Khóc, cười đều có thể ... chết

,
Chia sẻ

Khóc, cười, ăn, ngủ vốn là chuyện bình thường của một con người trong quá trình sống. Thế nhưng với một số người, cái chết có thể ập đến nếu như họ thực hiện những hành vi vốn rất bản năng này.

Đó là bởi họ đã mắc những chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp, thậm chí có bệnh còn chưa được đặt tên cụ thể. Hy vọng sống của những người mắc bệnh này vô cùng mong manh...

Sẽ chết nếu khóc

Ảnh có tính chất minh hoạ
Đây là thảm kịch đối với cậu bé Joey Lidano, 2 tuổi. Cậu mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm có mà mỗi lần khóc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cả gia đình đều xem Loey như một ông vua con trong nhà. Cậu bé muốn gì là được ngay: đòi xem bất cứ cuộn băng video nào hay ăn bất cứ món gì, cha mẹ cậu cũng đều phải chiều.

Người mẹ đau khổ đã nói: “Tôi biết mình nên dạy dỗ thay vì nuông chiều cháu, nhưng tôi không dám liều mạng làm cho cháu khóc”.

Cậu bé đáng thương này mắc chứng bệnh moyamoya. Trên thế giới mỗi năm chưa đầy 100 trường hợp được chẩn đoán.

Khi khóc, những động mạch trong não bộ của cậu bé co thắt lại một cách nghiêm trọng. Làm giảm lưu lượng máu đến não. Điều này dẫn đến một cơn đột qụy và thậm chí đưa đến cái chết.

Trước khi các bác sĩ chẩn đoán căn bệnh của Joey, em đã trải qua một cơn đột quỵ tưởng chừng không thể sống được sau khi khóc xong. Chị Phathe, mẹ của em kể lại: “Tôi hốt hoảng khi thấy cháu bất tỉnh, đôi mắt trợn ngược. Nửa người bên trái của cháu mềm nhũn. Tôi cố nâng cháu dậy nhưng cháu không đứng được, và tôi biết một điều bất hạnh nào đó đã xảy ra...”.

Gia đình đã đưa Joey đến một bệnh viện của New York để chẩn đoán. Sau đó, Joey đã phải chịu đựng hai cuộc phẫu thuật não tại Bệnh viện nhi đồng Toronto, Canada. Các bác sĩ đã chỉnh lại tuyến động mạch từ má đến não của cậu bé để nó có khả năng phân phối một lượng máu nhiều hơn.

Tuy nhiên tình trạng vẫn không được cải thiện đáng kể. Vì vậy đối với cậu bé và gia đình, làm cho cậu khóc là một điều cấm kỵ.

Sẽ chết nếu cười

Người ta thường nói tiếng cười là liều thuốc kỳ diệu, nhưng trong trường hợp của Kay Underwood, câu nói ấy không đúng chút nào.

Kay bị mắc chứng tê liệt cơ nhất thời. Căn bệnh này có thể gây nên nhiều hậu quả khó lường, từ trùng cơ mặt cho tới bất tỉnh. Với Kay, cười là hoạt động mà cô sợ nhất. Những nạn nhân của chứng tê liệt nhất thời thường bị liệt trong vài phút, tối thiểu là 2 phút, mặc dù họ vẫn nghe được những âm thanh xung quanh.

Kay sống tại thị trấn Barrow upon Soar, hạt Leicestershire, Anh, cho biết: mỗi ngày trung bình cô bị liệt tạm thời tới hơn 40 lần.

Kay bắt đầu chống chọi với căn bệnh này kể từ khi cô phải hứng chịu triệu chứng đầu tiên của nó cách đây 5 năm: bỗng nhiên cô ngủ triền miên trong suốt hơn 20 ngày và sau đó trở dậy thì thấy hiện tượng bất tỉnh khi cười xuất hiện.

Căn bệnh của cô cho đến nay vẫn chưa có cách chữa trị. Các bác sĩ cảnh báo: Nếu không kiểm soát và lường trước được các cơn cười ngặt nghẽo, cô có thể tự giết chết mình.

