Không khí tại 1 trong những vựa hoa lớn nhất Hà Nội ra sao trước ngày 8/3?
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đã cận kề, người dân làng hoa Mê Linh (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) lại bắt đầu vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên năm nay không khí có phần ảm đạm hơn mọi năm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày cận kề dịp lễ, tại làng hoa Mê Linh (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) nơi được biết đến là một trong những vựa hoa lớn nhất Thủ đô, người dân đã bắt đầu xuống vườn thu hoạch. Một số chủ vượn chia sẻ, hoa năm nay đẹp nhưng sản lượng không được nhiều như năm ngoái.
Anh Đinh Quốc Cường (một chủ vườn hoa tại Mê Linh) cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên hoa phát triển tốt và đẹp, tuy nhiên dịp Tết Nguyên đán vừa qua người dân thu hoạch nhiều, đây là đợt 2, cây hoa bị "kiệt" nên sản lượng thấp.
"Như năm ngoái mình thu hoạch tại vườn được chục bó, thì vụ này chỉ được một nửa, tuy nhiên bông hoa vẫn đẹp", anh Cường chia sẻ.
Cũng đang thu hoạch hoa chuẩn bị cung cấp ra thị trường, chị Thanh Tâm, chia sẻ, năm nay có vẻ ảm đạm: "Giờ này rồi mà ở các vườn lác đác mới có người xuống thu hoạch, như mọi năm thì tất bật".
Còn chị Mai Thanh, một khách hàng thường xuyên nhập hoa về bán, chia sẻ: dù nhập hàng không được nhiều như năm trước nhưng nhận định giá không cao, lượng người mua cũng không lớn. Theo chị Thanh, năm nay 8/3 vào dịp cuối tuần nhưng thường thì người mua trước đó một hoặc hai ngày.
"Vào giữa tuần thì khách sẽ mua hoa nhiều hơn, nhưng vì cuối tuần thì người dân dành thời gian tranh thủ đi chơi tặng quà cho nhau luôn. Chính vì vậy khả năng năm nay lượng tiêu thụ hoa không nhiều", chị Thanh chia sẻ kinh nghiệm.
Làng hoa nằm cách trung tâm thành phố 30 km, gần sân bay Nội Bài. Du khách có thể chạy xe máy hoặc đi xe buýt số 7. Từ trung tâm thủ đô du khách đi theo qua cầu Thăng Long đi đến cầu vượt vào khu công nghiệp Thăng Long, rẽ vào đường vào khu công nghiệp nhưng không vào bên trong khu mà đi tiếp chừng 5km sẽ đến làng hoa Mê Linh. Du khách cũng sẽ thấy ngay những ruộng hoa bạt ngàn hai bên đường.
Theo số liệu điều tra của Sở Công thương, làng nghề trống ở Mê Linh có từ năm 1993. Ban đầu người dân trồng tự phát, sau đó thấy cây hoa có thể đem lại lợi ích kinh tế, dần dần họ mở rộng diện tích, thay đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng trên địa bàn xã. Đến nay, nghề trồng hoa đã có hơn 20 năm hình thành và phát triển, đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.