Khốn đốn với "đội quân bắt ma", chủ căn biệt thự bị đồn "ma ám" giữa Sài Gòn nói gì?

Hương Thu ,
Chia sẻ

Lời đồn thổi ma mị về một ngôi nhà bí ẩn ở Sài Gòn đã kích thích sự tò mò của nhiều thanh niên. Hàng trăm người kéo đến hô hoán, thậm chí ném đá căn nhà này để... "diệt ma".

Thông tin ngôi "nhà ma" xuất hiện ở quận Tân Phú (TP. HCM) và những câu chuyện bí ẩn đằng sau ngôi nhà này đã khiến không ít người tò mò. Mặc dù người dân quanh đó và chính chủ nhà đã khẳng định không có chuyện ma quỷ, nhưng cứ khi chập choạng tối lại có hàng trăm thanh niên kéo đến đòi "thu phục ma".

ngoinhama

Thông tin về căn nhà được lan truyền trên mạng.

"Tôi gần như quỳ lạy họ”

Ông V.V.T. (57 tuổi) là chủ căn biệt thự ở P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú) cho biết, suốt 20 năm ở đây, ông sống yên ổn cho đến một ngày nhà của ông bị đồn... có ma. Ngôi biệt thự này được xây từ năm 1996, nay đã trở nên cũ kỹ, rêu phong sau một thời gian dài không tu sửa. Trước đây, căn nhà rộng nhưng vẫn đông người khi có cha mẹ, anh chị em của ông ở cùng. Sau này, họ dọn ra ở riêng, ngôi nhà chỉ còn hai vợ chồng ông T. sinh sống. Cuộc sống hai người ở đây càng trở nên buồn tẻ khi họ không may mắn bị hiếm muộn. Vợ ông làm ngành y, hay phải trực đêm về muộn và vẫn mang áo blouse trắng khi về nhà chính là chi tiết được đẩy lên thành "người phụ nữ mang áo trắng, đúng 23g mới xuất hiện"...

"Có lẽ do ở đây chỉ có hai vợ chồng, nhà cũ kỹ lại hay đóng cửa nên bị đồn", ông chia sẻ. Nét mặt mệt mỏi, ông T. chậm rãi kẻ lại nỗi khổ không lường trước của mình. Ông xin phép đứng nói chuyện vì chân đau, không thể ngồi được. “Tôi không biết có gây thù oán với ai không mà họ đồn lung tung vậy. Chẳng biết tin ma ám có từ khi nào nhưng bắt đầu từ tối 11/3, đã có rất nhiều thanh niên kéo đến trước cửa nhà tôi”, ông nói.

nhama1
Nhiều người kéo đến vây quanh căn nhà để "bắt ma".

Theo đó, khoảng 18h30p có một nhóm khoảng 7 – 10 người, chủ yếu là thanh niên đến trước cổng, bấm chuông inh ỏi đòi gặp chủ nhà. Khi ông mở hé cửa ra, nhóm bạn trẻ ùn ùn đòi chủ nhà cho vào để kiểm chứng. “Cả nhóm hô hào nhà này có ma, đề nghị tôi mở hết cổng cho họ vào. Tuy nhiên tôi chỉ mở hé, họ liền lấy đá, cành cây ném vào cổng, chân đạp cửa sắt để đòi vào bắt ma”, ông chia sẻ.

nhama2
Căn biệt thự cửa ông V.V.T. đã được xây 20 năm nay.

Khi nhóm này chưa đi, nhóm khác tiếp tục kéo đến, có thời điểm gần 20 người từ người lớn đến trẻ nhỏ vây quanh nhà ông T. Nhiều người manh động trèo lên cả cửa cao 5m để nhìn vào bên trong nhà. Số khác dùng điện thoại quay phim, chụp hình lại. Có người mang theo cả đèn pin, liên tục rọi vào trong bên nhà.

“Tôi sợ quá chỉ dám mở hé cửa, không dám cho họ vào nhà, nhỡ có trộm cướp giết người thì sao. Tôi liên tục giải thích, năn nỉ: “Các cháu ơi ông đang bị bệnh tim đau nặng lắm. Các cháu phải biết đây là tin đồn thất thiệt. Coi như ông quỳ lạy các cháu”. Tôi vừa nói vừa khuỵu người xuống, tay vẫn chắp lạy đám đông”, ông T. sụt sùi.

Có nhóm nghe giải thích bỏ về nhưng càng về khuya lại có nhiều người kéo đến. Mạnh động hơn, ngoài ném đá, trèo cổng nhiều người con đe dọa, xưng hô “mày – tao” với gia chủ, mặc cho ông lão ra sức nài nỉ van xin họ giải tán đi.

maam4
Ông T. khốn khổ vì bị làm phiền.

