“Khăn đỏ đến trường” - Ươm mầm ước mơ trên vùng quê nghèo

Admicro - Diệu Anh,
Chia sẻ

Có một thực tế của ngành giáo dục Việt Nam là trong 11 năm qua, số năm đi học trung bình của người Việt Nam chỉ tăng từ 4,5 lên 5,5 năm, thấp hơn so với hầu hết các nước trong khu vực.

Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, mỗi năm ở nước ta có đến hơn 200.000 học sinh bỏ học. Nếu xét trên tổng số học sinh, 200.000 em chiếm tỷ lệ không lớn, nhưng điều đáng nói ở đây là phần lớn các em này là con em của các hộ nghèo, buộc phải nghỉ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ước mơ đến trường phải khép lại cũng đồng nghĩa với việc con đường thoát khỏi cái đói, cái nghèo của các em sẽ càng thu hẹp hơn. 
 
Theo chân em Nguyễn Thị Trà My, một trong em học sinh ở vùng sâu tỉnh Hà Tĩnh mới nhận tài trợ của chương trình “Khăn đỏ đến trường” do ngân hàng Techcombank thực hiện, phần nào có thể hình dung được những khó khăn của các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn trên vùng quê nghèo. Trà My mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện em đang học lớp 5 tại trường tiểu học Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, khi những đứa trẻ cùng lứa hàng ngày được cắp sách đến trường, được bao bọc, che chở trong vòng tay của cha mẹ thì Trà My đã sớm phải gánh vác việc nhà.
 
Ông là người đã nuôi nấng Trà My trong căn nhà nhỏ suốt những năm qua, cuộc sống của hai ông cháu tuy còn nhiều khó khăn nhưng em đã chia sẻ rằng em không hề cảm thấy vất vả bởi điều hạnh phúc nhất đối với em lúc này là em vẫn còn được tiếp tục đi học. Suất học bổng “Khăn đỏ đến trường” mà Techcombank dành tặng Trà My chính là nguồn hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm nghị lực giúp em vững bước trên con đường học tập, mở rộng cánh cửa để em đến gần hơn với ước mơ bình dị: “Ước gì nhà em không còn nghèo để ông không phải vất vả nhiều nữa”. 
 
 “Khăn đỏ đến trường” - Ươm mầm ước mơ trên vùng quê nghèo 1
 
Cũng là một trong những tấm gương hiếu học tiêu biểu của chương trình “Khăn đỏ đến trường” trong năm vừa qua, em Nguyễn Thị Chuyền đã không giấu nổi niềm xúc động trước sự quan tâm và chia sẻ mà mọi người dành cho em trong thời điểm khó khăn nhất: “Con vui lắm, con chưa hề nghĩ nếu cố gắng học giỏi thì con sẽ nhận được học bổng như thế này. Con cảm ơn các cô chú đã quan tâm và tặng học bổng cho chúng con. Con hứa sẽ học thật giỏi để lớn lên thành tài, giúp cha con chữa khỏi bệnh”. 
 
Được biết Chuyền là một trong những học sinh giỏi cấp huyện của huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và có lẽ phải đặt mình vào hoàn cảnh của em thì mới thấu hiểu hết được đằng sau cái danh hiệu “học sinh giỏi huyện” ấy là cả một sự nỗ lực to lớn như thế nào. Bố của Chuyền mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay, hoàn cảnh gia đình đã khó khăn còn phải lo chạy chữa cho bố nên những tưởng đã có lúc Chuyền buộc phải gác lại giấc mơ đèn sách để phụ giúp gia đình. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để học bài trên chiếc bàn cũ kĩ, nhìn em, có lẽ ít ai nghĩ được rằng cô bé đang gánh trên vai bao gánh nặng gia đình kia mới chỉ có chín tuổi. Thật may mắn khi học bổng “Khăn đỏ đến trường” có thể giúp Chuyền san sẻ phần nào gánh nặng ấy, để em tiếp tục được cắp sách tới trường.
 
Cùng với các doanh nghiệp có thiện tâm khác, nhiều năm qua, Techcombank luôn cố gắng hết sức để góp phần cải thiện cuộc sống người dân Việt Nam, qua nhiều chương trình đa dạng xoay quanh 3 lĩnh vực ưu tiên: Giáo dục, Môi trường và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nổi bật trong số đó là chương trình “Techcombank - Khăn đỏ đến trường” do Techcombank phối hợp với báo Thanh Niên khởi xướng vào năm 2011. Sau hơn 2 năm triển khai, Techcombank đã trao gần 6 tỷ đồng cho gần 4500 học sinh nghèo hiếu học trên cả nước. Với thông điệp chính “Mọi trẻ em đều có quyền được đi học”, “ Techcombank - Khăn đỏ đến trường” có thể được coi là một điển hình thành công trong việc hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học của nước ta.
 
Việt Nam ta vẫn tự hào là một dân tộc hiếu học, thế nhưng ở đâu đó trên những vùng quê nghèo của đất nước, vẫn có những “Khăn đỏ” hiếu học phải tạm hoãn lại giấc mơ đến trường. Hơn ai hết, các em là những người cần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của xã hội, của cộng đồng để tiếp tục chinh phục con đường tri thức, vẽ nên một bức tranh khác cho tương lai của các em. Hy vọng trong tương lai, những chương trình khuyến học như “Khăn đỏ đến trường” sẽ ngày càng được nhân rộng ra nhiều địa phương trong cả nước, để nơi nào các em thơ còn thiếu cơ hội đến trường thì nơi đó sẽ có vòng tay nhân ái mở rộng giúp đỡ các em.
Chia sẻ