Không ai tin rằng anh bị vợ đánh

,
Chia sẻ

Để tránh sự những trận đòn roi của vợ, Duchamp Stojkovic phải tới trốn tại nơi dành cho những người đàn ông bị bạo hành gia đình ở địa phương trong suốt 1 năm trời.

Stojkovic năm nay hơn 50 tuổi. Vợ anh trước đây đã có một đời chồng và mang theo một đứa con gái đến sống chung với anh. Theo quan niệm địa phương, đàn ông cần phải có dũng khí nam nhi và là trụ cột của gia đình. Vì vậy, không ai có thể tưởng tượng rằng một người đàn ông lại có thể bị vợ đánh đập.
 
Anh cho biết, mình đã bị vợ và con gái cô ta dùng gậy đánh bóng chày để tra tấn. Sau khi đánh xong, vợ anh lại quay ra đổ lỗi cho chồng và nói rằng đây là cách tự vệ chính đáng của mình.
 
Tuy nhiên, điều anh cảm thấy khó khăn nhất là khiến cho người khác tin rằng mình mới là người bị hại vì có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không có ai đứng về phía anh.
 
Vì bị vợ tố cáo nên Stojkovic đã bị kết án 2 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Toà án cấm anh quay về nhà.
Theo anh, cuối cùng thì vợ mình cũng đạt được âm mưu của mình vì cô ta luôn thèm muốn số tài sản mà anh có.
 
Chốn nương thân của những người đàn ông bị bạo hành gia đình.
 
Hiện nay, vợ Stojkovic đang sống trong ngôi nhà trước đây anh ở và quản lý công toàn bộ tài sản cùng công ty của anh. Trong khi đó, anh lại phải tới nơi dành cho những người đàn ông bị bạo hành gia đình được xây dựng tại trung tâm thành phố Cuprija theo chương trình “an ninh nam giới” của tổ chức phi chính phủ.
 
Luật sư tình nguyện tại trung tâm,Verica Zivanovic, cho hay, đây là kết quả của việc Toà án không thừa nhận rằng những người đàn ông là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Stojkovic tại ngôi nhà chung
Con cũng đánh bố
 
Cựu thị trưởng thành phố Cuprija, ông Dušan Trifunovic cho biết, trường hợp của Stojkovic là một điển hình, một số người đàn ông không chỉ bị vợ đánh mà còn bị con hành hạ.
 
Hơn 1000 người đàn ông cần sự giúp đỡ
 
Tính đến nay, có thể nói Stojkovic là người ở lại nơi “trú ẩn” lâu nhất. Anh vừa làm việc, vừa chuẩn bị tài liệu để khởi tố, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình.
 
Tổ chức “an ninh nam giới” cho hay, từ khi nơi dành cho những người đàn ông bị bạo hành gia đình được thành lập vào năm 2009, đã có khoảng 1000 người đàn ông tới đây. Họ muốn có nơi để trốn tránh nhưng vì chỗ ở có hạn nên chỉ có những trường hợp thật đặc biệt mới được ở lại.
 
Stojkovic là người đầu tiên ở Balkan công khai bị bạo lực gia đình
 
 
Không dám đem chuyện gia đình kể ra bên ngoài
 
Hiện nay, hầu hết những người đàn ông bị tra tấn tinh thần thường xấu hổ không dám nói ra, nhưng khi nói tới lạm dụng thể chất, phái mạnh ở Serbia không ngần ngại công nhận mình từng là người bị hại.
 
Theo Vietnamnet/Xinhuanet
Chia sẻ