Khi lên bảng thì cao quá đúng là cái tội, nam sinh phải "thả dáng" mới viết được thế mà dân mạng lại phì cười cảnh báo sự cố

M52,
Chia sẻ

Dáng đứng khi lên bảng của cậu học sinh này hơi... bá đạo khiến dân mạng không khỏi phì cười.

Trong mỗi tiết học, việc lên bảng làm bài tập là hoạt động thường xuyên diễn ra nhằm kiểm tra độ hiểu bài của học sinh, tăng khả năng tương tác giữa thầy - trò. Tạm gác lại cảm xúc sợ hãi của hội "nhất quỷ nhì ma khi bị gọi tới tên lên làm bài tập, thì sự cao thấp của cái bảng cũng rất lắm chuyện bi hài.

Không ít học sinh chiều cao khiêm tốn khổ sở vì kiễng mãi cũng không viết lên được phần trên, lắm người quá cao thì lại tìm cách đứng, ngồi sao cho thoải mái khi viết ở phần cuối bảng.

Như nam sinh "hươu cao cổ" dưới đây là một ví dụ. Vì quá cao nên cậu học sinh lên bảng làm bài môn Lịch Sử phải "thả dáng" bá đạo khiến ai nấy phì cười.

Khi cao quá cũng là cái tội, nam sinh phải "thả dáng" táo bạo khi lên bảng, dân mạng lại phì cười cảnh báo sự cố - Ảnh 1.

Cụ thể, vì sở hữu chiều cao hơn người nên cậu học sinh này đã xoạc hai chân để thấp xuống, mới viết được lên bảng. Đây quả là nỗi khổ tới phát hờn mà hội chân ngắn không bao giờ hiểu được.

Hình ảnh này ngay sau khi được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác của dân mạng. Đương nhiên, ai nấy đều thích thú thả reaction "ha ha" và đưa ra những lời bình luận dí dỏm:

- Cao quá cũng là 1 cái tội.

- Rạng vừa thôi, đừng rạng rộng quá nhé, kẻo...

- Đang làm bài mà nghe tiếng "roẹt... roẹt" có mà tìm lỗ lẻ chui xuống ha ha.

- Cẩn thận rách quần nha.

- Rộng thêm tí nữa thì tự nhiên tui nghe thấy 1 âm thanh lạ. Tét.

- Cái tướng kì cục, muốn đá cho cái.

- Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà.

Hiện giờ, hình ảnh này vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo thành viên trong hội nhóm nọ.

Chia sẻ