Khi Meghan ngày càng thành công, Vương tử Harry lại lạc lối trong thất vọng và cô đơn

Tích Thành,
Chia sẻ

Cuộc sống của Vương tử Harry tại Mỹ đang dần trở thành “nơi lưu đày” tự chọn, khi anh ngày càng cảm thấy lạc lõng giữa thành công rực rỡ của Meghan.

Cuộc sống sau khi rời Hoàng gia Anh của Vương tử Harry và Vương phi Meghan đang rẽ sang hai hướng trái ngược. Trong khi Meghan ngày càng khẳng định vị trí tại Mỹ với các dự án kinh doanh và truyền thông, Harry lại được cho là đang sống trong trạng thái "lưu đày" về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chuyên gia Hoàng gia Richard Fitzwilliams chia sẻ với Fox News Digital: "Harry đang sống như một người bị lưu đày. Rõ ràng là anh ấy có những điều hối tiếc. Anh ấy dường như đã mất liên lạc với nhiều người bạn cũ và dĩ nhiên, còn có vết nứt sâu sắc trong gia đình Hoàng gia". Fitzwilliams cũng cho biết, trong thời gian gần đây, Meghan mới là người đứng mũi chịu sào, dẫn dắt các hoạt động của hai vợ chồng. Việc ra mắt các sản phẩm phong cách sống của cô đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Netflix, giúp Meghan tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng tại Hollywood.

Khi Meghan ngày càng thành công, Vương tử Harry lại lạc lối trong thất vọng và cô đơn- Ảnh 1.


Cùng quan điểm, chuyên gia Hilary Fordwich nhận định: "Cuộc đời của Vương tử Harry hiện tại là sự kết hợp giữa thất vọng, thiếu vắng thành tựu rõ rệt và cuộc vật lộn không ngừng nghỉ để tìm kiếm điều gì đó vừa mang lại giá trị vật chất, vừa có ý nghĩa tinh thần".

Từng là chàng hoàng tử được cả thế giới yêu mến, nay Harry lại đang loay hoay trong nỗ lực khẳng định bản thân giữa một thế giới hoàn toàn mới – nơi ánh hào quang không đến từ danh phận Hoàng gia, mà đến từ năng lực và sự phù hợp với thị trường Mỹ khắc nghiệt. Trong khi đó, Meghan – người từng bị chỉ trích là "kẻ phá bĩnh" Hoàng gia lại đang chứng minh sức hút riêng, khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên rõ rệt hơn trong mắt công chúng.

Chia sẻ