Khoảnh khắc xúc động trào dâng đi vào lịch sử: Nhà Vua và Vương hậu Đan Mạch có cử chỉ ngọt ngào trên ban công cung điện trước triệu người
Vị Tân vương Frederik đã lau nước mắt xúc động khi đăng quang ngôi vị Quốc vương của Đan Mạch sau khi mẹ ông, Nữ vương Margrethe thoái vị hôm 14/1.
Ngày 14/1, tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) đã diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực đi vào lịch sử khi Nữ vương Margrethe nhường ngôi cho con trai Frederik.
Sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố Nhà Vua chính thức lên ngôi, Vị Tân vương Frederik đã rơi những giọt nước mắt xúc động.
Tờ Daily Mail bình luận: "Vị Tân vương Đan Mạch 55 tuổi rõ ràng đã rất xúc động khi được Thủ tướng tuyên bố là Vua tại Cung điện Christiansborg hôm 14/1 và lau nước mắt trước sự kiện lịch sử trong khi đám đông dân chúng hò reo cổ vũ ông".
Trong bài phát biểu của mình, theo bản dịch của blogger hoàng gia Gert's Royals, Nhà Vua Đan Mạch nói: "Tôi cần tất cả sự hỗ trợ mà tôi có thể nhận được. Từ người vợ yêu dấu của tôi, từ gia đình tôi, từ các bạn và từ những gì vĩ đại hơn chúng ta. Tôi sẵn sàng đón chờ với tương lai khi biết rằng mình không hề đơn độc".
Nguồn: Daily Mail