Không thích phố thị ồn ào, cặp đôi mua nơi có ngôi nhà tồi tàn bị bỏ hoang 50 năm để cải tạo: Thành quả cuối cùng khiến ai cũng phải trầm trồ

THU PHƯƠNG,
Chia sẻ

Từ nơi có ngôi nhà bỏ hoang, khung cảnh hoang phế, cặp vợ chồng đã biến thành ngôi nhà nghỉ dưỡng với diện mạo khác biệt hoàn toàn.

Alan Andrew và Vincent Proost là cặp đôi vốn sinh sống tại London, Anh. Tuy nhiên vào khoảng năm 2016, họ quyết định tìm kiếm một ngôi nhà mới ở một thành phố khác để tránh xa phố thị xô bồ. Cả 2 mong muốn sẽ có được ngôi nhà nghỉ dưỡng của riêng mình ở một vùng ngoại ô rộng lớn và yên bình.

Để tìm ra được địa điểm phù hợp, cả 2 đã cùng nhau đi du lịch qua nhiều quốc gia. Và cuối cùng, họ phải lòng một thành phố nằm ở miền Nam đất nước Bồ Đào Nha, nằm cách thủ đô Lisbon khoảng 190km. Đó là Alentejo.

Thành phố này nổi tiếng bởi lối sống chậm rãi, với cảnh quan là những cánh đồng lúa mì bát ngát, những bờ biển có bãi cát trắng vắng vẻ, trải dài hàng cây số, những thị trấn nằm trên đỉnh đồi với nhiều bức tường bao quanh hay những tòa lâu đài cổ kính cùng các di tích La Mã cổ xưa...

Không thích phố thị ồn ào, cặp đôi mua nơi có ngôi nhà tồi tàn bị bỏ hoang 50 năm để cải tạo: Thành quả cuối cùng khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 1.

Alentejo là một thành phố yên bình của Bồ Đào Nha (Ảnh Culture Trip)

Một dự án mạo hiểm

Không phải một mảnh đất trống rộng lớn hay một ngôi nhà, căn biệt thự sẵn có nào đó, Alan Andrew và Vincent Proost quyết định xây dựng cơ ngơi của mình trên nền đất của một ngôi nhà kiểu trang trại cũ, đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài và đang rơi vào tình trạng vô cùng tồi tàn.

Quyết định được đưa ra sau khi họ đã xem xét tới gần 100 bất động sản xung quanh khu vực này. Cụ thể, ngôi nhà cũ nằm ở một ngôi làng nông thôn có tên là Figueira e Barros.

Tình trạng của ngôi nhà cũ vốn dĩ là không thể cứu vãn. Nó nằm trên diện tích khoảng 800m2, với những bức tường đã bị nứt vỡ nghiêm trọng, thậm chí còn bị đổ, và một phần mái nhà cũng đã không còn nữa. Nhiều người xung quanh cho rằng, quyết định cải tạo ngôi nhà này là một việc làm vô cùng mạo hiểm.

"Ngôi nhà đã bị bỏ hoang trong khoảng 50 năm và gần như bị sụp đổ hoàn toàn. Mái nhà cũng đã biến mất. Chúng tôi biết sẽ phải bắt đầu lại từ đâu" , Andrew chia sẻ.

Không thích phố thị ồn ào, cặp đôi mua nơi có ngôi nhà tồi tàn bị bỏ hoang 50 năm để cải tạo: Thành quả cuối cùng khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 2.

Hiện trạng của ngôi nhà trên khu đất rộng 800m2 (Ảnh CNN)

Và thế là vào mùa hè năm 2019, 2 người đàn ông quyết định bắt tay vào việc xây dựng ngôi nhà. Họ đã chuyển hoàn toàn từ London tới Bồ Đào Nha để sinh sống và làm việc, ở trong một ngôi nhà thuê gần đó, nhằm thuận tiện cho việc theo sát tiến độ công trình.

Tuy nhiên mọi thứ thật sự không dễ dàng. Khi mọi thứ đang bắt đầu ở những khâu đầu tiên, đại dịch Covid-19 ập tới. Nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm cả Bồ Đào Nha bị phong tỏa. Và trớ trêu thay, Alan Andrew và Vincent Proost cũng bị "mời" ra khỏi căn nhà mà họ thuê, khiến họ trở thành những người "vô gia cư" bất đắc dĩ. "Vào thời điểm đó, tất cả các khách sạn đều đóng cửa. Vì vậy chúng tôi đã phải sống trong túp lều suốt 2 tuần" , Proost nói.

Không thích phố thị ồn ào, cặp đôi mua nơi có ngôi nhà tồi tàn bị bỏ hoang 50 năm để cải tạo: Thành quả cuối cùng khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 3.

