Không phải Phạm Băng Băng, người đàn bà này mới là "trùm cuối" đứng sau chi phối mọi chuyện liên quan tới nữ thần làng giải trí

Minh Anh,
Chia sẻ

Mặc dù không phải người chốn "giang hồ", nhưng cái tên Trương Truyền Mỹ không ai là không biết.

Gần đây, cộng đồng mạng bắt gặp Phạm Băng Băng và bà Trương Truyền Mỹ - mẹ của cô nàng cùng nhau xuất hiện tại thẩm mỹ viện mới khai trương tại Bắc Kinh. Mặc dù đều đeo kính và che khẩu trang kín mít, nhưng hai mẹ con vẫn toát ra phong thái riêng biệt và dường như họ không hề bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm gần đây.

Không phải Phạm Băng Băng, người đàn bà này mới là trùm cuối đứng sau chi phối mọi chuyện liên quan tới nữ thần làng giải trí - Ảnh 1.

Khi đó, bà Trương Truyền Mỹ ăn mặc vô cùng thời thượng, xa hoa với mái tóc được chăm chút tỉ mỉ, toát lên khí chất của một quý bà sang trọng. Trong khi đó, Phạm Băng Băng ăn mặc có vẻ giản dị và thoải mái hơn với chiếc quần ống rộng và chiếc áo len màu hồng. Tất nhiên netizen không thể không để ý đến siêu xe Maybach trị giá khoảng 3 triệu NDT của hai mẹ con.

Có thể nói, bà Trương Truyền Mỹ thường xuyên xuất hiện bên cạnh con gái Phạm Băng Băng là một hình ảnh hết sức bình thường.

Trước đó, sự xuất hiện của bà trong buổi khai trương thẩm mỹ viện đã là một chủ đề bàn tán sôi nổi, sau đó cộng đồng mạng lại bất ngờ hơn khi biết bà Trương Truyền Mỹ chính là người nắm giữ cổ phần của thẩm mỹ viện này, còn cô nàng họ Phạm chỉ đóng vai trò đại diện danh nghĩa cho thẩm mỹ viện này mà thôi.

Có thể nói rằng, bà Trương Truyền Mỹ đã đóng góp rất lớn cho sự thành công và nổi tiếng của Phạm Băng Băng ngày nay.

Không phải Phạm Băng Băng, người đàn bà này mới là trùm cuối đứng sau chi phối mọi chuyện liên quan tới nữ thần làng giải trí - Ảnh 2.

Từ bé Phạm Băng Băng đã nổi tiếng là một cô bé xinh đẹp và tài năng. Chính vì thế bố của cô – người từng là danh ca trong đoàn văn công hải quân Trung Quốc – ông Phạm Đào cũng quyết định cho con gái đi theo con đường này.

Ban đầu, bà Trương Truyền Mỹ không đồng ý với quan điểm này nhưng cho đến khi bà tình cờ gặp được ông Trương Xuân Diên, phó hiệu trưởng trường trung học số 2 Yên Đài. Bà Trương Truyền Mỹ cũng chính là một trong những học sinh trong đội tuyên truyền mà ông là người dẫn đầu trước đó.

Không phải Phạm Băng Băng, người đàn bà này mới là trùm cuối đứng sau chi phối mọi chuyện liên quan tới nữ thần làng giải trí - Ảnh 3.

Khi đó, ông Trương Xuân Diên có hỏi thăm chuyện gia đình bà, ông có hỏi rằng: "Điều kiện gia đình của em tốt như vậy, sau này có dự định gì không?". Bà đã trả lời rằng mình muốn góp tiền để mua một căn nhà mới.

Nghe vậy, người thầy giáo cũ lắc đầu và nói rằng: "Tiểu Băng Băng là một đứa nhỏ có tiềm năng, thầy cũng đã từng xem con bé biểu diễn rồi. Thầy nghĩ em nên đầu tư cho Băng Băng hơn."

Chính nhờ lời khuyên đó mà bà Trương Truyền Mỹ đã trở về nhà và nói với chồng rằng: "Hôm nay em đã gặp lại thầy giáo cũ, suy nghĩ của thầy giống y hệt của anh, đều muốn chúng ta bồi dưỡng con gái đi theo con đường nghệ thuật."

Bồi dưỡng con gái trở thành một nghệ sỹ tương lai là một điều không hề dễ dàng. Vì thế ngay khi Phạm Băng Băng mới học lớp một, bà đã đăng kí cho cô nàng học lớp đàn piano. Do giáo viên dạy đàn là cô Triệu Hiểu Lệ - sinh viên xuất sắc khoa đàn piano, đại học sư phạm Sơn Đông, cho nên việc dạy và học vô cùng nghiêm khắc.

Không phải Phạm Băng Băng, người đàn bà này mới là trùm cuối đứng sau chi phối mọi chuyện liên quan tới nữ thần làng giải trí - Ảnh 4.

Còn nhớ có một lần, Phạm Băng Băng đã học chơi một bản nhạc nhưng liên tục đánh sai giai điệu, kết quả không những bị cô giáo mắng hơn 20 phút liền mà còn bị phạt đánh vào lòng bàn tay.

Khi đó, tuy mới 7,8 tuổi, nhưng Phạm Băng Băng không hề khóc, thế nhưng bà Trương Truyền Mỹ ngồi phía sau chứng kiến cảnh này lại rơi lệ vì quá thương con.

Năm 1987, thời điểm đó tiền lương hàng tháng của hai vợ chồng chỉ có 40 NDT, thế nhưng tiền học đàn một tháng của con gái những 50 NDT.

