Khi quý ông “vạch áo cho... vợ xem lưng”!

C.D,
Chia sẻ

Nhiều bà vợ phát "rồ" lên vì chồng "lười làm, ham nhậu", nhét tất vào giầy vài tuần không giặt, thậm chí dùng kéo cắt lông mày của vợ để tỉa… lông mũi.

Giá mà quý ông nghĩ gì, làm gì, quý bà cứ mặc kệ thì mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng các bà thà bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để biết con mèo cưng của mình nghĩ gì còn hơn cố gắng hiểu đấng ông chồng.

Thành ra, các ông luôn có những bí mật đau khổ mà các bà không bao giờ biết để thông cảm. Chỉ đến khi tức mình, các ông triệu tập nhau lại và "vạch áo", lúc đó những nỗi niềm mới được gọi tên.

 Chồng đâu phải "biết tuốt"

Các bà vợ thường coi chồng mình như một cỗ máy hoàn chỉnh nhất với đầy đủ các tính năng. Những việc lặt vặt như sửa dây điện, ống nước thì các ông làm ngon, thay bỉm cho con giờ cũng là chuyện nhỏ. Nhưng tại sao vợ lại bắt chồng rửa bát?

Sao vợ không hiểu: “Lão hàng xóm dọn nhà giỏi đấy nhưng có biết vá lốp xe bằng chồng đâu”. Vậy nên nghe vợ khen nhà lão gọn gàng, tinh tươm, anh chồng tức lắm.

Khi quý ông “vạch áo cho... vợ xem lưng”!
Ở chợ, quý ông tồ tẹt chẳng khác gì đứa trẻ (Ảnh minh họa)

Chợ nên là nơi khẳng định nữ quyền

Không chỉ đàn ông Việt Nam mà toàn thể đàn ông nói chung sinh ra và lớn lên mặc định không phải lo chuyện chợ búa. Trường hợp ngược lại có thể quy vào dạng có lý do đặc biệt. 

Vì vậy, chợ hay siêu thị được ví như cái bẫy khổng lồ với các ông chồng. Đó là lý do tại sao vợ dặn mua trứng, tỏi, mùi tầu thì quý ông sẽ hí hửng về nhà với cái kìm, dầu nhớt và vài chai rượu.

Thế cho nên, các bà vợ cứ tha hồ làm tướng trong công việc chợ búa, "điều rau khiển thịt" thế nào tùy các vợ.

Chồng có quyền không trả lời

Hầu hết các ông chồng sẽ né tránh những câu hỏi của vợ đại loại như: “Anh thực sự hạnh phúc chứ?”, “Anh nghĩ chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu?”. Tại sao phụ nữ không hiểu hôn nhân là một mối quan hệ nhạy cảm?

Giống như một cái đồng hồ cổ lỗ, đang chạy ngon lành thì chớ, tự dưng lại ngoáy tung ra thì biết đâu nó chẳng bao giờ chạy lại được. Chuyện vợ chồng đang xuôi chèo mát mái lại đem ra đoán ước tương lai làm gì? 

Vì thế mà các ông chồng thường chọn giải pháp im lặng. Nhưng sự im lặng của họ là mở đầu cho một cuộc truy vấn dài dằng dặc rằng: “Tại sao cứ nhắc đến chuyện này anh lại né tránh?"

Tự tin nhầm đâu phải là cái tội?

Các quý ông thường vỗ ngực tự tin rằng mình sửa chữa được mọi thứ, chỉ cần kiên nhẫn. Tiếc là thực tế đôi khi lại không như vậy.

Các ông hồ hởi tháo rời toàn bộ cái máy tính ra chỉ trong vòng vài phút; sau đó, mất vài tiếng để lắp chúng lại hoặc cũng là vài phút nhưng để đưa tất cả mớ hỗn độn đó đến hàng sửa chữa. 

Các bà vợ nhiều lúc cáu um lên vì phải dọn đống giấy tờ, dầu mỡ bừa bộn trong nhà mà thực ra việc đấy có làm cái máy tính chạy lại được đâu?

Vợ là vợ, mà game là game

Nhiều quý bà có chung thắc mắc rằng tại sao đàn ông lại lãng phí phần lớn cuộc sống của mình để cắm đầu vào mấy trò game nhảm nhí. Xin thưa, câu trả lời cũng giống như tại sao phụ nữ lại tiêu tốn thời gian cho việc shopping. 

Có những sở thích đươc xét vào hàng kinh điển, trong đó có game dành cho đàn ông và shopping dành cho phụ nữ. 

