Khi giấc mơ di cư biến thành thảm kịch

An Ngọc,
Chia sẻ

Mới đây, vụ hỏa hoạn tại một trung tâm tạm giữ người di cư ở Mexico khiến 40 người thiệt mạng, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình các nạn nhân.

Sau đại dịch COVID-19, dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đổ về biên giới Mỹ - Mexico ngày càng nhiều, với mong muốn chạm vào "Giấc mơ Mỹ". Tuy nhiên, hành trình di cư luôn tiềm ẩn nhiều bất trắc, đôi khi giấc mơ còn chưa kịp thành hình đã bị thiêu rụi. Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một trung tâm tạm giữ người di cư ở Mexico đã khiến 40 người thiệt mạng, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình các nạn nhân và càng làm nổi cộm thêm tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng di cư.

Bức ảnh là một trong số những món đồ ít ỏi mà gia đình ông Rojche có để nhớ về con trai. Francisco Rojche, 21 tuổi, đã rời thị trấn nhỏ ở Guatemala, nơi chỉ có những con đường đất và đồn điền mía để tìm kiếm những cơ hội hứa hẹn hơn ở nước Mỹ. Tuy nhiên, vì là người di cư bất hợp pháp, anh đã bị tạm giữ tại một trung tâm người di cư ở biên giới Mexico - Mỹ. Vào một ngày cuối tháng ba vừa qua, hỏa hoạn đã bùng lên tại đây, cướp đi sinh mạng của anh cùng 39 người di cư khác. Gần một nửa trong số đó là người Guatemala.

Khi giấc mơ di cư biến thành thảm kịch - Ảnh 1.

Ông Manuel Rojche - Bố của nạn nhân Francisco Rojche đau xót kể: "Thằng bé vô cùng tuyệt vọng vì không có tiền, nó đã quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội khác, nhưng kế hoạch không thành, còn tôi thì mất con".

Đồng hành cùng Francisco Rojche trong chuyến đi là anh Miguel, người cha của 6 con nhỏ, cũng đã mất mạng trong vụ cháy. Giống như nhiều người Guatemala khác, họ rời gia đình, quê hương, chưa dám mong đến việc đổi đời, chỉ mong tìm được việc làm để cuộc sống bớt khổ. Với Francisco Rojche, ước mơ là một mảnh đất nhỏ để cất nhà - một mục tiêu mà anh khó có thể đạt được ở Guatemala, nơi 59% người dân sống trong nghèo đói.

Tuy nhiên, giấc mơ của anh cùng những giấc mơ khác đã bị thiêu rụi trong vụ cháy ở trung tâm tạm giữ người di cư. 5 người đã bị bắt, bao gồm 1 người di cư bị cáo buộc gây ra hỏa hoạn sau khi có thông tin họ sẽ bị trục xuất về nước. Những người phụ trách trung tâm bị cáo buộc tắc trách trong việc sơ tán người di cư.

Thống kê cho thấy, mỗi tháng có khoảng 200.000 người di cư từ khu vực Trung và Nam Mỹ tìm cách vượt biên từ Mexico sang Mỹ với mong muốn thoát khỏi nghèo đói và bạo lực tại quê nhà.

Chia sẻ