Khoe chiếc roi cổ đáng giá 17 tỷ đồng, cô gái tái mặt khi nghe chuyên gia nói: "Làm người nên biết chừng mực!"

Trung Hạ,
Chia sẻ

Cô gái nhất thời không thể chấp nhận sự thật sau khi nghe chuyên gia nói kết quả thẩm định món đồ quý của mình.

Trong thời đại phát triển tiến bộ, lĩnh vực sưu tầm đồ cổ cũng trở nên hưng thịnh ở Trung Quốc. Nhiều người đã chi ra số tiền khủng để sở hữu món đồ mang giá trị lịch sử và văn hóa. Không ít người thường xuyên xuất hiện ở các chợ đồ cổ với hy vọng tìm được thứ đồ quý.

Song cùng đó là hàng loạt món đồ giả hoặc mô phỏng được làm ra hòng qua mặt những người nhẹ dạ cả tin và thiếu kiến thức về cổ vật, từ đó tiền mất tật mang, nhận về bài học nhớ đời.

Để phục vụ thị hiếu chiêm ngưỡng và sưu tầm đồ cổ, Trung Quốc lần lượt xuất hiện các chương trình thẩm định cổ vật. Cũng tại trường quay, không ít tiếng cười và tiếng khóc cùng vang lên.

Một cô gái đã mang đến chương trình chiếc roi quất ngựa, nói rằng đây là vật từng được sử dụng bởi Thành Cát Tư Hãn nức tiếng trong lịch sử.

Khoe chiếc roi cổ đáng giá 17 tỷ đồng, cô gái tái mặt khi nghe chuyên gia nói: "Làm người nên biết chừng mực!"- Ảnh 1.

Cô kể rằng bản thân rất thích các câu chuyện anh hùng và nhân vật lừng danh nên đã mua chiếc roi này ở chợ đồ cổ. Nghe người bán nói vật này từng thuộc về Thành Cát Tư Hãn nên cô đã không do dự mà mua ngay vì thấy nó cũng có vẻ rất “cổ”.

Tuy nhiên, bản thân cô lại không biết giá trị thực của món đồ này nếu như được xác nhận tính chân thực về câu chuyện chứa đựng bên trong nó. Thế là cô đã quyết định mang chiếc roi cổ đến chương trình thẩm định, nhờ chuyên gia kiểm tra và định giá.

Tự hào vì là vật của Thành Cát Tư Hãn, một nhân vật cực kỳ hùng mạnh, cô gái nói rằng chiếc roi của mình có thể đáng giá 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng).

“Món đồ của tôi xứng đáng với con số này vì nó liên quan đến Thành Cát Tư Hãn, người tôi rất sùng bái, trên thế giới không ai không biết ngài ấy”, cô gái nói trước trường quay.

Khoe chiếc roi cổ đáng giá 17 tỷ đồng, cô gái tái mặt khi nghe chuyên gia nói: "Làm người nên biết chừng mực!"- Ảnh 2.

Chuyên gia lấy làm thích thú, vội vàng nhận chiếc roi và tiến hành kiểm tra.

Sau một hồi xem xét, các chuyên gia nói rằng chiếc roi của cô gái được thiết kế rất cầu kỳ, kiểu nút thắt và chất liệu của sợi roi cũng không hề đơn giản. Đáng chú ý nhất là kiểu dáng của sợi roi, khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút.

“Chiếc roi này nếu được sử dụng bằng vũ lực thật sự thì rất nguy hiểm vì mang tính sát thương cao. Nó chính là một món đồ cực phẩm, nếu xét về kỹ thuật tạo ra”, chuyên gia vừa chỉ vào từng bộ phận của chiếc roi vừa nói.

Cô gái nghe vậy thì vô cùng hứng khởi, liền hỏi chuyên gia rốt cuộc chiếc roi cổ này đáng giá bao nhiêu tiền.

Chuyên gia cười nói: “Cô bảo vật này có giá trị 5 triệu tệ sao? Thật lòng nói với cô một điều, làm người nên biết chừng mực. Ngay cả những món đồ hiếm hơn cũng chưa chắc có được giá này”.

Theo đó, chuyên gia kết luận chiếc roi của cô gái không phải là cổ vật, đương nhiên cũng không thuộc về Thành Cát Tư Hãn, giá trị chắc chắn không thể lên tới 5 triệu NDT, mà chỉ có giá thực là khoảng 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng).

Khoe chiếc roi cổ đáng giá 17 tỷ đồng, cô gái tái mặt khi nghe chuyên gia nói: "Làm người nên biết chừng mực!"- Ảnh 3.

Khoe chiếc roi cổ đáng giá 17 tỷ đồng, cô gái tái mặt khi nghe chuyên gia nói: "Làm người nên biết chừng mực!"- Ảnh 4.

Cô gái khó lòng chấp nhận sự thật này vì từng bỏ ra số tiền không nhỏ để mua roi cổ.

“Tôi biết ngoài kia rất nhiều trường hợp mua phải đồ giả, nhưng không ngờ bản thân lại bị lừa như vậy. Thật đáng thất vọng”, cô gái ngậm ngùi.

Chuyên gia biết cô gái chỉ bỏ ra 1.000 NDT (hơn 3,4 triệu đồng) để mua chiếc roi nên đành an ủi: “Cô đã chi ra số tiền không quá lớn, nên không cần phải tiếc nuối nhiều làm gì. Bản thân chơi đồ cổ thì phải chấp nhận hiện thực này vì thị trường ngoài kia thật giả lẫn lộn, không tỉnh táo thì tiền mất tật mang”.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