"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm

Su,
Chia sẻ

Mai Anh bị té ngã đến mức động thai, thế mà Minh vẫn hành xử một cách khá dửng dưng.

Tập 12 của phim truyền hình Không lối thoát vừa lên sóng vào tối 16/11. Trong tập này, nhân vật Minh do Lương Thế Thành thể hiện tiếp tục gây hoang mang cho khán giả vì sự máu lạnh, độc ác.

Trước ngày Mai Anh (Nguyễn Mỹ Linh) trở thành vợ của Hào (Trí Quang), Minh đã uống say rồi cưỡng bức cô đến mức mang thai.

Vì bị đưa vào tình thế đã rồi, Mai Anh mới đành lấy Minh làm chồng. Thấy Mai Anh chán ghét mình ra mặt, Minh mới ngỏ ý xin dọn ra nhà trọ gần bệnh viện ở để cô khỏi phải đau lòng. Nhưng thực chất, Minh dọn đi là vì muốn tiện đường hú hí với các cô bồ nhí.

Chỉ trong vòng vài tháng, Minh đã qua lại cùng nữ đại gia tên Hằng để lấy xe hơi tiền tỷ, ngủ với y tá Tuyết (Lucy Như Thảo) để có phe cánh tại bệnh viện. Nhờ Tuyết, Minh mới khiến kẻ thù của mình là bác sĩ Khiêm trở nên thân bại danh liệt, mất hết tất cả. Nhưng đến lúc này, Minh vẫn không dừng lại, anh quyết định bỏ rơi Tuyết để theo đuổi Uyển Lan (Bích Trâm) - con gái của giám đốc bệnh viện Á Châu.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 2.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 3.

Vừa mới cưới vợ, Minh đã qua lại với y tá Tuyết xinh đẹp.

Cùng thời điểm đó, Mai Anh một mình sống trong đau khổ. Vì bụng bầu đã lớn nên Mai Anh di chuyển, đi lại khá khó khăn. Trong lúc sơ ý, Mai Anh bị vấp ngã đến mức động thai. Sợ Mai Anh có chuyện không hay, Hào đã gọi điện bảo em trai mau về nhà chăm sóc vợ. Ngờ đâu, Minh chẳng những không nghe lời mà còn nói những câu không có trách nhiệm. Minh nói anh đang trong ca mổ, khi nào hết việc thì mới về được.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 4.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 5.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 6.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 7.

Mai Anh bị té ngã đến mức suýt sảy thai.

Chứng kiến cảnh Mai Anh khóc lóc vì tủi thân, Hào tỏ ra quan tâm, lo lắng. Rồi trùng hợp làm sao, khi Hào đang chăm sóc Mai Anh, Minh lại về nhà. Thấy anh trai ở bên cạnh vợ, Minh ghen tuông ra mặt. Minh tiếp tục nói lời khó nghe làm cho cả Hào lẫn Mai Anh đều khó xử.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 8.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 9.

"Không lối thoát": Vợ té đến mức suýt sảy thai, Minh vẫn ra ngoài hú hí với gái trẻ, còn nói lời vô trách nhiệm - Ảnh 10.

Hào gọi điện cho em trai nhưng chỉ nhận được câu trả lời vô trách nhiệm.

Minh tự cho mình cái quyền ra ngoài mèo mả gà đồng rồi bỏ bê vợ bầu. Đến lúc anh trai thay Minh chăm sóc Mai Anh thì anh lại lên cơn cuồng nộ. Cách hành xử của Minh thật là khiến khán giả phải ngán ngẩm.

Chia sẻ