Kết cục tơi bời của ông chồng ngoại tình để thể hiện đẳng cấp

Theo PN today,
Chia sẻ

Lúc nàng đưa đơn ly hôn, tôi bàng hoàng tìm mọi lý lẽ giải thích, nhưng lòng tự trọng của nàng bị tổn thương sâu sắc và sự dối trá mà nàng là nạn nhân hứng chịu...

Trong buổi cà phê muộn với một cậu bạn cũ tên H. - một doanh nhân thành đạt và thành danh trên thương trường, thay bằng việc ôn lại những kỉ niệm xưa cũ thời cắp sách tới trường, câu chuyện trong giờ tan tầm đưa đẩy chúng tôi tới một đề tài đang "hot" hiện nay: đàn ông ngoại tình. Cậu ta mới bước ra khỏi cánh cửa hôn nhân được hơn 1 năm cũng chính từ lý do mà chúng tôi đang đề cập.

Gã đàn ông ngoài 40 phong độ, bảnh bao, dạn dày kinh nghiệm trên thương trường và trên cả tình trường đậm chất phong trần, bảo sao những người mang cặp nhiễm sắc thể XX mê đắm gã trải dài từ độ tuổi 15 cho tới 50, song cũng phải nói, gã "dũng cảm" thú thật với tôi: "Vì mình ngoại tình nên vợ bỏ. Cho dù hối hận nhưng mọi việc cũng do chính mình đẩy quá giới hạn. Có trách thì trách bản thân, trách trái tim lang thang không chịu ngủ yên và hơn hết, trách cái Tôi ngạo nghễ thích chứng tỏ đẳng cấp bằng danh sách những cô bồ nhí cặp cùng".
 

Tôi vẫn nhớ, H. là một tài năng hiếm có trong lớp đại học của tôi ngày trước. Với trí tuệ ấy, ra trường H. được không ít công ty lớn săn đuổi và sẵn sàng có những chính sách đãi ngộ, chiêu tập nhân tài. H. nhanh chóng thành đạt, lấy vợ và có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống của cậu ta trở thành niềm mơ ước của hết thảy mọi người. Dĩ nhiên nghe tin H. bỏ vợ, chúng tôi ai nấy đều sững sờ, không thể tin vợ H. là người đệ đơn ly hôn, chối bỏ người chồng thành đạt, có địa vị xã hội được nhiều cô gái ao ước.

H. thật thà, không phải tôi bênh vực những người đa tình, nhưng quả thật nhiều người cho rằng, đàn ông thực thụ phải có bản lĩnh, được mọi người coi trọng, vị nể. Trước đây, bản lĩnh đàn ông được thể hiện ở việc vung tiền trên bàn nhậu, xài hàng hiệu... nhưng đó chỉ là những "gạch đầu dòng" xưa hơn "Diễm" rồi, giờ đây, đàn ông muốn khẳng định mình sẽ thể hiện bằng cách chiêu dụ các chân dài, người đẹp.

Thử tưởng tượng, trong bàn tiệc, có những cô gái xinh đẹp vây quanh, bạn bè trầm trồ ca ngợi, chén tạc chén thù vì thế cũng dễ nuốt hơn, lòng dạ phơi phới chẳng còn gì bằng.
 
Trước đây, H. là gã đàn ông tôn thờ chủ nghĩa gia đình, luôn đặt vợ con lên hàng đầu, nhất mực thủy chung không bao giờ xí xớn với các mối quan hệ ngoài luồng. Cái sự thủy chung quá chừng ấy một ngày bị bạn bè H. đưa lên bàn mổ xẻ. Bạn bè đồng nghiệp trêu chọc H. là "thằng sợ vợ" chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời vợ như chú cún con. Đó là đòn giáng trực diện vào lòng sĩ diện của H. Dĩ nhiên bị sỉ nhục, trêu chọc dẫn tới nỗi mặc cảm về sự thua kém bạn bè. Thật ngớ ngẩn, nhưng sự thật trớ trêu là chính vì những lời nói khích bác của bạn bè, H. bắt đầu ngoại tình.
 

Từ một người đàn ông chỉn chu, chuẩn mực của gia đình, H. bắt đầu có những cuộc tình vụng trộm ở bên ngoài. Hiếm khi bên bàn tiệc của H. trong những đợt tiếp khách thiếu bóng giai nhân.

Chị K. - vợ H. dĩ nhiên nhiều lần nghe thấy "điều ong tiếng ve" về chồng mình, chị gặng hỏi, đương nhiên H. sẽ chối đây đẩy. Cùng với bản tính ngọt ngào, khéo chiều vợ, H. ra sức nịnh vợ nên chỉ dăm ba câu nói chị K. lại cho rằng mình quá đa nghi mà làm khổ chồng.

Ở nhà H. vẫn là người cha, người chồng mẫu mực, chẳng có điều gì đáng phàn nàn. Thêm nữa, chị tự tin vào bản thân - một người phụ nữ ngoài 30 - độ tuổi đằm thắm nhất, nồng nàn nhất, rất xinh đẹp và có một công việc ổn định, hoàn toàn tự chủ về kinh tế, chẳng có bất cứ lý do gì để chồng chán và cặp bồ.

Nhấp ngụm cà phê đắng, H. tiếp lời: "Có đôi lần bắt gặp ánh mặt ghen tỵ của mấy anh chàng đồng nghiệp cùng công ty khi thấy tôi sánh vai với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, non tơ, thật sự tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Còn nói về tình yêu với cô gái kia ư ? Có lẽ nó không phải là tình yêu, bởi cô ta không phải là cô gái duy nhất đi cùng tôi tới những bữa tiệc kiểu như vậy. Có lẽ thế, lúc rời bỏ khỏi cô ấy, tôi không cảm thấy đau lòng và cô ấy cũng vậy, mối quan hệ hoàn toàn sòng phẳng nên sự ra đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
 

Một đêm, tôi trở về nhà lúc kim đồng hồ đã nhích sang con số 12, vợ tôi đang ngồi khóc thút thít, cô ấy hỏi tôi còn yêu cô ấy không? Tôi yêu nàng quá đi chứ. Nàng lại hỏi yêu nàng sao còn lăng nhăng cặp bồ? Tôi cứng họng không biết nên giải thích thế nào, không lẽ nói với nàng rằng anh chỉ muốn "ra oai" với bạn bè. Lúc nàng đưa đơn ly hôn, tôi bàng hoàng tìm mọi lý lẽ giải thích, nhưng lòng tự trọng của nàng bị tổn thương sâu sắc và sự dối trá mà nàng là nạn nhân hứng chịu đã kéo nàng ra khỏi cuộc đời tôi".

Cặp đôi trong mơ H. và K. chia tay nhau trong sự ngơ ngác của những người trong cuộc. K. ngơ ngác về một tương lai và niềm tin vụn vỡ trong những năm tháng sau này, còn H., anh ngơ ngác, hối hận bởi tự tay mình đã ném cả một gia đình hạnh phúc xuống bờ vực thẳm.

Khi trò chuyện với tôi, H. vẫn nhận vài cuộc điện thoại lạ, thay cho cái giọng bi đát khi kể về hôn nhân tan vỡ, giọng gã lại ngọt lịm như mía lùi, ỡm ờ tung hứng với người gọi đến, chẳng cần suy nghĩ cũng biết gã đang thập thò với một cô tình nhân mới. Câu nói của người xưa "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời" thật đúng với những gã đàn ông như H.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