"Khi người đàn ông yêu" kết thúc trong hụt hẫng

Thu Thủy,
Chia sẻ

Hụt hẫng là cảm giác của khán giả khi xem tập cuối "Khi người đàn ông yêu".

Tập cuối (tập 20) của Khi người đàn ông yêu vừa kết thúc phát sóng trên kênh MBC của Hàn Quốc với nhiều tình tiết khiên cưỡng khiến fan hụt hẫng. 

Nếu như ở tập 19, khán giả vừa được phen choáng váng vì quyết định cưới bất ngờ của Han Tae Sang (Song Seung Hun) với Baek Sung Joo (Chae Jung An) thì sang tập 20, mọi tình tiết phim đều... thay đổi 180 độ. Theo đó, Sung Joo từ bỏ đám cưới với Han Tae Sang - người đàn ông cô đã theo đuổi cả cuộc đời còn Tae Sang quay lại với Mi Do - cô nàng đã từng phản bội anh trắng trợn.




Tập cuối Khi người đàn ông yêu: Baek Sung Joo (Chae Jung An) mặc váy cưới nhưng lại không được tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của cô dâu

Nguyên nhân Sung Joo biến thành "cô dâu chạy trốn" là bởi một thỏa thuận với Lee Yong Gap. Năm xưa, Han Tae Sang bị nghi ngờ dính vào vụ giết người là nhân tình của mẹ anh - bà Hong Ja. Tuy nhiên, Yong Gap là người vô tình có mặt và cũng là nhân chứng duy nhất biết Tae Sang không giết người mà là do một tai nạn hi hữu.

Biết tình cảm sâu đậm của Sung Joo dành cho Tae Sang, Yong Gap đã sử dụng điều này để uy hiếp và yêu cầu cô từ bỏ đám cưới. Cuối cùng, Sung Joo đã lựa chọn hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy việc làm chứng của Yong Gap cho sự trong sạch của Tae Sang.




Sung Joo biến thành "cô dâu chạy trốn" trong tập cuối Khi người đàn ông yêu

Về phía Mi Do và Jae Hee, trong tập cuối của Khi người đàn ông yêu, cả hai đã có một cuộc chia tay êm thấm trước khi Mi Do đi du học. Khi họ ngồi cạnh nhau, Mi Do nói rằng cô sẽ đợi dự đám cưới của Tae Sang rồi rời đi. Jae Hee hỏi Mi Do rằng liệu có phải cô vẫn còn tình cảm với Tae Sang thì Mi Do đáp: "Cho dù em thích anh ấy hay không, anh ấy vẫn là một phần trong cuộc đời em". 



tập cuối Khi người đàn ông yêuMi Do - Jae Hee chia tay trong êm thấm 

Sau đó, Mi Do cũng giải thích lý do cô giả vờ mất trí nhớ là vì nghĩ Tae Sang đã lên kế hoạch giết mình, và cô muốn bảo vệ Jae Hee. Còn Jae Hee thì nói anh không hối tiếc vì đã giữ gạo của Mi Do và sau đó gặp lại cô ở Guam.

Sau khi chia tay Jae Hee, Mi Do sang nước ngoài và thực hiện ước mơ của mình. Cô trở lại Hàn Quốc trong một cuộc phỏng vấn và quay lại hiệu sách - nơi cô gặp gỡ với Tae Sang lần đầu. Tại đây, cô gặp Tae Sang - lúc này đã là người tiếp quản hiệu sách. Tae Sang nói: "Hãy quay trở lại, Mi Do!". Mi Do đáp: "Em không muốn thế bởi vì em cảm thấy như thể mình lại sắp thích anh nữa...". Sau đó họ cười với nhau và khép lại một đoạn kết có hậu cho Khi người đàn ông yêu.





Khi người đàn ông yêu có một happy ending khi kết thúc bằng sự hội ngộ của Tae Sang - Mi Do nhưng lại khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng vì tình tiết phim quá khiên cưỡng
Chia sẻ