Khoảnh khắc "cả đời không quên" của người phụ nữ chứng kiến ân nhân tử nạn

Hồng Nam,
Chia sẻ

Chàng trai 25 tuổi đã đẩy người phụ nữ 43 tuổi ra khỏi thang máy trước khi bị nghiền nát. Người phụ nữ được cứu sống đã trải lòng mình về vị ân nhân dũng cảm ấy.

Tại tòa nhà số 131 đường Broome, phía đông Manhattan, Mỹ, thang máy bị đình trệ và hư hỏng nhiều tháng nay, tuy nhiên người dân vẫn thường xuyên sử dụng nó như một phương tiện đi lại nhằm rút ngắn thời gian. Vào đêm ngày 31/12/2015, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. 

Chàng trai trẻ, Stephen Hewett-Brown, 25 tuổi đã đẩy người phụ nữ 43 tuổi ra khỏi thang máy và nói với bà ấy câu nói cuối cùng “Chúc mừng năm mới”. Ngay sau đó, thang máy rơi tự do và chàng trai bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

chàng trai 1
Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Erude Sanchez, người phụ nữ được chàng trai trẻ cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vị ân nhân của mình đã tử vong ngay sau khi bà được cứu thoát.

Khi tôi bước vào, tôi cảm giác cái thang rơi xuống và đã nghĩ là chân mình sẽ bị kẹt. Nhưng một người đàn ông đã đẩy tôi thoát ra và nói Chúc mừng năm mới” - bà Sanchez kể lại sự việc kinh hoàng xảy ra ngay khoảnh khắc cận kề năm mới.

Tuy nhiên, sau đó cái thang rơi nhanh hơn và khiến cơ thể anh Brown bị mắc kẹt. “Tôi nhìn thấy cậu ấy bị cái thang chèn cứng. Thật kinh khủng”, người phụ nữ kể lại giây phút mình sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.

Con rể của bà Sanchez, anh Emanuel Coronado, đã cố gắng kéo anh Brown ra nhưng không kịp: “Thật tồi tệ vì tôi đã không thể cứu anh ấy. Tôi đã cố kéo anh ấy ra ngoài nhưng cái thang máy quá nặng. Với tôi, anh ấy là một anh hùng. Anh ấy đã cứu sống mẹ tôi”.

ân nhân
Erude Sanchez, người phụ nữ được chàng trai trẻ cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng.

cứu người
Con rể của bà Sanchez, anh Emanuel Coronado, đã cố gắng kéo anh Brown ra nhưng không kịp.

Bà Sanchez bày tỏ lòng biết ơn đối với hành động quên thân của anh Brown: “Cậu ấy đã hành động rất dũng cảm để cứu tôi. Chúng tôi muốn cám ơn cậu ấy và gia đình. Cầu Chúa sẽ ban cho họ bình an và thoải mái. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm nay”.

Một người bạn thân thiết của Brown, anh Ejiro Omenih, cho biết anh không hề ngạc nhiên khi biết về hành động anh hùng của bạn mình: “Cậu ấy là như vậy đấy, luôn luôn có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người. Brown là trụ cột của gia đình, luôn chăm sóc bà, mẹ, em gái và em trai”.

Stephen Hewett-Brown hiện là một nhạc sĩ có tiềm năng. Anh có thể chơi piano, biểu diễn hip hop. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước nhưng không một chút do dự, anh sẵn sàng hi sinh cuộc sống của mình để cứu mạng người khác. 

anh hùng
Chàng trai anh hùng Stephen Hewett-Brown.


Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