Không ngại cưới chỉ cần một lý do - Tập 7: Cả nhà kéo nhau lên thành phố kiểm tra Yến

Linh Anh,
Chia sẻ

Vì lo cho sức khoẻ của Yến mà cả ông nội, bố và Đông lên nhà của Yến để xem cô ăn ở ra sao.

Ông Trọng (Thanh Bình) sau khi đi xem bói về thì lo lắng vô cùng. Giờ gia đình muốn yên ổn thì chỉ có cách trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng. Mà điều này thì với ông Bình thì khó ngang lên giời khi cả Đông (Trọng Lân) và Yến (Hoàng Thuỳ Linh) không có nhu cầu kết hôn. Bây giờ cả ông Bình và cụ Mão (NSƯT Phú Đôn) biết chuyện Yến bị bệnh nên càng lo lắng. Đặc biệt là ông Bình, ông Bình năn nỉ, dỗ dành Đông hãy lấy vợ đi. Đông tất nhiên không đồng ý, bảo sao chuyện nhà cái gì cũng phải mình gánh.

Đông gọi điện cho Yến, kể chuyện thấy bệnh án của cô, rồi còn đem cả chuyện đó nói với ông và bố. Yến hét toáng lên bảo sao anh dám lục đồ của mình, rồi có phải chuyện đó Đông đã đi nói với ông và bố hay chưa. Nhà toàn đàn ông nên cả ba người không thực sự hiểu rõ bệnh của Yến như thế nào, nhưng cứ thấy phẫu thuật là nghĩ nghiêm trọng. Nhưng thực chất Yến cũng chỉ đi phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng. Đông thấy em gái quát mình thì lại không hiểu kiểu gì. rõ ràng mình lo lắng, quan tâm cho em nhưng lại bị em mắng.

Đông buồn chán ghé qua quán của Huyền (Quỳnh Lương). Huyền thấy bóng dáng Đông là không muốn tiếp rồi. Tình cờ Mai - bạn gái cũ của Đông ghé qua quán. Đông vội trốn chui trốn lủi dưới chỗ pha chế. Đông cũng nghe hết chuyện giữa Huyền và Mai. Mai bảo giờ đã không còn đau khổ vì Đông nữa. Từng ấy tuổi đầu mà vẫn lông bông, suốt ngày ăn bám bố và ông nội. Ngữ đấy mà rời xa ông và bố ra thì chẳng có tác dụng gì. Đông nghe thấy tức lắm nhưng không làm được gì.

Sau đó, Đông phải giải quyết chuyện Phúc (Long Vũ) trốn Đông đem Sơn ca - con gà chọi quý của Đông đi đá gà. Phúc bị thua nên nợ bọn đá gà 5 triệu đồng. Sau một hồi thương lượng, Đông cũng giảm giá còn 2 triệu đồng. Phúc xin lỗi Đông và nhờ Đông đừng kể chuyện này với Huyền.

Sau vụ Đông, Yến phải gọi điện giải thích cho ông và bố. Ông và bố thì vẫn một mực tin rằng Yến đang bị bệnh nặng. Yến bảo ông với bố đừng có tin anh Đông, chính anh Đông đã truyền thông tin sai lệch. Ông Bình cứ nước mắt ngắn nước mắt dài vì thương con gái. Yến nói lại một lần nữa đúng là mình có mổ u nang nhưng chỉ là tiểu phẫu, đã khoẻ mạnh bình thường. Còn chuyện nan y hay không có khả năng không có con thì sai sự thật. Ông Bình thở phào bảo không mắc bệnh nan y là yên tâm rồi.

Quay trở lại công việc, Yến bực mình khi thấy nhân viên ngồi chơi trong khi mình đã giao việc. Lần đầu tiên khi về nhận chức, Yến tỏ rõ thái độ gay gắt với nhân viên. Ai nấy cũng đều hãi khi thấy Yến tức giận như vậy.

Rồi cả Đông, bố và ông nội dắt díu nhau lên nhà Yến. Yến cũng hốt hoảng khi thấy cả nhà tề tựu lên đây.

Chia sẻ