Công trình là biểu tượng của thành phố Paris, Pháp đã được bọc kín bằng vải và mở cửa cho du khách tham quan. Đây là tác phẩm nghệ thuật của 2 nghệ sĩ quá cố nổi tiếng với các dự án hoành tráng mang thông điệp bảo vệ môi trường.
Trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật cuối cùng của năm 2018, thủ đô Paris tiếp tục chứng kiến biểu tình của nhóm Áo vàng. Tháp Eiffel dù cao vời vợi cũng không thể thoát khỏi làn khói đen mịt mù, giận dữ.
Những ngày trong tuần qua là đợt nghỉ ngắn giữa 2 cơn biểu tình, dù các vụ rối loạn vẫn xảy ra. Điều đáng nói là vào thứ bảy 8/12 (giờ địa phương), chuyện gì sẽ xảy ra ở Pháp khi bên biểu tình và chính phủ đều đã có những động thái mới?
Người ta đếm những thứ đổ vỡ trên nước Pháp bằng con số: một chiếc ô tô, hai căn nhà, ba cửa hàng… nhưng có những thứ đổ vỡ mang theo giá trị tinh thần của cả một dân tộc, như bức tượng Marianne bên trong Khải Hoàn Môn.