Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đấy, Hoàng hậu đừng làm điều ác nữa. Làm ác rồi bị xa lánh cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Tập 37 - 38 của Hậu cung Như Ý truyện chứng kiến tình tiết đau lòng là Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) qua đời. Nhưng trước khi chết, Hoàng hậu còn khiến khán giả choáng váng vì cảnh phim vừa bi thương lại vừa hài hước.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 1.

Đây chính là Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa.

Ấy là một lần kia, Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) dắt các phi tần cùng đi nam tuần với mình. Rồi trong lúc rảnh rỗi, Mai Tần - Thuần Quý Phi - Hải Lan mới tụ tập để nói xấu Hoàng hậu. Các nàng này cho rằng Hoàng hậu làm quá nhiều điều ác nên ông trời mới đang "trả báo". Chẳng là trước đây, Hoàng hậu từng hãm hại Như Ý (Châu Tấn), khiến Mai Tần mất con, gián tiếp gây ra cái chết cho Tuệ Quý Phi (Đồng Dao). Vậy nên "mấy bà tám" phi tần mới nhận xét chuyện con trai Hoàng hậu là Vĩnh Tông - Vĩnh Liễn chết yểu cũng là do "nghiệp báo".

Nghe được câu chuyện này, Hoàng hậu tái xanh mặt mũi, vừa đi vừa lẩm bẩm rồi ngã nhào xuống sông. Đáng nói, trong lúc chới với, Hoàng hậu la hét thất thanh cầu xin cứu mạng. Thế mà cung nữ Liên Tâm thấy thế chẳng buồn cứu giúp. Các phi tần vừa mới rôm rả nói cười trong phòng kia cũng để yên cho Hoàng hậu la hét, xem như không liên quan gì đến mình. Thậm chí, thị vệ Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu) khi thấy Hoàng hậu dưới sông còn phân vân chẳng biết có nên cứu hay không. Có ai khổ như Hoàng hậu không, sắp chết đuối đến nơi mà cả thế giới đều chẳng muốn cứu nàng. Đấy, đừng làm ác nữa. Làm ác rồi bị xa lánh cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 2.

Té xuống nước rồi này!

Nhưng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lăng Vân Triệt cũng quyết định cứu Hoàng hậu. Dẫu vậy, từ sau lần té ngã này, sức khỏe Hoàng hậu yếu đi rất nhiều. Cuối cùng, Hoàng hậu đã qua đời vì bệnh tật.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 3.

Hoàng hậu đã chính thức rời khỏi nhà chung "Như Ý truyện".

Trong loạt ảnh hậu trường được ekip sản xuất Hậu cung Như Ý truyện tung ra, Đổng Khiết khi diễn cảnh té sông cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Đoàn phim cho biết, Đổng Khiết đã ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ cho cảnh quay này. Vì phân đoạn té sông diễn ra trong đêm tối nên quá trình quay vất vả hơn bình thường. Đến lúc được nhân viên cứu hộ đưa lên bờ, cả người Đổng Khiết phát run cầm cập, ai nấy đều thấy xót. Tuy nhiên, Đổng Khiết vẫn vui vẻ cho biết cô cảm thấy hài lòng khi cảnh quay thực hiện thành công.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 4.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 5.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 6.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 7.

Khổ như Đổng Khiết: Trước khi chết bị cả đám phi tần nói xấu, té xuống sông cũng chẳng ai muốn cứu giúp  - Ảnh 8.

Hậu trường cảnh quay Hoàng hậu - Đổng Khiết té xuống nước.

Chia sẻ