Khánh Thy: "Tôi và Chí Anh không có lý do gì để xử tệ với nhau"

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Sau tình yêu gần 10 năm với Chí Anh, ‘nữ hoàng dancesport’ chưa nghĩ tới chuyện tìm bờ vai mới. Với tình cũ, Khánh Thi vẫn dành nhiều lời tốt đẹp.

- Hai vai diễn chị tham gia dịp cuối năm, một là tội phạm trong "Em hiền như ma sơ", một là nữ cảnh sát ngầm trong đĩa hài "Bắc Nam cùng cười". Chị gặp khó khăn gì khi hóa thân vào hai nhân vật hoàn toàn trái ngược?

- Đó là một trải nghiệm hết sức thú vị. Cả hai hình tượng trong phim đều không có chút gì gắn với con người đời thường của tôi. Với Em hiền như sa mơ tôi vào vai sát thủ lạnh lùng, hầu như không nói mà chỉ hành động, luôn luôn rượt đuổi, bắn và đánh võ. Còn khi đóng tiểu phẩm hài, tôi vào vai nữ cảnh sát ngầm hóa thân thành một cô sinh viên xinh đẹp, điệu đà để theo dõi, vạch trần âm mưu của tên thầy bói lừa gạt. Đây là nhân vật chính, tôi phải thoại từ đầu đến cuối, không chỉ tấu hài mà còn phải diễn tả nét mặt rất nhiều, khi thì vui, khi lại ngô nghê, ngây thơ. Tôi thoát khỏi nhân vật sát thủ rất nhanh để hóa thân vào nhân vật mới và luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt vai diễn của mình.
  

Khánh Thy

- Ở lần chạm ngõ điện ảnh với “Em hiền như ma sơ”, chị bị nhiều người nghi ngờ khả năng diễn xuất khi chỉ thoại một câu duy nhất và diễn xuất còn khô cứng. Chị cảm thấy thế nào về điều này?

- Thực ra có nhiều người chê nhưng những báo khen tôi cũng không hề ít. Tôi luôn nghe bằng hai tai. Tôi cho rằng, có thể mọi người vì yêu mến nên tin tưởng tôi có một vai nhiều đất diễn. Ngay từ đầu tôi đã nói, vai diễn của tôi xuất hiện ở cuối phim và chỉ trong vài phân đoạn. Nhà sản xuất đã ưu ái cho tôi lên hình poster nên khán giả đã chờ đợi sự đột phá của tôi. Bản thân tôi thấy mình đã đóng đúng yêu cầu của đạo diễn và cũng không hề “đơ”. Tôi rất hài lòng với vai đó. Nên nhớ đây chỉ là một phim hài chứ không phải hành động kiểu Salt để đòi hỏi tôi phải trở thành nữ sát thủ hoàn hảo như Angelina Jolie. Không thể đưa vào phim hài một sát thủ bắn ai cũng chết. Với mỗi vai diễn, tôi luôn bỏ tất cả tâm huyết còn đánh giá ra sao thì thuộc về phần khán giả.

- Chị nghĩ sao khi người ta cho rằng, chị được mời đóng phim vì mác “Nữ hoàng dancesport” chứ không phải vì thực lực diễn xuất?

- Mác hay bản thân mình đều là một. Tôi phải thấy rất tự hào vì chính mình đã tạo ra cái mác đó. Nói ra thì sợ người ta bảo mình kiêu căng nhưng thực sự tôi đã rất thành công với vai trò vận động viên. Một người nghệ sĩ thường nghĩ đến chuyên môn nhiều hơn là việc tạo dựng tên tuổi. “Tên tuổi” là những gì phù phiếm dành cho giới showbiz mà thôi. Nếu thành công quá sớm, tôi e mình sẽ không có thời gian nhìn lại mình là ai. Tôi không chờ đợi được đánh giá cao từ lần đóng phim đầu tiên. Tôi thích nghe dư luận từ chiều ngược lại để sửa mình hơn là những gì quá tích cực.

Môn thể thao tôi theo phải mất 10 năm trời mới có được huy chương. Và để đến được danh hiệu “Nữ hoàng dance sport”, tôi đã có những tháng ngày làm du học sinh tự túc rất vất vả, từng phải đi bưng bê tại quán ăn để lấy tiền đóng học. Chính vì thế, trong nửa năm tôi được tham gia một phim hài, một clip hài có tiếng ở cả miền Bắc - miền Nam đã là quá may mắn. Trong công việc sắp tới, sự khởi đầu suôn sẻ này sẽ tạo tiền đề nhiều hơn cho tôi. Tôi hạnh phúc về điều đó.

- Chị còn dự định lấn sân sang ca hát. Với ca hát, chị tự tin vào mình ở những điểm gì?

