Khánh Hà The Voice: "Xin đừng hiểu lầm chú Quốc Trung!"

Micky Chu,
Chia sẻ

Lý giải cho việc HLV Quốc Trung thất hứa với mình, Khánh Hà chia sẻ do cách biên tập chương trình chứ không là lỗi của HLV Quốc Trung.

Tại vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013 vừa rồi bạn đã khóc trên sân khấu, chắc hẳn bạn có ít nhiều luyến tiếc? 

Tôi khóc trên sân khấu là vì cảm động. Tôi nghe rất rõ tiếng vỗ tay của khán giả ủng hộ mình, chính vì thế tôi đã khóc. Sau đêm thi tôi tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, đi làm và đi hát nên cũng không còn buồn nữa.

Bạn có xem lại phần thi của mình vừa qua không? Bạn có hài lòng với phần thi ấy?

Tôi thực sự không hài lòng với phần thi của mình, lúc trên sân khấu tôi đã quá rụt rè và căng thẳng, không được tốt như lúc tập. Thú thật là tôi không dám xem lại phần thi của mình lần 2. (Cười)

Khánh Hà The Voice:

"Girl on fire" - Tiết mục đối đầu của Khánh Hà - Hoàng Oanh

Việc HLV Quốc Trung nói sẽ cứu bạn, nhưng sau đó lại có hành động đứng núp sau ghế và im lặng, bạn muốn nói gì về việc này?

Thật ra tôi có đọc một vài trang thông tin nói rằng chú Quốc Trung thất hứa với tôi, nhưng thực sự do thời lượng lên sóng có hạn nên đã bị cắt đi khá nhiều. Chú Quốc Trung đã dành cho tôi rất nhiều lời khen và sự ưu ái. Với tôi, được một người nhạc sĩ chuyên nghiệp như chú Trung khen ngợi như thế tôi rất hạnh phúc.

Việc chú không chọn cứu tôi là có lý do riêng và tôi hy vọng mọi người không hiểu lầm chú Trung nữa. Bản thân tôi khi đứng trên sân khấu lúc ấy cảm thấy rất hạnh phúc vì những lời khen của các vị HLV và choáng ngợp trước tình cảm của khán giả dành cho mình.

Khi HLV Hồng Nhung chọn giữ Hoàng Oanh thay vì bạn - một người có màu sắc tương đồng, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi rất tôn trọng quyết định của chị Hồng Nhung và sau đêm thi chị Nhung cũng đã an ủi tôi nhiều. Bản thân tôi khi ở trong đội cũng được chị Nhung thương và giúp đỡ nhiều, sắp tới ekip của chị Nhung đang hỗ trợ cho single sắp ra mắt của tôi.

Tôi chỉ buồn khi phải chia tay với cuộc thi quá sớm. Mục đích tôi đến với Giọng hát Việt là được đứng trên sân khấu và hát, hát cho khán giả truyền hình và đặc biệt là cho người Huế, vì thế khi phải chia tay thì tôi buồn và tiếc.

Khánh Hà The Voice:
"Tôi buồn và tiếc..."


Bạn nhận xét như thế nào về đối thủ Hoàng Oanh?

Chị Hoàng Oanh là người có giọng hát rất khỏe, rất "khủng" và đầy nội lực. Khi biết mình là đối thủ của chị ấy, một người có thế mạnh là hát gằn giọng, vì không có thế mạnh như vậy nên quyết định xử lý theo cách riêng của mình là dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Tôi rất hy vọng sự máu lửa của chị Hoàng Oanh sẽ giúp team Hồng Nhung nổi bật hơn trong những vòng sau.

Rất nhiều khán giả có cảm tình với phần trình diễn của Hà, nhưng bạn đã phải ra về đáng tiếc như thế, bạn có lời nào gửi đến khán giả của mình?

Ngay từ lúc đứng trên sân khấu, lắng nghe khán giả cổ vũ tôi đã rất biết ơn họ. Sau vòng Đối đầu, tôi xem những bình luận của khán giả thấy họ dành cho mình nhiều tình cảm và lời khen, tôi chỉ muốn cám ơn khán giả rất nhiều và tôi đang rất cố gắng để phát triển hơn sự nghiệp ca hát của mình.

Vậy hiện tại bạn đang sống như thế nào?

Sau đêm Đối đầu tôi xin phép gia đình chuyển vào miền Nam sống và làm việc, may mắn được gia đình ủng hộ. Tôi tìm được một công việc ổn định, sáng đi làm ở công sở, chiều luyện thanh và tối đi hát. Tôi sẽ cố gắng cân bằng thời gian, linh hoạt sắp xếp để ổn định trong cả 2 sự nghiệp có vẻ… không liên quan tới nhau lắm. (cười)

Cảm ơn Hà về cuộc trò chuyện này.
Chia sẻ