Không phải lúc nào chàng cũng nói đúng

,
Chia sẻ

Trong mỗi câu nói của chàng, sự thật thường dao động ở mức… dưới 10%. Nhưng các chàng lại rất hay dùng. Vì thứ nhất nó vô hại, thứ hai, nó làm các nàng nhoẻn cười.

Không gì đẹp hơn thế này!

Trường hợp áp dụng: sau 2 tiếng mỏi mòn chờ nàng đánh vật với son phấn và quần áo, lúc này mà lỡ miệng: “Đôi giày đỏ không hợp chút nào” hay “Em trang điểm hơi đậm thì phải” là đồng nghĩa với việc dài cổ chờ thêm, hay nàng đi với bộ mặt “quả tạ”. Một lời khen đúng chỗ (dù có khi sai sự thật) sẽ khiến nàng vui vẻ, tự tin. Nhưng sau khi về, nên có những lời góp ý chân thành và khéo léo để giúp lần sau nàng xinh đẹp hơn.

Anh không thể để mắt đến ai khác, ngoài em!

Sẽ có những lúc trái tim chàng rung rinh vì một cô gái xinh xinh nào đó. Nếu không thì chắc phải kiểm tra lại trình độ thưởng thức và đánh giá cái đẹp của các chàng mất! Tuy nhiên, “rung rinh” phải có giới hạn. Cứ leo lẻo “Anh chỉ có mình em”, nhưng mắt anh thì “Chỉ có mỗi bạn thân của em” thì đến Cuội cũng không tha thứ cho lời nói dối này.

Chúng ta nói chuyện này sau đi!

 

Ảnh minh họa

“Sau” là một thời điểm mang tính ước lệ, có thể tiến dần đến “không có”. Đây là biện pháp an toàn được các chàng ưa thích, nhằm rút lui khỏi nguy cơ bùng nổ chiến tranh khi nàng đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm; hoặc nguy cơ ngượng chín mặt khi phải thú nhận: “Chuyện này anh mù tịt”. Mặt hại là sử dụng chiêu này quá thường xuyên sẽ khiến các chàng trai rơi điểm từ từ. Một vài cuộc nói chuyện thẳng thắn sẽ giúp con trai chứng tỏ được bản lĩnh và sự đáng tin cậy của mình.

Em là chị em sinh đôi với J.Lo à!

Ví von nàng với một super-star cực hot là cách khen ngợi gián tiếp khá khéo léo, dù cả hai đều biết đây là lời nói không thật thì cũng vui vẻ và tự nguyện chấp nhận. Nhưng trước khi áp dụng, Các chàng nên tìm hiểu khái niệm “xinh đẹp” của nàng. Bởi một nàng tôn thờ vẻ quí phái, dịu dàng, có thể dị ứng trầm trọng khi bị đem ra so sánh với một “sao” hoang dã, phá cách. Và cũng phải tinh ý xét ngoại hình của nàng. Ca ngợi quá lố đôi khi được hiểu thành châm biếm xúc phạm.

Gia đình em thật tuyệt, anh cảm thấy như ở nhà vậy!

Không cô gái nào thích câu “Vào nhà em, anh thấy thật nặng nề”. Hãy nhớ: Gia đình nàng chắc chắn nặng cân hơn bạn. Vì vậy, dù phải khổ sở với những câu hỏi khó và ánh mắt dò xét của bố mẹ nàng, thì các chàng cũng phải ráng tươi cười mà thốt lên câu này. Còn nếu đây là câu nói thật lòng thì anh chàng cứ tự tin là chuyện yêu của mình sẽ suôn sẻ.

Anh đã coi bộ phim đó rồi. Tuyệt vời!

Sự thật là phim tình cảm, lãng mạn nhẹ nhàng và sướt mướt thường xuyên nằm ngoài vùng phủ sóng của chàng. Việc nhấn mạnh “đã coi bộ phim đó rồi” thực chất là “đừng bắt anh phải xem bộ phim đó”. Một cách từ chối hoàn hảo. Tốt nhất là trước khi nàng kịp cắc cớ hỏi nội dung phim, hay tại sao lại thích, hãy vận 10 phần công lực lưỡi để “dụ” nàng xem một bộ phim khác, mà một trong hai người sẽ không phải mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ.

Cơm em nấu là nhất rồi!

Nàng vào chiến đấu với xoong chảo vì bạn, nghĩa là bạn có vị thế quan trọng lắm đấy. Vì nhiệt tình của nàng, dù bữa cơm không hoàn hảo thì cũng đừng quên nụ cười sung sướng, khuyến mãi cùng câu nói trên. Tuy nhiên, nếu cứ khen lấy lệ, lấy lòng thì nàng chẳng tiến bộ mấy, mà cái bao tử của bạn dễ nhảy bùm bụp lắm. Cho tương lai gần, hãy nói “…thế này thì cực cho em quá, anh biết một quán ăn cũng được lắm, nó ở…”. Cho tương lai xa, tặng nàng một cuốn sách dạy nấu ăn và cùng nàng vào bếp “nghịch ngợm”.

Anh xin lỗi!

Khi chiến tranh đã lỡ nổ ra, đây là cách nhanh nhất để đình chiến và tái thiết hòa bình, dù phải ôm ấm ức tới cả tuần sau đó. Nhưng một nụ cười của nàng xứng đáng hơn thế mà. Tuy nhiên, quá lạm dụng vũ khí này mà không kèm sự thành khẩn và sửa đổi thì sẽ mất tác dụng ngay.

Anh chưa, và sẽ không bao giờ nói dối em đâu!

Có những sự thật không bao giờ nên nói ra, nếu sự có mặt của nó chỉ làm tổn thương người khác. Khi đó, một lời nói dối vô hại có khi là tích cực. Các chàng biết điều đó, và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng để bảo vệ tình cảm của mình. Nhưng sử dụng thế nào để không bị lộ tẩy, hoặc có lộ tẩy thì cũng được tha thứ thì còn tùy vào sự khéo léo, mục đích và tình cảm thật của chàng nữa.

Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói (dối). Nói dối cũng cần thông minh. Nếu lời nào cũng trơn tuột thì chẳng mấy chốc, cô ấy sẽ xem tình yêu của bạn cũng là dối trá. Còn nếu nói dối trong những trường hợp quan trọng, là bạn đang xúc phạm cô ấy và cả tình yêu của mình.
 
 
 
Theo Mực Tím
Chia sẻ