Khó hiểu vô cùng vì cô hàng xóm trẻ đẹp ngày nào cũng mời vợ một tách trà hoa hồng, lời giải nằm ở bức thư gài dưới khe cửa 1 tháng sau

An Du,
Chia sẻ

Một tháng sau, Nga đột ngột chuyển đi không báo trước. Hôm ấy tan làm trở về, Thanh vừa vào nhà thì bắt gặp 1 lá thư được gài dưới khe cửa.

Đối với phụ nữ, điều gì làm nên hạnh phúc của họ trong cuộc sống? Xinh đẹp, thành công hay có một người chồng tuyệt vời? Những điều đó đều là mơ ước phổ biến của cánh chị em cả nhưng thật ra chúng lại không phải là yếu tố quan trọng nhất. Xinh đẹp hay giàu sang sẽ trở nên vô nghĩa khi cả ngày bạn phải sống trong sự buồn bực, ủ rũ và cả mớ những cảm xúc tiêu cực khác.

Thanh (29 tuổi, Hà Nội) tâm sự cô đã bước chân vào hôn nhân được 5 năm, có một bé gái đầu lòng. Cuộc sống bề bộn mưu sinh cuốn Thanh đi khiến cô chưa lần nào thực sự tĩnh tâm nhìn lại bản thân mình. Không ít lần cô đã bắt gặp những tiếng thở dài não nề của chồng hay sự im lặng đến đáng ghét của anh. Cô biết nhiều lúc mình cư xử rất tệ nhưng cả ngày vất vả đi làm, tối về lại chăm con, làm việc nhà, bảo cô phải dịu dàng, ngọt ngào sao nổi? Thanh chỉ thấy bất mãn, cho rằng chồng đòi hỏi quá cao ở vợ.

"Cho đến khi có một cô gái xinh đẹp tên Nga chuyển đến làm hàng xóm của chúng tôi. Ban đầu tôi chẳng để ý cho lắm nhưng sau vài lần bắt gặp chồng lén ngắm nhìn Nga thì trong lòng tôi bắt đầu sôi sục ghen tuông", Thanh nói.

Em hàng xóm trẻ đẹp ngày nào cũng mời vợ một tách trà hoa hồng khiến cô vừa khó hiểu vừa tức giận, 1 tháng sau vợ ngẩn ngơ đọc được bức thư gài dưới khe cửa nhà mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thanh chất vấn chồng có phải đã chán vợ hay không, dù sao Nga trẻ trung và xinh đẹp như thế. Anh vội vàng chối, giải thích họ chỉ chào hỏi nhau như những người hàng xóm bình thường. Thanh dĩ nhiên biết giữa họ chưa có gì nhưng trong bụng vẫn chắc mẩm chồng đang để ý cô hàng xóm cả ngày cười vui ríu rít kia.

Sự nghi ngờ và những bực bội trong lòng khiến tính khí Thanh ngày càng khó chịu. Lên công ty cô không kiềm chế được mà cãi nhau với đồng nghiệp, về nhà lại trút hết tức giận, bất mãn vào chồng. Không khí trong gia đình Thanh trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến mức chồng cô không còn muốn về nhà sau giờ tan tầm nữa.

"Thế rồi Nga bỗng dưng lân la làm thân với tôi, ngày nào sau bữa tối Nga cũng pha trà hoa hồng, xởi lởi mời tôi 1 tách. Tôi không tiện từ chối cho lắm nhưng vừa uống trà vừa khó hiểu với mục đích của em ấy. Nhìn bản thân cả ngày cáu gắt, nhăn nhó, còn em ấy tươi vui, bình thản thế kia, sự tự ti trong lòng tôi biến thành đố kị và tức giận...", Thanh chia sẻ.

Thanh kể, cả tháng sau đó tối nào cô cũng uống trà Nga mời. Thanh nghe Nga nói uống trà hoa hồng có tác dụng an thần, tĩnh tâm. Vừa uống trà vừa nói vài câu chuyện vu vơ với Nga, thế mà Thanh thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Ý nghĩ "chồng và em hàng xóm" trong đầu Thanh cũng tan biến từ bao giờ.

1 tháng sau, Nga đột ngột chuyển đi không báo trước. Hôm ấy tan làm trở về, Thanh vừa vào nhà thì bắt gặp 1 lá thư được gài dưới khe cửa. Thanh mở ra xem, là thư Nga để lại cho cô:

"Chị ạ, em thật sự quý mến chị bởi chị giống chị gái của em lắm. Nhưng chị em thì ly hôn rồi, chính chị ấy đã làm tan nát cuộc hôn nhân của mình. Sau ly hôn chị ấy cũng không tỉnh ngộ, cả ngày chìm đắm trong đau khổ, uất ức, hận thù chồng cũ, khiến cuộc sống của bản thân chẳng khác gì một bi kịch.

Em chỉ muốn nói, dù cuộc sống có thế nào, dù người mà phụ nữ chúng mình gọi là 'chồng' có ra sao thì chị em mình hãy luôn giữ nụ cười trên môi, sống lạc quan, bình thản. Tâm thế đối diện với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống mới là quan trọng nhất, luôn yêu thương, nâng niu chính mình mới là điều cốt lõi phụ nữ cần khắc cốt ghi tâm.

Đừng để những người khác làm chủ cảm xúc của mình chị ạ. Cả ngày cáu gắt, kêu than, lên án... chẳng có lợi lộc gì, chỉ khiến chúng ta trở nên xấu xí hơn, khiến chồng ngày càng chán vợ mà thôi.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải trân quý bản thân mình. Nỗi đau rồi sẽ qua, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, khó khăn nào rồi cũng có cách giải quyết. Miễn là chúng ta không tắt hi vọng và luôn tự tìm niềm vui cho chính mình".

Em hàng xóm trẻ đẹp ngày nào cũng mời vợ một tách trà hoa hồng khiến cô vừa khó hiểu vừa tức giận, 1 tháng sau vợ ngẩn ngơ đọc được bức thư gài dưới khe cửa nhà mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những lời nhắn gửi của Nga thực sự khiến Thanh cảm động. Thời gian qua cô đã phần nào hiểu ra, luôn giữ tâm thế lạc quan và tâm trạng vui vẻ không chỉ khiến người khác muốn lại gần mà trước tiên là khiến cho cuộc sống của chính mình trở nên nhẹ nhõm, thoải mái. Đến bản thân cô cũng muốn ở cạnh trò chuyện với Nga, đổi lại là người phụ nữ khác có tính cách giống mình chắc chắn cô sẽ tránh xa.

Thanh kể, sau khi thay đổi bản thân cô bỗng thấy cuộc sống của mình vui tươi và bừng sáng lên. Chồng Thanh cũng trở nên tâm lý với vợ thấy rõ. Nga đã nói đúng, hà cớ gì phải tức giận đến không ngủ nổi hoặc quát tháo đến vặn vẹo cả khuôn mặt vì lỗi lầm hay cách cư xử sai của người khác? 

Nếu trong cuộc sống xuất hiện vấn đề, hãy nghĩ cách giải quyết nó, một khi không thể cứu vãn, vậy dứt khoát buông tay làm lại từ đầu. Chẳng có gì có thể khiến chúng ta gục ngã nếu như bạn không tự mình ghim chặt nó trong lòng rồi mặc sức cho phép nó hành hạ, dày vò bản thân. 

Chia sẻ