Ông T. kể tiếp: “Chúng nó đe dọa là nhà này có ma, 11h đêm sẽ hiện về phải cho bọn tao vô. Buồn hơn là nhiều người lớn tuổi ôm con nhỏ thấy họ quay phim còn hô hào ủng hộ thay vì giải thích cho đám trẻ hiểu. Tôi phải nhờ cả chủ đất cũ ra giải thích mà vẫn không ai giải tán. Có một mình tôi già cả, hết sức giải thích năn nỉ nhưng làm sao cho hàng trăm người hiểu hết được”.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự khủng hoảng là tối 12 - 13/3. Ngay từ 17h, đã có nhiều người tụ tập đến căn nhà. Họ phá hỏng cả chuông cửa, liên tục đòi vào nhà kiểm chứng, không được đáp ứng thì lại ném đá, rọi đèn pin, trèo cổng.

maam1
Đám đông ném nhiều gạch đá vào nhà ông.

Ông nhớ lại, thời điểm cao trào là lúc khoảng 18h30, khi trời chập choạng tối. Thời gian này, đám đông tin là ma sẽ xuất hiện nên liên tục hò hét đòi “bắt” ma. “Năn nỉ hết nước không được tôi đành bảo họ đập vào đầu tôi đi, nếu chảy máu thì không phải là ma”, ông T. thở dài.

Cứ thế, ông lão gần như chịu trận với đám đông hiếu kỳ, có thời điểm lên đến hơn trăm người tụ tập quanh nhà. Đến khoảng 10h, khi sự chịu đựng lên đến cực đỉnh, ông lão đành phải gọi công an đến giải quyết. Khoảng 40 phút sau, khi có lực lượng dân phòng đến, đám đông mới giải tán. Tuy nhiên, từ đêm đến sáng, thình thoảng vẫn có vài người đi tò mò tìm đến nhà.

Đêm đến phải ngủ ngoài sân để chứng tỏ... là người

Những đêm hôm sau, các nhóm người khác vẫn tiếp tục kéo đến làm phiền chủ nhà. Tuy nhiên, thay vì mở cửa phân trần như các lần trước thì ông T. buộc phải đóng kín cổng, đứng bên trong năn nỉ họ giải tán. Cứ thế, một mình ông lão đứng ngoài sân, phía ngoài cổng là hàng chục người hiếu kì ngó vô. Sự việc diễn ra trong ít nhất 5 đêm liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại  khiến tinh thần chủ nhà khủng hoảng.

maam2
Tường cao 5m, có thép gai nhưng đám đông vẫn cố trèo.

"Để không ảnh hướng đến sức khỏe, từ tối thứ 2, tôi buộc phải chọn cách nằm ngủ ngay giữa sân nhà. Tôi mang cái ghế bố ra và cứ nằm trên đó cho đến chừng 2- 3h sáng, khi nhóm người hiếu kỳ giải tán hẳn mới vô nhà ngủ. Tôi phải uống thuốc ngủ mới yên giấc được. Tôi già yếu rồi, không đủ sức khỏe để giải thích cho hàng trăm cái miệng được", ông T. đau khổ nói.

Ban ngày, thay vì nằm nghỉ ngơi thì ông thường xuyên phải đi lại, tưới cây, dọn dẹp… quanh hiên nhà để họ biết nhà có chủ. Nhiều lúc, ông buộc phải nghe những lời “nhà này có ma, đây là căn nhà mà họ đồn…” của người đi đường ngang qua. Ông dự tính, nếu sự việc vẫn tiếp diễn, ông sẽ đi mua tivi đặt ngay giữa sân, bật tiếng suốt đêm và nằm ngủ cạnh đó. "Phải làm thế để họ thấy là tôi là người, tôi còn sống đây", ông T. cay đắng chia sẻ.

maam3
Ông không biết vụ việc khi nào sẽ dừng lại.

Hiện tại, ông cùng vợ đang trải qua khoảng thời gian đầy tồi tệ. Ông T. cũng đã viết đơn gửi đến công an khu vực nhờ giải quyết. Chúng tôi đã trao đổi với công an P.Phú Thạnh, ông Hồ Văn Nhứt Chí (trưởng công an phường) cho biết: "Tôi khẳng định tại địa phương không có một ngôi nhà bỏ hoang hay nhà ma nào cả, tất cả chỉ là lời đồn thổi thiếu căn cứ. Ở khu vực căn nhà đấy, đường có vỉa hè rộng, người dân hay tập thể dục nên được phường chú trọng công tác tuần tra mỗi đêm, đảm bảo trật tự".

Về câu chuyện của ông V.V.T. Luật sư Phạm Công Út (đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: "Nếu chủ nhà đã từng có hiềm khích với ai để họ dựng chuyện thì phải chờ phía công an phát hiện được thủ phạm thì họ sẽ lấy cung, điều tra xem người tung tin ấy nhằm mục đích gì? Khi ấy mới xác định được cụ thể hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào mục đích của người tung tin ấy thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố về một trong những hành vi Gây rối trật tự công cộng. Còn nếu phát tán tin đồn thất thiệt thì họ có thể bị truy tố về hành vi Sử dụng trái phép thông tin trên mạng".

Chia sẻ