Ít ai biết rằng có những thói quen tưởng như đơn giản trong cuộc sống hàng ngày lại có thể là lý do khiến chị em không thể thực hiện thiên chức làm mẹ.
Thông tin xung quanh việc tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon sắp được trả tự do khiến dư luận tại Hàn Quốc liên tục xôn xao bởi vẫn còn ám ảnh với tội ác mà hắn gây ra trong quá khứ.
Tôi cứ nghĩ chồng mình rộng lượng cho đến khi sự thật của anh bị bại lộ.
Mới dựng xe ngoài cổng, tôi đã lặng người khi nghe tiếng la hét vang lên đầy dữ dội.
Bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh của người phụ nữ này cũng khó lòng kìm nén được giọt nước mắt xúc động.
Tôi cũng cùng đường rồi mới nghĩ ra hạ sách này.
Lòng tốt đặt không đúng chỗ, tôi lại chính là người chịu thiệt thòi.
Cô ấy nói hoàn toàn có lý. Chi bằng lúc tôi còn làm được chút gì đó, tôi sẽ tác hợp cho hai người họ đến với nhau.
Thì ra mọi tính toán đã nằm trong lòng bàn tay của chị gái rồi, chị ấy đúng là người thông minh thật còn tôi thì "não ngắn", thảo nào cái nghèo cứ đeo đuổi mãi.
Em đau đớn, dằn vặt khi bị mẹ buộc phải lựa chọn giữ hay phá thai. Nhưng em làm sao có thể bỏ con thêm một lần nữa chứ?