh sống thôi. 

Mình cũng muốn được trải nghiệm và khám phá những quốc gia, những nền văn hóa mới lạ, ít xuất hiện trên Tivi hoặc báo đài nữa. Các nước ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Châu Âu như Đức, Canada,... thì mình "được thấy" trên các phương tiện truyền thông nhiều rồi. Có lẽ vì thế nên mình bị Angola "quyến rũ" nhiều hơn.

Q: Vậy cuộc sống hiện tại của Linh nói riêng và mọi thứ ở Angola nói chung ra sao trong hơn 1 năm qua?

Trước đây, mình làm việc cho 1 xưởng sản xuất đá. Hồi dịch Covid-19 mới xuất hiện, xưởng đá phải đóng cửa vì việc buôn bán đình trệ. Đợt đó mình cũng khá hoang mang. Nhưng giờ thì mình ổn hơn rồi, vì mình còn có công việc kinh doanh online ở Việt Nam nữa.

Thật tình là mình cũng không nắm được rõ được thông tin về dịch bệnh ở Angola vì các phương tiện truyền thông ở đây vẫn chưa phát triển lắm. Chỉ có một điều chắc chắn là cuộc sống nhìn chung vẫn ổn, không quá khốc liệt. 

Không hồi hương tránh dịch bệnh, chàng trai 23 tuổi người Việt ở lại Châu Phi làm từ thiện và hành trình xây dựng kênh Youtube gần 2 triệu người theo dõi - Ảnh 2.

Mọi người đang xếp hàng xét nghiệm Covid-19 ở Angola

Linh cùng người dân thu hoạch nông sản và đào giếng

Q: Những năm gần đây, ấn tượng về cộng đồng người Việt ở một số nước không được tốt lắm, tỉ lệ tội phạm là người Việt ở một số nước tăng cao. Nhiều người dùng những từ như "khôn vặt", "láu cá", "siêu trộm vặt"... khi nhắc tới người Việt. Linh có từng bị người Angola "kỳ thị" như vậy không?

Hoàn toàn không luôn! Những người Angola mà mình có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc cùng thân thiện và tốt tính lắm. Sang bên này rồi mới biết, người Việt rất được quý ở Angola chứ không hề bị kỳ thị chút nào. Nhiều khi mình còn có cảm giác, chỉ cần người Angola nói tiếng Việt nữa thôi thì mình với họ cũng chẳng khác gì những người Việt với nhau.

Không hồi hương tránh dịch bệnh, chàng trai 23 tuổi người Việt ở lại Châu Phi làm từ thiện và hành trình xây dựng kênh Youtube gần 2 triệu người theo dõi - Ảnh 4.

Linh và anh bạn thân - Banxoa

Đương nhiên, ở đây cũng có cướp bóc, thi thoảng lại bạo loạn nữa nhưng mình chưa bao giờ rơi vào tình trạng vậy cả. Có lẽ do mình luôn sống tốt nên trời thương! (cười)

"Sống và làm thiện nguyện ở Angola giúp mình thấy biết ơn cuộc sống"

Q: Nhìn lại hành trình làm từ thiện của mình ở Angola và Châu Phi, Linh nghĩ đâu là khoảnh khắc đáng nhớ, thôi thúc Linh sống và chia sẻ với cộng đồng thay vì chỉ lo kiếm tiền và sống cho riêng mình?

Ở Angola cũng có những nơi mà người dân không đủ tiền để ăn 3 bữa 1 ngày hay mua nước uống, trẻ con không có đủ quần áo để mặc, phải ngồi đất học chữ. Mình đã từng chứng kiến cảnh tượng đó và mình nghĩ rằng mình chưa đủ giàu để cho họ được nhiều thứ thì chí ít mình cũng có thể giúp họ được bữa ăn hoặc cái quần, cái áo.

Linh kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân để sửa sang lớp học, sắm bàn ghế cho trẻ em ở Châu Phi

Mình bắt đầu chia sẻ với người Angola từ những việc nhỏ như vậy thôi, gọi là từ thiện nghe sao to tát quá! (Cười)

Q: Nếu so sánh Linh của lúc ở Việt Nam với Linh của hiện tại, bạn thấy bản thân mình đã thay đổi như thế nào?

