Khi nàng dâu làm “mẹ chồng”

B.V ,
Chia sẻ

Mẹ chồng, nàng dâu sẽ là câu chuyện kể mãi không hết nhưng đã tới lúc các nàng dâu phải nhìn lại mình trước khi muốn “kể tội” mẹ chồng.

Mẹ chồng thành osin

Bác N nhà ở phố X. chỉ có một cậu con trai là T. Hai bác lập gia đình khi đã lớn tuổi nên chỉ sinh một con, có bao nhiêu tình yêu thương, lo lắng, hai bác dành cả cho T.

T lớn lên, đi học đại học rồi ra trường có việc làm ổn định nhờ mối quan hệ của bố mẹ. Vì vậy, việc mà bác N lo lắng nhất chính là cưới vợ cho T. Bác bảo, có mỗi thằng con trai lo cho nó xong để hai vợ chồng mau có cháu nội, chẳng gì năm nay hai bác cũng gần 70 tuổi rồi.

Mặc cho niềm mong mỏi của bố mẹ, T vẫn cứ mải rong chơi với bạn bè, không chịu yêu đương nghiêm chỉnh. T có rất nhiều bạn gái. Mỗi cô bạn nhận lời yêu đều được T đưa về ra mắt gia đình nhưng chỉ khoảng 2 tới 3 tháng lại thấy anh chàng cặp kè với người mới. Thời gian đầu, bác N và chồng mừng lắm khi thấy con đưa bạn gái về nhà ra mắt. Hai bác đã lên kế hoạch đâu vào đấy để lo cho T được mát mặt với mọi người. Niềm vui của hai bác chưa được tày gang thì T thay bạn gái mới mặc cho bác N khuyên bảo. Nói mãi con không nghe, bác N đành đợi để con chủ động nói tới chuyện cưới xin dù trong lòng chưa lúc nào nguôi ngao nỗi mong ngóng có con dâu, cháu nội.

Tới năm T 31 tuổi, anh đưa H về giới thiệu. Nhìn thoáng qua bác N biết H là một cô gái đáo để nhưng cố thể hiện ra ngoài là sự dịu dàng, e lệ. T thông báo với bố mẹ là tháng sau anh cưới H. Bác N ngã ngửa trước sự vội vàng của con. Bác bàn với bác trai nói chuyện với T hỏi cho rõ sự tình vì sao cưới gấp thế thì T bảo là bạn gái đã có thai được một tháng, nếu không cưới vội sẽ bị lộ, sợ lúc ấy bố mẹ không chịu được nhục mà nhà N cũng không để yên đâu.

Nghe con nói như sét đánh ngang tai nhưng hai bác vẫn tất tả ngược xuôi lo cho con có được đám cưới đủ đầy, không thua bè bạn. “Thôi thì dù sao mình cũng vừa có được con dâu, vừa có cháu nội, chả phải đáng mừng sao” – bác N nghẹn ngào kể.

Vì T là con một nên hai vợ chồng anh phải ở cùng nhà với bố mẹ. Những ngày đầu, H tỏ ra là một người con có hiếu, biết chăm lo, hỏi han bố mẹ chồng nhưng chỉ được một thời gian H đã bắt đầu giở chứng. Cô tìm mọi cách “đá thúng đụng lia”, đòi hỏi mẹ chồng phải nấu món này món kia rồi lấy lý do vì ốm nghén cô giao phó tất cả việc nhà cho mẹ chồng. Vậy là, từ việc chỉ chăm sóc con trai, bác N kiêm luôn nhiệm vụ chăm lo cho con dâu.

 

H có thai và bị ốm nghén nên cô xin nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Hàng ngày H chỉ biết ăn rồi ngủ hay đi dạo phố, mua đồ cùng chúng bạn, tối về lại chê mẹ chồng nấu ăn dở hay quần áo giặt không thơm… Bác N cắn răng chịu đựng vì nghĩ con dâu có thai nên trở tính trở nết. Bác N từ chối tất cả các dịp đi chùa, đi tập dưỡng sinh cùng các bà trong tổ dân phố. Có bao nhiêu thời gian bác dành cả vào việc nghĩ xem hôm nay nấu món gì để con dâu ăn ngon miệng… Ai ngờ, H ngày càng quá đáng, không coi bố mẹ chồng ra gì. Cô đi về nhà chồng mà cứ như đi về chốn không người, không chào hỏi, không thưa gửi chỉ nói trống không xem bố mẹ chồng đã nấu cơm chưa hay đã làm món cô thích chưa… 

“Mẹ chồng là gì?”