Vì vậy, trước khi nghi ngờ chồng đi làm về muộn do bồ bịch lung tung, các bà hãy nghi ngờ xem chồng mình đang “cặp” với cái máy PS hay “ lăng nhăng” với lão game thủ nào đó.

Chồng thì cũng có lúc mệt mỏi

Khi các ông lăn đùng ra ốm, các bà sẽ vào hùa với nhau và nhận định: “Đồ vờ vịt!”. Họ cho rằng đàn ông không phải trải qua cơn đau đẻ thì chẳng có lý do gì để được cảm thông. Mấy cái đau đầu, mệt mỏi, sợ hãi đều thuộc hạng “muỗi”.

Nực cười hơn, trên trời rơi xuống một quan niệm cố hữu rằng đàn ông là phải mạnh mẽ. Chính cái “tinh chất” trời cho đấy đã đẩy các ông ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng, tha lôi nhau đến cơ quan, họp hành, sổ sách… 

Niềm an ủi duy nhất của họ là ra quán bia hơi làm vài cốc sau giờ tan ca. Đến vậy mà các bà vẫn không chịu hiểu và quy tội các ông: "Lười làm, ham nhậu".

Khi quý ông “vạch áo cho... vợ xem lưng”!
Phút giây "thăng hoa" của ông chồng luôn được đón nhận
bằng vẻ mặt nặng nề của vợ (Ảnh minh họa)

Tại cái tivi chứ không phải tại chồng

Đàn ông không chỉ xem tivi mà thực tế họ có thể dính chặt vào nó ngay cả lúc ăn lẫn ngủ. Một khi xem tivi thì các ông có ti tỉ thứ để ngâm cứu, từ quảng cáo đến những chương trình khiến các ông yêu thích.

Điều này làm các bà phát điên. Nhưng rõ ràng, lỗi là các chương trình tivi được làm ra để hấp dẫn người xem chứ lỗi đâu ở các ông chồng. 

Chồng hài hước đấy chứ, chẳng qua vợ không nhận ra

Phụ nữ lúc nào cũng muốn người đàn ông của họ phải có óc hài hước. Nhưng rất tiếc, sự hài hước của phụ nữ khác với đàn ông.

Bởi thế, các bà chẳng bao giờ hiểu chất hài hước thiên bẩm của chồng khi ông ấy có thể phun bia qua lỗ mũi!

Chuyện của đàn ông không hề nhàm chán

Cuộc chuyện trò của các quý ông thường dựa trên những những thuật ngữ, con số và mớ kiến thức có vẻ học thuật. Những thứ các bà vợ chán chẳng thèm đưa vào câu chuyện thì các ông mất cả tiếng để tranh luận với nhau.

Thực tế, các ông có thừa khả năng “tám” những chuyện ba lăng nhăng bên cạnh những thứ được cho là “sâu sắc”. Nhưng các quý ông rất hào sảng khi dành toàn bộ tính chất nhảm nhí đấy cho các quý bà. 

Câu chuyện của các ông chẳng bao giờ chán, có hàng tỉ lý do hấp dẫn khiến họ bàn về áp suất lốp hay kĩ thuật bơi. 

Thậm chí, nếu có tờ báo nào giật tít rằng giải Oscar sẽ trao ở Việt Nam thì họ vẫn chỉ bàn với nhau làm cách nào để đạt 80km/h trên quốc lộ Thăng Long mà vợ không bắn ra ngoài. 

Ám ảnh tuổi trung niên

Đặc quyền của các bà là được “dở chứng” khi đến tuổi tiền mãn kinh. Các bà nói vanh vách về nỗi khổ của mình mà quên mất sự khủng hoảng của đấng ông chồng. 

Thay vì cảm thông, các bà lại cho rằng tuổi trung niên là cái cớ để lão chồng lười làm việc, chưng diện, mua xe mới và “sắm” thêm một cô bồ nhí kém mình vài chục tuổi.

Rõ ràng tuổi trung niên không có tội, nhưng vì nó gắn với các ông nên nó phải chịu. Các bà quyết rồi!

Đọc đến đấy, có quý bà chẹp miệng: “Khổ bình thường”, có bà gật gù: “Khá là khổ”, có bà nhảy dựng lên: “Thế mà bảo là khổ”… Chung quy, các ông cứ tha hồ “vạch áo” thở than, còn với các bà: “Cảm thông không thiếu, chủ yếu là chồng phải ngoan!”
Chia sẻ