2 chủ nhân của ngôi nhà, Alan Andrew và Vincent Proost (Ảnh CNN)

Quá trình xây dựng ngôi nhà vẫn được tiếp tục và sau đó vài tháng, nhà kho đã được hoàn thành, đủ để cung cấp một nơi ở tạm cho 2 chủ nhân.

Tuy nhiên, cũng bởi diễn biến của dịch bệnh và các lệnh giãn cách xã hội, tiến độ hoàn thành cả ngôi nhà trở nên chậm hơn so với kế hoạch. Proost chia sẻ: "Ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành ngôi nhà trong khoảng 1 năm. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến quá trình kéo dài tới gần 3 năm".

Thành quả khiến nhiều người trầm trồ

Như chủ nhân của ngôi nhà chia sẻ, sau gần 3 năm tức là vào khoảng năm 2022, ngôi nhà được hoàn thành và có một diện mạo hiện đại, khác hẳn với ngôi nhà hoang phế ban đầu.

Ngôi nhà mới được xây duy nhất 1 tầng, được đặt tên là Casa Baio, quây thành hình chữ U với trung tâm ở giữa là khu vực vườn tược của chủ nhà. Bên cạnh các căn phòng thiết yếu như phòng khách, phòng bếp hay nhà kho, nó còn có tới 5 phòng ngủ và một hồ bơi riêng biệt. Ngoài ra, các công nghệ làm mát hiện đại cùng hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời cũng được các chủ nhân trang bị cho ngôi nhà.

Trên thực tế, việc xây dựng nhà 1 tầng cũng nằm trong quy định của chính quyền địa phương. Cặp đôi cho biết, họ phải tuân thủ các quy định và đáp ứng các yêu cầu cụ thể, đặc biệt là về chiều cao và vị trí của công trình. "Chúng tôi không thể xây nhà cao hơn 2 tầng" , Proost nói thêm.

Không thích phố thị ồn ào, cặp đôi mua nơi có ngôi nhà tồi tàn bị bỏ hoang 50 năm để cải tạo: Thành quả cuối cùng khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 4.

Cơ ngơi của cặp đôi sau khi hoàn thành (Ảnh CNN)

Ngôi nhà được xây dựng bằng sự kết hợp giữa nhiều nguyên vật liệu độc đáo khác nhau, trong đó có cả những vật liệu đậm tính địa phương, bao gồm đất nung thủ công cho tường nhà hay đá cẩm thạch cho sàn nhà.

Alan Andrew và Vincent Proost vô cùng tâm đắc với thành quả của bản thân. Họ bày tỏ ra rất thích khung cảnh xung quanh ngôi nhà. Thay vì những cửa sổ nhỏ như những ngôi nhà khác trong vùng, ngôi nhà của họ sở hữu nhiều cửa sổ lớn bằng kính để có thể phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp yên bình xung quanh, đặc biệt là khi hoàng hôn buông xuống.

Như đã nói ở trên, ngoài khu vực sinh hoạt, ngôi nhà có diện tích là vườn tược. Tại đây, cặp đôi chủ nhà sẽ trồng trọt, chăm sóc cây cối và nuôi gia súc, bao gồm cả gà và cừu. Cặp đôi cho biết, mặc dù họ đều là những người "tay ngang" trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng nhờ có những người bạn giúp đỡ và cố vấn, họ đã có thể chăm sóc tốt trang trại riêng của mình. Ngoài ra, họ cũng làm việc thêm tại những cánh đồng ô liu để sản xuất ra dầu hữu cơ.

Không thích phố thị ồn ào, cặp đôi mua nơi có ngôi nhà tồi tàn bị bỏ hoang 50 năm để cải tạo: Thành quả cuối cùng khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 5.

Không thích phố thị ồn ào, cặp đôi mua nơi có ngôi nhà tồi tàn bị bỏ hoang 50 năm để cải tạo: Thành quả cuối cùng khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 6.

Những góc khác trong ngôi nhà (Ảnh CNN)

Một hành trình mới

Từ khi ngôi nhà hoàn thành và bắt đầu sinh sống ở đây, Alan Andrew và Vincent Proost vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình. Họ cảm thấy rất thoải mái với nhịp sống chậm và sự cởi mở, hiếu khách của người dân địa phương. Họ cũng có thêm những người bạn mới, cũng chính là những người hàng xóm của họ thông qua các hoạt động chung như câu lạc bộ chạy hay cùng nhau ăn tối...

Vì chỉ có 2 người mà lại sinh sống trong một ngôi nhà quá rộng, chủ nhân ngôi nhà đã lên kế hoạch cho thuê các căn phòng ngủ còn lại dưới dạng nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng. Tuy nhiên các du khách muốn trải nghiệm nó cần đặt tối thiểu 2 đêm nghỉ.

Theo CNN

Chia sẻ