M đã hét lên như thế khi chồng nhắc nhở chuyện cô hỗn với mẹ chồng. 

Số là hôm nay M đi làm về nhưng không chào mẹ chồng đang loay hoay ở trong bếp mà bỏ thẳng vào phòng trong nằm rồi kêu mệt không ăn cơm. Mẹ chồng M thấy thế mới nói với con trai bảo vợ ra ăn vì dù gì bà cũng chuẩn bị xong rồi. Chồng M thấy mẹ nói thế thì hỏi xem vợ làm sao mà không ăn nhưng chỉ nhận lại được câu gắt: “Em không thích thì không ăn, vậy thôi”. M càng bực hơn khi nghe chồng lải nhải nào là mẹ đã mất công như thế, nào là mẹ có quý thì mới nấu những món ngon cho M…

Chồng M không biết rằng mẹ chồng từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt M. Cô cảm thấy khó chịu khi đi đâu cũng phải xin phép mẹ chồng (dù bà chẳng bao giờ phản đối). Cô không chịu nổi cảnh tối tối cứ sau giờ làm việc là phải về nhà ăn cơm với bố mẹ chồng và chồng trong khi cô có bao nhiêu lời mời ăn cơm hấp dẫn ở những nhà hàng sang trọng và với những người vô cùng thú vị. Mẹ chồng M là người hiền lành, tốt tính nhưng không có điều kiện kinh tế khá giả nên mọi chi tiêu trong gia đình đều được bà tính toán chi li, tằn tiện. Mỗi lần M mua một cái áo hay một cái váy mới bà đều hỏi giá rồi nhẩm tính đổi ra gạo, ra thịt… M đã nhiều lần giục chồng mua nhà ra ở riêng nhưng anh cứ lần khân mãi. Nếu là lý do vì thiếu tiền đã đành, đằng này hai vợ chồng đều có thu nhập cao, hơn nữa nếu thiếu thì bố mẹ M có thể giúp nhưng chồng M không chịu vì trong nhà anh là út, các anh chị đã đi xây dựng gia đình ra ở riêng.

Không làm gì được chồng, M đem chuyện mẹ chồng kể xấu khắp nơi. Cô đi bêu rếu rằng bà là người bảo thủ, cực đoan, ghê gớm, ghen với con dâu, chèn ép con dâu, đi đâu cũng không cho đi, ăn uống thì kham khổ…

Tức nước vỡ bờ

Vợ chồng bác N cố gắng chịu đựng cô con dâu tai ngược tới khi H sinh con với hy vọng H thay đổi tâm tính nhưng mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn khi cô cứ dựa vào con để hành hạ bố mẹ chồng. Cực chẳng đã hai bác đã nhường lại căn hộ cho hai đứa con và chuyển ra ngoài thuê nhà ở để yên thân vì tuổi cao không chịu nổi không khí gia đình náo loạn do con dâu gây ra.

Sau khi bố mẹ chồng chuyển đi, H vô cùng khổ sở vì phải tự lo việc gia đình và chăm con. Lương của T không đủ để cô có thể trang trải mọi chi phí và thuê người giúp việc nhưng cô cũng không đủ dũng cảm để thuyết phục bố mẹ chồng về sống với hai vợ chồng.

M sau một thời gian không thuyết phục được chồng và bị chồng phát hiện chuyện nói xấu mẹ đã đòi chia tay với chồng để chạy theo một hình bóng khác mà cô cho rằng có đủ tiêu chuẩn cô mong muốn là “bố mẹ mất sớm, nhà riêng, thích làm gì thì làm”. Chỉ khổ nỗi, người đàn ông mà cô chạy theo lại là người vô cùng trăng hoa, anh ta chỉ coi cô như một thứ giải trí cho vui rồi bỏ mặc cô trong sự ân hận, tiếc nuối.

Mẹ chồng, nàng dâu sẽ là câu chuyện kể mãi không hết nhưng đã tới lúc các nàng dâu phải nhìn lại mình trước khi muốn “kể tội” mẹ chồng. Các cụ đã dạy: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Họ nên nghĩ tới một ngày họ cũng trở thành mẹ chồng và họ sẽ thế nào nếu bị con dâu đối xử như vậy?

Theo B.V
Phununet
Chia sẻ