Mỗi tuần chỉ lên lớp một buổi, Phạm Băng Băng đã học liên tục như vậy khoảng 3-4 năm. Hai vợ chồng lúc đó còn góp tiền mua cho Phạm Băng Băng một chiếc đàn có giá hơn 7000 NDT. Có thể nói, toàn bộ thu nhập của gia đình lúc bấy giờ đều được dùng vào việc học đàn của con gái.

Thời điểm đó, hai ông bà thậm chí còn từ bỏ công việc cố định ở cảng vụ Yên Đài để kinh doanh quần áo, kiếm thêm thu nhập.

Năm lớp 4, Phạm Băng Băng đã có thể chơi đàn một cách thành thạo. Có một lần cô giáo dạy đàn đến nhà nói chuyện với mẹ cô nàng: "Đối với một đứa trẻ như Tiểu Băng Băng, anh chị bắt con bé ở nhà học đàn như vậy chính là kìm hãm tài năng của con bé. Do đàn piano rất khó di chuyển, nếu như trường học có chương trình gì thì con bé rất khó mang theo để biểu diễn. Anh chị có thể cân nhắc cho cháu học thêm một loại nhạc cụ khác."

Vì thế, hai vị phụ huynh lại quyết định cho Phạm Băng Băng học một loại nhạc cụ khác, đó là sáo trúc.

Phạm Băng Băng khi đó rất kiên trì và chịu khó. Khi mới bắt đầu học thổi sáo, cô nàng thậm chí đã hứa với chính mình rằng phải đứng đầu toàn trường. Ngay cả khi khóe miệng đã rỉ máu, nhưng cô nàng vẫn khăng khăng kiên trì đến cùng.

Không phải Phạm Băng Băng, người đàn bà này mới là trùm cuối đứng sau chi phối mọi chuyện liên quan tới nữ thần làng giải trí - Ảnh 5.

Chỉ ba năm sau đó, khả năng thổi sáo của Phạm Băng Băng đã vượt xa so với khả năng chơi đàn. Cô đã rất nhiều lần đại diện cho trường tham gia các cuộc thi âm nhạc khác nhau và đều đoạt được những giải thưởng cao.

Khi ấy, cũng có người bạn đã góp ý với bà Trương Truyền Mỹ nên cho con gái đăng ký vào Học viện âm nhạc Trung ương. Vì thế, năm 13 tuổi, Phạm Băng Băng cùng mẹ đến Bắc Kinh, học tập và ôn luyện dưới sự chỉ đạo của giáo sư Chu Đồng Đức.

Lớn lên, nổi tiếng nhờ bộ phim đình đám Hoàn Châu cách cách, bà Trương Truyền Mỹ sau đó mới cho con gái tự quyết định tương lai sau này của mình.

Trong hai năm ngắn ngủi, bà Trương Truyền Mỹ đã đưa con gái vào nam ra bắc, đi tất cả các phim trường trên cả nước. Thậm chí có ngày hai mẹ con phải ngồi máy bay tận hai lần để tham gia diễn xuất.

Có những lúc phim trường đều bị fan hâm mộ vây kín, ai ai cũng muốn xin chữ ký của Phạm Băng Băng. Mặc dù Phạm Băng Băng là người có tính cách khá nóng nảy, nhưng những lúc như vậy đều là nhờ mẹ Trương Truyền Mỹ khuyên nhủ con gái ký tên gửi từng người một.

Phạm Băng Băng nhớ lại, bản thân nhã nhặn và dịu dàng được như vậy chính là nhờ một phần lớn công lao của mẹ.

Sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí Hoa Nghị, bà Trương Truyền Mỹ mới thực sự đứng lại phía sau, bắt đầu tham gia quản lý trường học về điện ảnh và truyền hình do con gái thành lập.

Ngày nay, Phạm Băng Băng đã trở thành ngôi sao hạng A nổi tiếng cả trong và ngoài nước, bà Trương Truyền Mỹ cũng đứng tên hơn 16 công ty lớn nhỏ khác nhau, trong đó có 5 công ty do bà làm người đại diện giám định.

Không phải Phạm Băng Băng, người đàn bà này mới là trùm cuối đứng sau chi phối mọi chuyện liên quan tới nữ thần làng giải trí - Ảnh 6.

Có thể nói rằng bà Trương Truyền Mỹ cũng giống như một ngôi sao nổi tiếng khi luôn cùng con gái tham gia các hoạt động lớn nhỏ trong giới giải trí.

Chính vì nổi tiếng như vậy mà hai mẹ con cũng thường xuyên dính vào những tin đồn bất hảo. Thậm chí nữ diễn viên Trương Ngọc từng tiết lộ rằng: Khi Phạm Băng Băng còn chưa nổi tiếng, bà Trương Truyền Mỹ đã từng vì con gái tranh giành tài nguyên trong giới giải trí mà thực hiện "giao dịch ngầm" với đạo diễn.

Tuy nhiên, trước đây, Trương Ngọc cũng đã từng có những phát ngôn ngông cuồng như vậy. Kết quả Trương Ngọc cũng bị giới báo trí phê bình và gần như tất cả netizen xứ Trung lúc bấy giờ đều quay lưng lại với cô nàng.

Phạm Băng Băng từng nói rằng: "Mẹ là một người rất chính trực, cả gia đình đều là do mẹ một tay gánh vác. Có thể nói tính cách của tôi cũng là được truyền lại từ sự kiên cường của bà. Mặc dù mọi người nhìn vẻ bề ngoài đều nói rằng tôi yếu đuối, tuy nhiên, những khi gặp vấn đề quan trọng, tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn."

Như vậy, có thể thấy rằng, thành công ngày hôm nay của Phạm Băng Băng, ngoài sự nỗ lực của bản thân ra, phần lớn là do bàn tay của mẹ Trương Truyền Mỹ gây dựng lên.

Chia sẻ