Khi phụ nữ có ham muốn quá mãnh liệt

,
Chia sẻ

Không mấy ông chồng thích thừa nhận chuyện mình không "đáp ứng" được nhu cầu của vợ. Còn các chị em lại dễ rơi vào tình trạng bất an và dễ xúc động khi mắc căn bệnh này...

Những phụ nữ có ham muốn tình dục quá cao có thể do họ có đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần, ăn nhiều những thức ăn có tính kích thích ham muốn tình dục nên nhu cầu thỏa mãn tăng cao. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì chứng ham muốn quá mức ở phụ nữ có thể là do mắc bệnh, mà nam giới hay gọi là "cuồng dâm."

Khi các đức ông chồng mệt mỏi.

Không mấy ông chồng thích thừa nhận chuyện mình không "đáp ứng" được nhu cầu của vợ. Phái mạnh thường tự nhận về mình trách nhiệm chủ động trong chuyện phòng the, song "sức người có hạn", không ít ông chồng phải làm cắn răng chịu vợ...

Mới cưới vợ được chưa đầy một năm, mà ngày nào đi làm đồng nghiệp của Mạnh H (Hải Dương) cũng chứng kiến vẻ mặt mệt mỏi, đờ đẫn của anh. Ban đầu mọi người trêu chọc bảo anh quá ham vui, song sau một thời gian thấy anh vẫn còn tình trạng mệt mỏi, đồng nghiệp gặng hỏi mãi H mới tâm sự. Hóa ra, hàng đêm H trở thành "nạn nhân" của những cuộc tình mây mưa kéo dài với vợ. Thời gian mới cưới, anh cũng rất hào hứng song chưa đầy ba tháng H đã cảm thấy đuối sức với tình trạng ngày nào cũng "giao lưu" của vợ anh. Thậm chí có hôm vợ anh còn nũng nịu đòi hỏi "giao lưu" 2-3 lần, nhiều hôm đi làm mệt, muốn thoái thác cũng không được. Tình trạng ấy kéo dài khiến H mệt mỏi, sáng đến công ty lúc nào cũng đờ đẫn, lấy vợ chưa bao lâu mà anh đã sút đến 5kg. Đồng nghiệp thông cảm với H, hiến kế cho anh xin đi công tác dài ngày. Song chiêu này cũng không ăn thua vì vợ anh lại bắt "tạm ứng", "trả nợ", "nộp thuế" khiến anh muốn hụt hơi. Cực chẳng đã H đành nghĩ ra cách cãi nhau với vợ bằng cách say xỉn, hay kiếm cớ gây sự với vợ. Song điều này chỉ khiến cuộc sống gia đình căng thẳng, vợ anh cằn nhằn và trở nên cáu gắt. Có hôm cãi nhau to quá, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, H phải năn nỉ mãi mới đón được nàng trở về. Đến nước này thì Mạnh H đành đầu hàng, cắn răng chịu...vợ.

Chứng "ham muốn" quá cao ở phụ nữ và cách điều trị

Những phụ nữ như vợ anh H thường có ham muốn tình dục một cách mãnh liệt, khi giao hợp thì khoái cảm lên tới tột đỉnh nhưng không bao giờ thỏa mãn. Nhiều người tự cho là có sức khỏe tốt mà không biết rằng, mình đã mắc căn bệnh khoa học có tên là Aphrodisia. Theo Đông y, bệnh này thực chứng là do gan thấp nhiệt, yếu thận âm, dục hỏa lên quá cao. Một số triệu chứng thường gặp như nước tiểu màu vàng đậm, miệng khô đắng, khí hư ra nhiều dính đặc và trong suốt, chất lưỡi đỏ rêu lưỡi mỏng, vàng. Nếu bệnh nặng, người bệnh còn bị suy kiệt về sức khỏe, đầu gối mỏi nhừ, đầu váng, tai ù, lòng bàn tay nóng bỏng.

Phụ nữ mắc bệnh này thường có tâm trạng bất an và dễ xúc động. Họ ít dám thừa nhận bệnh của mình, việc gọi điện đến các trung tâm xin tư vấn cũng ít, đến phòng khám lại càng không. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Nhàn (khoa Sản bệnh viện Bưu Điện,HN)  thì việc điều trị bệnh này không quá khó khăn. Phụ nữ đã có gia đình nên cho chồng biết về căn bệnh của mình để chồng dễ thông cảm. Sau đó nên tới phòng khám xin tư vấn của bác sĩ. Trước khi chữa khỏi bệnh, vợ chồng nên tránh nằm trung một thời gian để giảm bớt các kích thích về tình dục. Nên điều trị kiên nhẫn bằng hai phương pháp tâm lý và uống thuốc, kết hợp cả chế độ ăn uống.

Có 3 phương thuốc lưu truyền trong dân gian để kiềm chế ham muốn của phụ nữ như sau :

- Tâm sen : 3-5g pha vào trà uống ngày 1 lần

- Trí mẫu 30g, hoàng bá 15 gam, sắc lấy nước uống ngày 1 thang, chia ra 2 lần

- Bách hợp 15g, huyền sâm 12g, mạch đông 12g, đan bì 9g, sa sâm 12g, xuyên liê 6g, nhục quế bột 2-3g, sắc lấy nước uống ngày 1 thang, chia làm 2 lần.

Một số thức ăn cần tránh khi mắc bệnh này:

- Những thứ có tính kích thích cao như rượu, thịt dê, thịt hươu, sữa ong chúa, nhân sâm, thịt chim sẻ.

Cả những thức ăn bổ cho phụ nữ lãnh cảm như tôm xào hẹ, tôm nấu đậu phu, tôm xào ngô và cần tây...

Nên ăn những thức ăn thanh đạm có tác dụng thanh hỏa giáng dục, lợi thấo an thần như bí đao, củ niễng non, củ ấu, dưa chuột, bách hợp...

Vivi

Chia sẻ