Đầu tiên là mình đen hơn rất nhiều vì thời tiết ở Angola khá nắng nóng và khắc nghiệt. (Cười) 

Mình thấy bản thân trưởng thành và biết nghĩ hơn nhiều. Hồi còn ở nhà, chưa va chạm với cuộc sống nhiều, mình ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi và cũng không nhận thức được rõ rằng việc bản thân mình và gia đình vẫn mạnh khỏe là một điều rất may mắn.

Sau 5 năm ở Angola, vất vả thì có đấy nhưng mình suy nghĩ đơn giản và nhìn cuộc sống rất nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiền chưa có nhiều thì cứ từ từ kiếm rồi dần dần sẽ có. Người ta bảo "sởi lởi thì trời cho mà".

Không hồi hương tránh dịch bệnh, chàng trai 23 tuổi người Việt ở lại Châu Phi làm từ thiện và hành trình xây dựng kênh Youtube gần 2 triệu người theo dõi - Ảnh 6.

Linh và các bạn kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp gạo cho người dân ở Châu Phi

Quá trình làm tự thiện có phần vất vả nhưng mọi người luôn vui tươi

Q: Gia đình phản ứng thế nào khi biết Linh rất năng nổ làm từ thiện và rất hot trên MXH?

Đương nhiên là bố mẹ mình vui lắm, rất ủng hộ chuyện mình chia sẻ, giúp đỡ người dân Angola. Mình biết bố mẹ cũng có lo lắng một chút, vì mình đang đi kiếm sống ở xa. Trong mắt bố mẹ, có lẽ mình vẫn "trẻ con" lắm nên lúc nào bố mẹ cũng dặn dò mình phải cẩn thận, bảo vệ sức khỏe.

Mình không nghĩ là có ngày mình có kênh Youtube hơn 1.9 triệu người theo dõi đâu, thật luôn! Ban đầu mình lập kênh Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi chỉ vì muốn lưu lại những khoảnh khắc, kỷ niệm khi sống ở đây thôi. Không thể tin được mọi người lại đón nhận, ủng hộ các video của mình như vậy.

Mình thực lòng rất biết ơn.

Q: Linh có dự định sẽ chuyển sang một đất nước/châu lục khác để tiếp tục việc từ thiện cũng như kiếm sống hay không?

Mình chưa nghĩ đến việc chuyển sang một đất nước khác. Mình vẫn sẽ ở Angola trong vài năm tới để tiếp tục giúp mọi người. Nhưng về lâu về dài, mình nghĩ mình sẽ về Việt Nam thôi. Mình còn gia đình mà. Nếu về Việt Nam, mình sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện như ở Angola.

Không hồi hương tránh dịch bệnh, chàng trai 23 tuổi người Việt ở lại Châu Phi làm từ thiện và hành trình xây dựng kênh Youtube gần 2 triệu người theo dõi - Ảnh 8.

Mang cờ Việt Nam đi muôn nơi!

Mình giúp người Angola mà, nên chẳng có lý do gì mình lại không giúp những người chung dòng máu với mình, trên chính quê hương mình! (Cười)

Lắng nghe những chia sẻ của Quang Linh về cuộc sống và việc làm thiện nguyện ở Angola cũng như Châu Phi, chắc hẳn không ít người trong chúng ta sẽ cảm thấy tự hào vì chàng trai này. Tất cả những việc lớn đều bắt đầu bằng những hành động rất nhỏ, như cách Linh giúp đỡ những người sống quanh mình vậy.

Chúc Linh có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ an toàn cho bản thân trong bối cảnh hiện tại để tiếp tục làm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn bạn vì buổi trò chuyện này!

Không về nước tránh dịch, chàng trai Gen Z ở lại Châu Phi tạo nên kênh Youtube 2 triệu subscribers, làm rạng ngời 2 chữ Việt Nam bằng hành trình thiện nguyện ấn tượng - Ảnh 9.

 

Chia sẻ