Không phải tiền mà lý do khiến cô nàng xinh đẹp "điêu đứng" anh chàng tỷ phú "dị" nhất Hong Kong là đây

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Nhưng điều đáng nói là với gương mặt kém sắc cùng phong cách chẳng giống ai, nhưng Stephen lại khiến cô nàng người mẫu xinh đẹp Deborah Valdez "điêu đứng" ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Stephen Hung được biết đến là 1 tỷ phú khét tiếng Macau. Không chỉ sở hữu khối tài sản khủng mà ông còn tạo cho mình 1 phong cách khác biệt ở khoảng cách khá xa so với giới doanh nhân.

Đầu tiên phải kể đến mái tóc trở thành style "chân chính" qua cả thập kỷ. Stephen luôn để mái vắt sang 1 bên, nhuộm rất nhiều màu và khiến người nhìn cảm thấy có chút yểu điệu, không phù hợp tuổi tác. Chưa hết, vị tỷ phú này còn ăn mặc cực kì lòe loẹt, kể cả đi dự sự kiện hay đi dạo phố.

Nhưng điều đáng nói là với gương mặt kém sắc cùng phong cách chẳng giống ai, nhưng Stephen lại khiến cô nàng người mẫu xinh đẹp Deborah Valdez "điêu đứng" ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Vợ tỷ phú có phong cách dị nhất Hong Kong tiết lộ: Không phải vẻ ngoài khác biệt hay giàu có, tôi bị thu hút bởi... - Ảnh 1.

Vợ chồng tỷ phú Stephen Hung.

Không phải ông giàu hay biết cách tán tỉnh phụ nữ mà Deborah tiết lộ: "Tôi xuất thân từ một gia đình coi trọng truyền thống nên khi gặp anh ấy, tôi không bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và tài sản gì của Stephen mà chỉ thấy bị thu hút bởi trí thông minh của anh mà thôi.

Anh ấy rất có sức hấp dẫn khiến cho tất cả mọi người, từ các nhà thiết kế cho đến những nhà đầu tư đều muốn được trò chuyện cùng".

Cơ duyên đã mang 1 cô gái Mexico chưa bao giờ có ý định lấy chồng nước ngoài đến Hong Kong biểu diễn cho sự kiện của Versace. Và rồi 1 lần nữa, cuộc gặp định mệnh với doanh nhân Stephen Hung đã làm cô gái trẻ từ bỏ luôn ý định quay về Mexico.

Vợ tỷ phú có phong cách dị nhất Hong Kong tiết lộ: Không phải vẻ ngoài khác biệt hay giàu có, tôi bị thu hút bởi... - Ảnh 2.

Sau vài năm quen biết, Stephen và Deborah kết hôn vào tháng 01/2012. Lễ cưới được tổ chức xa hoa và long trọng nhưng chú rể vẫn không mất đi phong cách riêng. Đúng là bản thân chỉ trở nên đặc biệt khi gặp được người yêu thương mình thật sự.

Stephen và Deborah tỏ ra rất ăn ý trong mọi vấn đề, nhất là style tông xoẹt tông. Chính vì vậy dù chênh lệch tuổi tác, nhan sắc nhưng họ vẫn được bình chọn là cặp đôi được yêu thích. Deborah cùng Stephen từng được vinh danh là Cặp đôi của năm tại Vũ hội 2014 của báo Hồng Kông Tatler.

Cặp đôi tỏ ra rất ăn ý trong phong cách.

Không hề kém cạnh chồng đại gia, chỉ biết ở nhà làm vợ ngoan và hưởng thụ vinh hoa phú quý, trước và sau khi gặp Stephen, Deborah vẫn kiên quyết với con đường thời trang của mình. Và sau khi lấy chồng, cô càng thành công hơn khi đảm nhiệm quản lý công ty đào tạo người mẫu Dreamodels đặt trụ sở tại Hồng Kông.

Ngoài ra, Deborah còn là gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện thời trang trong nước và quốc tế của những tạp chí nổi tiếng như: Vogue, Harpers Bazaar, L'Officiel, Paris Match, và Hola.

Càng được chồng chiều, càng vững chắc trong cái "ghế" phu nhân ngài tỷ phú, Deborah càng phấn đấu cho sự nghiệp riêng của mình để khẳng định tên tuổi cô không bao giờ phụ thuộc vào chồng.

Mặc dù cả 2 đều bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau nhưng họ rất biết cách làm người khác phải ghen tỵ. Deborah thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cuộc sống trong nhung lụa như bà hoàng của mình trên Instagram cũng như dành nhiều lời có cánh cho chồng mình như: "người đàn ông tuyệt vời', "người chồng phi thường".

Đáp lại tình cảm của vợ, tỷ phú này không tiếc tay chi khủng mua những món quà tặng vợ. Ông sắm phi cơ riêng để 2 vợ chồng đi du lịch, thường xuyên tặng cô những bộ trang sức được chế tác riêng lên đến hàng chục triệu đô la, sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ như Dolce Gabbana, Dior, Chanel, Elie Saab, Versace...

Đặc biệt, vào lễ Tình nhân, Stephen còn "chơi lớn" khi tặng vợ một chiếc Rolls Royce màu hồng độc nhất vô nhị với biển số là tên của Deborah. Được biết, có nhiều khách hàng đặt nhưng vị tỷ phú này vẫn quyết tâm để chỉ có vợ mình độc quyền sở hữu.

2 vợ chồng có sở thích sưu tập siêu xa, mà xe nào cũng phải màu mè mới chịu.

Tuy nhiên, đôi khi những người giàu có lại rất trân trọng những khoảnh khắc bình dị, những thứ thật đơn giản do chính tay người thân mình chuẩn bị. Ví như bữa tiệc sinh nhật của tỷ phú Stephen Hung được Deborah tổ chức tại quê hương của cô giản dị đến khó tin.

Deborah chuẩn bị 1 chiếc bánh nho nhỏ có những biểu tượng của Mexico và gửi đến chồng những lời yêu thương ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Yêu anh nhiều!".

Chuyện tình của tỷ phú Stephen với cô Deborah từng bị dèm pha bởi sự chênh lệch về mọi thứ. Trong khi ông Stephen có ngoại hình xấu xí, luôn gắn liền với mái tóc "trẻ trâu" nhuộm xanh đỏ tím vàng và rẽ ngôi lệch sang một bên thì cô Deborah lại vô cùng xinh đẹp và sang chảnh. Thế nhưng, khi về chung 1 nhà họ lại luôn biết cách làm cho nhau thật ăn khớp và nổi bật, không chỉ là hình thức mà còn là những cử chỉ tình cảm mà họ dành cho nhau.

Đến nay đã được 7 năm chung sống nhưng Stephen và Deborah vẫn làm bao người ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Thế nên, trong tình yêu, không có đúng hay sai, chỉ cần chân thành. Còn mục tiêu tìm bạn đời, không cần lo sớm hay muộn, chỉ cần gặp được người phù hợp.

Tổng hợp

Chia sẻ