Không làm bài tập, bé trai 9 tuổi bị mẹ nuôi đánh hàng trăm roi vào lưng

Vân Anh,
Chia sẻ

Trên lưng cậu bé hằn kín những vết đỏ do bị người mẹ dùng roi đánh. Với việc đánh đập con dã man, người mẹ bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Tòa án Nam Kinh, Trung Quốc vừa ra phán quyết tuyên phạt người phụ nữ 6 tháng tù giam vì hành vi đánh đập con nuôi tàn nhẫn chỉ vì cậu bé không hoàn thành bài tập về nhà.

Sự việc ngay lập tức gây chấn động mạng xã hội nước này. Những hình ảnh lan truyền trên mạng chụp lại lưng cậu bé kín những vết thâm đỏ do bị mẹ nuôi đánh đập dã man.

Người đăng tải bức ảnh này chia sẻ thêm: “Cậu bé được “bố mẹ” nhận nuôi khi 6 tuổi. Hành vi bạo hành của hai người này đã được giáo viên phát hiện từ năm ngoái. Tuy nhiên, lúc đấy các thầy cô chỉ nghĩ rằng cậu bé gặp tai nạn nên không nói cho nhiều người biết”.
 

Cậu bé 9 tuổi bị đánh tàn nhẫn chỉ vì không làm bài về nhà

Cậu bé là con thứ ba trong một gia đình ở vùng nông thôn tỉnh An Huy. Khi lên 6, người dì đã nhận nuôi cậu bé và đưa lên thành phố học tập với mong muốn em sẽ được giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên, sự thật không như những gì cha mẹ ruột của cậu bé nghĩ.

Cảnh sát Nam Kinh cho biết, người mẹ nuôi, tên Li, đã thú nhận hành vi đánh đập tàn nhẫn con trai 9 tuổi. Li dùng cây gãi lưng và dây tập nhảy để đánh con vào tay và lưng vì cậu bé nói dối và không hoàn thành bài tập về nhà.

Các bác sĩ cho biết cậu bé đã bị chấn thương. Dựa vào đó, tòa án phán quyết cô Li chịu hình phạt 6 tháng tù giam.

Tôi không phải là người mẹ xấu. Tôi đang “kỷ luật” con tôi”, Li biện minh về hành động của mình tại phiên tòa. Cô xin lỗi về hành vi quá đáng tuy nhiên cô không nhận tội bạo hành.


Bà Li cho rằng mình không phải là người xấu, bà chỉ thương con quá mà thôi.

Tại phiên tòa, cha mẹ ruột của cậu bé lên tiếng xin tòa án khoan hồng cho Li. Họ cho rằng, Li rất yêu con nuôi tuy nhiên đã xử lý vấn đề hơi quá tay. Cũng trong phiên tòa, luật sư công bố đoạn băng ghi hình cậu bé nói rằng muốn mẹ nuôi về nhà.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng: Dù yêu thương con đến thế nào đi nữa, hành động của Li vẫn bị khép vào tội “cố ý gây thương tích” và sự thật đứa bé đã bị chấn thương. 

Sau khi sự việc xảy ra, người mẹ ruột đã đón cậu bé về nhà. Tuy nhiên, bà sợ rằng, điều kiện kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bé.

Đầu năm nay, một người mẹ tại Quảng Đông, Trung Quốc cũng bị dư luận lên án mạnh mẽ khi bắt con trai cởi quần áo, quỳ giữa phố xin tiền như một hình phạt vì đánh nhau với bạn cùng lớp.

Nguồn: Shanghaiist
 
Chia sẻ