Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn

Bài & ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Hà Anh Tuấn đã có một đêm nhạc nhiều cảm xúc tại Đà Lạt, đến cuối chương trình khán giả quyết không bỏ về khi anh nói kết thúc concert.

Tối ngày 23/12, Hà Anh Tuấn đã mang đêm nhạc See Sing Share chủ đề Gấu đến thành phố Đà Lạt mộng mơ, đây là đêm nhạc thứ 3 trong chuỗi dự án concert cùng tên rất thành công trong năm 2018 của nam ca sĩ. Đây cũng là lần đầu một ca sĩ thực hiện đêm nhạc riêng tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, vài giờ trước khi concert diễn ra hàng nghìn fan đã đến xếp hàng dài hàng trăm mét tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt và sôi nổi trên trục đường Yersin trước cổng trường.

Đêm concert See Sing Share được chia thành 2 phần rõ rệt. Phần 1 là những ca khúc Hà Anh Tuấn hát về thành phố ngàn hoa Đà Lạt và những ca khúc mùa đông, còn phần 2 là những câu chuyện ấm áp hơn qua những bản tình ca ngọt ngào và những điều bất ngờ Hà Anh Tuấn dành cho khán giả trong đêm.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 1.

Ngay tiết mục mở màn - "Phố mùa đông", nam ca sĩ xuất hiện với bộ trang phục màu tím, một màu sắc rất quen thuộc và như gắn liền với thành phố Đà Lạt mỗi khi nhắc đến.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 2.

Chưa dừng lại ở đó Hà Anh Tuấn còn khiến khán giả nổi da gà với bản mash-up với 2 ca khúc "Bài thánh ca buồn" và "Đà Lạt hoàng hôn". Ngoài giọng hát, Hà Anh Tuấn luôn dẫn dắt mỗi khi trình diễn một ca khúc với mỗi câu chuyện riêng biệt cũng là cách mà anh lôi cuốn khán giả, với những chia sẻ thú vị về nhạc sĩ Việt Anh khán giả như thích thú hơn khi thưởng thức 3 ca khúc "Thành phố sương", "Nơi mùa thu bắt đầu", "Chưa bao giờ".

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn rất xúc động trước những tràng pháo tay khán giả dành cho mình, sau phần trình diễn anh còn tâm sự chính khán giả là món tài sản quý giá nhất của anh sau nhiều năm đi hát.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 4.

Mỗi khán giả đến với đêm nhạc "See Sing Share" lần này đều tò mò không biết ai là nhân vật khách mời sẽ song ca cùng Hà Anh Tuấn thì câu trả lời đã có khi giai điệu của ca khúc "Xin lỗi" vang lên, không phải là một ngôi sao đình đám nhưng lại là một giọng ca trẻ vô cùng nội lực - nữ ca sĩ Nguyên Hà.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ còn tiếp tục gửi đến mọi người ca khúc nhạc phim "Nhắm mắt thấy mùa hè" rất nhẹ nhàng và bình yên.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 6.

Trở lại sân khấu, Hà Anh Tuấn tiếp tục song ca cùng Nguyên Hà ca khúc "Chiếc lá mùa đông", cơn mưa phùn bất chợt của Đà Lạt càng làm cho phần trình diễn này thêm hấp dẫn.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 7.

Nối tiếp là chuỗi ca khúc "Mùa đông của anh, Cơn mưa mùa đông, Nếu như, Nụ hôn đánh rơi, Tự khúc mùa đông" và "Tiếng gió xôn xao" vô cùng ngọt ngào, sâu lắng.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 8.

Nhạc sĩ Dũng Đà Lạt đệm đàn cho các tiết mục của Hà Anh Tuấn thêm phần thăng hoa.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 9.

Sự xuất hiện bất ngờ của giọng ca trong trẻo và cao vút - Thùy Chi khiến khán giả vô cùng thích thú.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 10.

Ca khúc "Giữ em đi" càng ngọt ngào hơn bao giờ hết với phiên bản song ca đặc biệt này.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 11.

Sau đó, Thùy Chi chia sẻ nhiều tình cảm yêu quí dành cho người đàn anh của mình, cô thể hiện lại ca khúc "Để dành" mà theo Thùy Chi đó là ca khúc mà cách đây 12 năm cô rất yêu mến qua giọng ca của Hà Anh Tuấn.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 12.

Với dàn đồng ca "khủng" là chính những khán giả trong đêm nhạc, bản hit "Tháng tư là lời nói dối của em" trở nên quá tuyệt vời trong màn song ca của Hà Anh Tuấn và Thùy Chi.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 13.

Hà Anh Tuấn xúc động chia sẻ một câu chuyện một khán giả nam đã cố gắng mua vé đêm nhạc "See Sing Share" cho cô em gái của mình, nhưng vì không vượt qua được căn bệnh tim nên cô gái đã vắng mặt trong đêm concert này và nam ca sĩ đã hát tặng ca khúc "Tái bút anh yêu em" cho cô gái đặc biệt này.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 14.

Anh thích thú hát theo yêu cầu của khán giả bài hát "Em à" và "Chuyện của mùa đông" rồi lại tiếp tục say sưa trình diễn "Lạc" - một trong những ca khúc yêu thích nhất của mình.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 15.

Khi nói về "Có chàng trai viết lên cây", anh bất ngờ tiết lộ dự án Hà Anh Tuấn hát nhạc Phan Mạnh Quỳnh mang tên "Chuyện ngắn" và tour diễn trong năm 2019 khiến khán giả càng phấn khích hơn bao giờ hết.

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 16.

Hà Anh Tuấn còn quyết định hé lộ ca khúc "Xuân thì" nằm trong dự án đặc biệt này. Sau phần trình bày, Hà Anh Tuấn nói lời khép lại đêm nhạc nhưng khán giả vẫn chưa thực sự "đã" và nam ca sĩ đã không ngại hát tặng thêm cho mọi người ca khúc "Người tình mùa đông".

Không khí lạnh Đà Lạt như tan biến trong đêm nhạc ấm cúng của Hà Anh Tuấn - Ảnh 17.

Chưa dừng lại ở đó, Hà Anh Tuấn tiếp tục trình bày bản hit "Cơn mưa tình yêu" vốn gắn liền với tên tuổi của anh và "người tình âm nhạc" Phương Linh nhưng lần này khán giả lại chính là những người hát cùng anh ca khúc này. Hà Anh Tuấn một lần nữa trình bày lại ca khúc "Phố mùa đông" để chia tay các khán giả của mình.

Đêm diễn See Sing Share tại Đà Lạt khép lại đánh dấu một năm thành công của Hà Anh Tuấn và các khán giả của anh đang trông chờ vào dự án âm nhạc đặc biệt khác của anh trong năm 2019.

Chia sẻ