- Tôi thấy mình có thế mạnh về vũ đạo và hình thể. Dù sao, dance sport cũng là môn nghệ thuật nhìn - thế nên tôi sẽ thắng ở mặt hình ảnh. Tuy nhiên, tôi không phải một người đẹp đi hát vì trước đây, khi là một diễn viên múa, chúng tôi phải học nhạc rất nhiều. Vì thế, tôi cho rằng, cái tai và gu thẩm mỹ âm nhạc của tôi rất tốt. Cái tôi cần cố gắng là học tập và trau dồi giọng hát của mình sao người nghe có thể đón nhận dễ dàng hơn. Nhiều người thắc mắc, tôi dự định theo đuổi ca hát mà chưa thấy đi hát nhiều. Tôi thì thấy mình không cần vội vàng chứng tỏ. Cái gì tôi làm cũng rất từ từ. Tháng 5 năm sau, tôi sẽ tổ chức một liveshow kỷ niệm 10 năm sự nghiệp dancesport. Trong chương trình, tôi sẽ hát một số bài để mọi người thấy khả năng của tôi ra sao.

- Trong liveshow kỷ niệm 10 năm sự nghiệp, chị dự tính khả năng mời bạn trai cũ - người từng sát cánh với chị suốt con đường trở thành “Nữ hoàng dancesport” thế nào?

- Tất nhiên tôi hy vọng được tái ngộ Chí Anh trong liveshow của mình, nhưng còn phải chờ xem ý anh ấy thế nào. Đương nhiên, nhắc tới dancesport là phải nhắc tới Chí Anh, nhưng nếu anh không đồng ý thì tôi vẫn có những lời mời khác dành cho những người thầy của mình. Có thể báo chí ưu ái chúng tôi quá nên nhắc nhiều chuyện chúng tôi chia tay. Điều đó làm cả hai đều hơi sốc. Chúng tôi đều không thuộc giới showbiz mà chỉ là những vận động viên.

Nhiều người bạn của tôi khi chia tay người yêu nhìn nhau như kẻ thù. Riêng tôi và Chí Anh, chúng tôi còn gặp nhau rất nhiều tại các giải đấu, trên tư cách vận động viên, trọng tài hay giáo viên hướng dẫn, vì thế, không có lý do gì để đối xử không tốt với nhau. Hơn nữa, món quà Chúa trời tặng chúng tôi, cho chúng tôi là của nhau trong thời gian đó đã là quá lớn. Chúng tôi từng rất hợp nhau, yêu nhau thì mới có thể ở cạnh nhau gần 10 năm trời nên chẳng dại gì, sau khi chia tay lại quay lại xử tệ với nhau. Ngược lại, cần cảm ơn nhau vì đã cho nhau cái tên như ngày hôm nay.

 
- Hiện tại, khi bước chân vào showbiz, chị đã chuẩn bị thế nào cho việc cuộc đời riêng của mình sẽ được nhiều người chú ý?

- Thật ra, tôi vẫn chưa hiểu showbiz thực chất là gì nên không rõ mình đã bước chân vào hay chưa. Tôi chỉ biết mình đã bắt đầu công việc diễn xuất, ca hát và mọi thứ cứ thế cuốn tôi đi. Tôi không quan tâm lắm tới những đồn đoán dư luận về mình. Tôi chỉ thích được làm nghề một cách nghiêm túc. Tôi không có người quản lý hay êkíp riêng mà chỉ có một số anh chị thân thiết góp ý. Tôi chưa bao giờ chùn bước nhưng rõ ràng là tôi gặp không ít vất vả khi phải tạo dựng sự nghiệp một mình. Nói thật tôi cũng gần 30 tuổi, không còn trẻ nữa. Với nghệ thuật, người ta thích những người trẻ vì trẻ đi kèm cái mới. Nhưng tôi nghĩ, tôi đáp ứng được cái chiều sâu mà người xem sẽ đòi hỏi dần.

Khi mọi người nhận ra, tác phong làm việc của tôi đúng và chuyên nghiệp, người ta sẽ thấy được chất lượng nghệ thuật của tôi.

-Người phụ nữ gần 30 như chị vì sao lại chọn cách bắt đầu con đường ca hát, diễn viên, thay vì tìm một mái ấm riêng như nhiều cô gái khác?

- Tình yêu hiện là điều rất xa xỉ với tôi. Nhiều người hay hỏi tôi, tại sao Chí Anh có bạn gái mới mà tôi thì cứ một mình. Tôi cho rằng, trong tình yêu, đừng nên so sánh, đừng nên chạy đua. Chuyện nam - nữ, duyên trời se thế nào thì đành chịu thôi. Tôi chưa bao giờ lên báo tuyên bố, tôi chưa có người yêu mới vì vết thương chưa lành hay còn nặng lòng gì cả. Tôi tạm thời không nghĩ tới chuyện tình cảm cá nhân. Năm tới, tôi sẽ đầu tư rất nhiều cho ca hát, làm mới hình ảnh của mình. Cũng có nhiều đạo diễn mời tôi tham gia phim mới nhưng hiện tại, tôi chưa thể "bật mí" nhiều. Vấn đề nan giải của tôi bây giờ là thời gian. Tôi không thể một mình làm được quá nhiều thứ.

Chia sẻ