Sẽ chết nếu ăn

Cậu bé Tweenddy 9 tuổi ở London, Anh mắc phải một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp: Nếu ăn các thức ăn vào sẽ rất khó chịu, sinh bệnh, nếu ăn nhiều hơn một chút thì có thể tử vong.

Cậu đã qua nhiều bệnh viện nhưng các giáo sư, bác sĩ giỏi nhất cũng đành chịu, không chẩn đoán được là bệnh gì, chỉ biết rằng khi ăn thực phẩm rắn vào cơ thể, vi khuẩn giúp tiêu hóa thức ăn trong cơ thể cậu phát triển mạnh một cách khác thường, chúng xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng máu.

“Cháu từng ăn thử nửa chiếc bánh bích quy, ngay lập tức xảy ra phản ứng; có lần cháu ăn thử một ít cơm, ngay sau đó gia đình phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị mất một tuần mới đỡ – chị Lorrain, mẹ của Tweenddy cho biết: trừ phi bác sĩ tìm ra được nhân tố dẫn tới căn bệnh quái ác này, nếu không con trai tôi sẽ không thể ăn được bất cứ thứ gì!”.

Vì mắc chứng bệnh kỳ lạ mà cho đến nay, Tweenddy chưa từng được hưởng một bữa ăn theo nghĩa thông thường mặc dù cậu đã 9 tuổi. Kể từ khi 8 tháng tuổi trở đi, cậu sống và lớn lên hoàn toàn nhờ uống thực phẩm dạng lỏng.

Cũng trong ngần ấy thời gian cậu đã phải trải qua 35 lần phẫu thuật lớn nhỏ, bao gồm các phẫu thuật kiểu như cắt bỏ túi mật, thu hẹp thể tích dạ dày, uốn nắn bộ máy tiêu hóa chống nôn mửa... Suốt 9 năm qua, các nhà khoa học Anh quốc và châu Âu đã tập trung nghiên cứu căn bệnh này nhưng vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân.

Sẽ chết nếu ngủ

Nỗi lo sợ này đã theo đuổi ông Vanry Cauter nhiều năm nay. Sau một lần đi khám bác sĩ vì thấy những biểu hiện bất thường về giấc ngủ, ông đã được chẩn đoán là mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ rất trầm trọng. Từ đó đến nay, để có thể ngủ, ông luôn cần một người trông chừng, đánh thức khi thấy có biểu hiện khác lạ.

Đây là một rối loạn về hô hấp trong khi ngủ: sự thông khí ở mũi, miệng và nỗ lực hô hấp (bụng, ngực) bỗng đột ngột ngừng hoạt động. Nó chỉ bắt đầu trở lại khi được đánh thức ngay. Một giai đoạn ngưng thở thường kéo dài 10 giây hoặc hơn.

Theo những nghiên cứu của GS. Alexandros Vgontzas thuộc đại học y khoa Pennsylvania thì triệu chứng ngưng thở khi ngủ được cho là bệnh nếu bệnh nhân có ít nhất 5 cơn trong một giờ hoặc 30 cơn trong một đêm. Những người mắc chứng bệnh này sẽ không có giấc ngủ bình thường cho dù bệnh nhân vẫn ở trên giường ngủ trọn đêm.

Chứng bệnh này vẫn được dùng để giải thích những cái chết không rõ nguyên nhân và những cái chết trong nôi ở trẻ em. Tỷ lệ lưu hành của chứng bệnh này trong dân số chung chưa được biết nhưng gần đây người ta thấy có sự gia tăng về số lượng.

Trong một khảo sát về những bệnh nhân buồn ngủ ban ngày có rối loạn trầm trọng cho thấy 42% có sự đau khổ vì một trong những thay đổi của chứng ngưng thở khi ngủ.

Hiện nay, tuy các bác sĩ đã bước đầu trợ giúp bệnh nhân khắc phục căn bệnh bằng thuốc chống trầm cảm nhưng việc kiểm soát giấc ngủ, không để rơi vào trạng thái của giấc ngủ REM (ngủ sâu) quá lâu (giai đoạn này thường xảy ra những cơn ngưng thở khi ngủ nhiều nhất) vẫn là cách phòng vệ chủ yếu của người bệnh!

Theo Sức khỏe & Đời sống
 
Chia sẻ