Khi những cuốn sách trên tủ rơi xuống để lộ chiếc camera giấu kín, em bần thần nghĩ lại những lời hứa của mẹ mà đau xót

Huong Duong,
Chia sẻ

Em tưởng giữa mình và mẹ đã có tiếng nói chung, cho đến khi chuyện ngày hôm nay xảy ra.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương.

Em là Mạnh, năm nay em học lớp 12 ạ. Bây giờ em đang rất hoang mang, không biết phải về nhà như thế nào nữa chị ạ.

Em sống cùng mẹ, bố em đã qua đời từ rất lâu. Có lẽ do em ít nói, lại là con trai nên em và mẹ không hợp nhau. Mẹ em là một người giáo điều, thích áp đặt suy nghĩ của mình với người khác. Năm học lớp 10, em có bạn gái. Mẹ đã đến tận trường em để gặp bạn ấy. Không những vậy, mẹ còn bắt em phải chấm dứt chuyện tình cảm của mình. Sợ bán gái bị liên lụy, em đã chia tay bạn ấy theo mong muốn của mẹ.

Khi những cuốn sách trong tủ rơi xuống để lộ chiếc camera giấu kín, em bần thần nghĩ lại những lời hứa của mẹ trước khi bùng nổ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau lần đó, em rất ít khi tâm sự với mẹ. Vì nếu nói ra, mẹ lại bảo em chưa đến tuổi yêu đương. Em biết là mẹ lo lắng cho mình, nhưng cách quan tâm của mẹ khiến em ngột ngạt lắm chị ạ.

Cách đây 3 tháng, mẹ có hứa sẽ tôn trọng em và không can thiệp vào đời sống tình cảm của em nữa. Chỉ cần em thoải mái và vẫn học tập tốt. Nhưng tất cả chỉ là nói dối chị ạ. Hôm nay em vô tình thấy một chiếc camera giấu kín phía sau tủ sách. Em đã cáu lên với mẹ và bỏ đi khỏi nhà chị ạ. Bây giờ mẹ vẫn gọi điện nhưng em không nghe máy và chưa về nhà. Chị ơi, em phải làm gì để mẹ có thể hiểu và không xen vào đời tư của em nữa ạ?

(Xin giấu tên)

Khi những cuốn sách trong tủ rơi xuống để lộ chiếc camera giấu kín, em bần thần nghĩ lại những lời hứa của mẹ trước khi bùng nổ - Ảnh 3.

Chào em.

Cảm ơn em đã chia sẻ với Hướng Dương. Không biết lúc này, em đã trở về nhà hay chưa? Nếu em vẫn đang ở ngoài, Hướng Dương hy vọng sau khi đọc được bài viết này, em hãy về nhà với mẹ nhé!

Cũng là một người mẹ, Hướng Dương hiểu sự lo lắng của mẹ em. Mẹ em rất thương con, chỉ là sự quan tâm của mẹ đặt chưa đúng chỗ mà thôi. Em thấy đấy, mẹ cũng rất thiệt thòi khi phải một mình nuôi em ăn học. Vì thế mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con trai cũng là điều dễ hiểu.

Hướng Dương nghĩ mẹ em cũng đã biết sai nên mới hứa sẽ không đụng vào đời sống riêng của em nữa. Em cũng nên thông cảm cho mẹ, lớp 12 là một mốc rất quan trọng với tương lai của em. Vì thế, mẹ chỉ muốn sát sao và quan tâm em hơn mà thôi. Dĩ nhiên việc lắp camera trong phòng em là một chuyện không nên làm, và có lẽ bây giờ mẹ em cũng đã hối hận vì chuyện này rồi.

Do đó, Hướng Dương khuyên em hãy về nhà và nói chuyện với mẹ như hai người lớn. Nếu mẹ không tin tưởng ở sự tự giác, em có thể nói mẹ cho mình một thời gian để chứng minh cho mẹ thấy bằng thành quả học tập. Hãy cố gắng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Khi đó, mẹ em sẽ thay đổi cái nhìn về con trai của mình.

Hướng Dương.

Chia sẻ