Tối qua, trước tất cả các thành viên trong gia đình, vợ tôi thông báo có tin vui. Nghe xong, bố mẹ tôi mừng lắm, còn tôi thì...
Vì quá nhớ thương người vợ quá cố, người đàn ông hiện đang làm bố 3 đứa trẻ đã lên mạng tâm sự cho nhẹ lòng!
Thương đã giải thích với mẹ chồng rằng chuyện con cái không phải muốn có là có ngay được. Nhưng bà vẫn không chịu tin con dâu. Gặp ai là bà lại phàn nàn, lần này còn trực tiếp trách Thương trước mặt bố mẹ đẻ của cô.
"11 năm rồi mọi người ạ. Mình không còn trẻ nữa mà anh ấy cũng đã 39 tuổi rồi. Dần dần mọi sự nỗ lực đều đền đáp bằng sự im lặng, cả 2 cùng chán nản. Hôm nay mình quyết định ra đi ngay lúc chồng mình không có nhà" - chị vợ ngậm ngùi viết.
"Cô cút ra khỏi nhà tôi, cái loại không biết đẻ. Lấy cô về chỉ có mỗi việc sinh con sinh cháu mà không làm được thì còn ở đây ăn hại làm gì?" - Nam nhớ lại lúc anh gào lên đuổi vợ.
Cô cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại chồng cũ nữa. Ấy vậy mà không ngờ sau 3 năm, vào cái ngày anh chuẩn bị lấy vợ, anh đột ngột tìm đến tận nơi mong gặp Thương một lần.
Từ ngày biết chị mang bầu con gái, mẹ chồng khinh miệt ra mặt. Nhưng thứ khiến chị cảm thấy cay đắng nhất chính là thái độ của chồng.
Thoa ngây người, mặt hết đỏ bừng chuyển sang tím tái nhưng cũng không dám nói lại lời nào vì tất cả đều là bề trên, cô sợ mang tiếng hỗn hào nên cố nín. Ngờ đâu...
Hoài nóng hết cả mặt mà cố nuốt nước mắt vào trong. Cô cố chờ sau khi bà hàng xóm về rồi nói thẳng với mẹ chồng.
Long sốc nặng, đây là chuyện mà anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến.