Kẻ cướp vào nhà giết bà, hiếp cháu, bé gái 12 tuổi mưu trí tìm được cách thoát thân

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngày 13/8, tại huyện Triệu Nguyên (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đồng thời xảy ra 2 vụ án lớn, người bà 63 tuổi bị sát hại, còn cháu gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp, hung thủ đã bỏ trốn.

Sáng sớm ngày 13/8, hung thủ đã lẻn vào một nhà dân, không những giết hại bà lão 63 tuổi mà còn cưỡng hiếp rồi bắt cóc cháu gái nạn nhân. Trong lúc nguy cấp, bé gái 12 tuổi đã nhanh trí tận dụng được sự sơ hở của tội phạm để trốn thoát. 

Con trai nạn nhân, anh Triều hiện đang công tác ở Bắc Kinh đã lập tức về nhà: “Nhà đã bị cảnh sát phong tỏa, tôi nhìn vào qua cửa sổ thấy trên bếp lò, chăn đệm chỗ nào cùng là máu”. Anh đau xót nhìn những vết thương trên thi thể mẹ mình tại nhà tang lễ địa phương.
 
 Anh Triều vô cùng đau lòng trước sự việc xảy ra.

Anh Triều cho biết, em gái anh lấy chồng xa, gửi đứa con gái 12 tuổi ở nhà cho mẹ chăm. Khoảng 1 giờ sáng, bé gái đã tận mắt chứng kiến sự việc, nhìn thấy mặt của hung thủ.

“Cháu gái tôi nói rằng lúc đó nó nghe thấy tiếng thở nguy kịch của bà, mới hét lên gọi “bà” thì có một người đàn ông chạy đến bịt miệng nó lại, đè nó xuống sau đó giở trò đồi bại", anh Triều cho biết.
 
Nạn nhân bị sát hại.
 
Nơi xảy ra vụ án.  
 
Sau khi gây án, hung thủ trói bé gái lại rồi đưa đến một căn phòng ở cách xa đó. Vào trong phòng, hắn lôi ra một cái bọc trong đó có chứng minh thư, thẻ ngân hàng và rất nhiều tiền mặt. Bé gái mới nói với hung thủ rằng hắn chỉ vừa mới ra tay, rất có thể bà ngoại vẫn chưa hoàn toàn chết, vẫn cử động được và đã đi báo cảnh sát cũng nên. Hung thủ thấy cũng có khả năng đó nên vội khóa cửa rồi quay lại hiện trường kiểm tra.
 
Sau khi hung thủ rời đi, bé gái tìm dao trong bếp rồi tự cắt dây trói và rèm cửa chạy thoát ra ngoài. Cô bé mượn điện thoại của hàng xóm để báo cảnh sát rồi chạy đến đồn công an để nhận sự bảo vệ. 

Công an đã xác định nghi phạm là Châu Phương Văn, 40 tuổi, hiện thất nghiệp, người làng cho biết hắn cũng không phải người có nhân cách tốt. “Chỉ có hai người phụ nữ ở nhà, hắn nổi lòng tham cướp tài sản, không ngờ đến cả trẻ em cũng không tha”, cảnh sát nói.
 
Chân dung kẻ sát nhân tàn nhẫn.


Dân địa phương cho biết, chiều ngày 16/8, cảnh sát đã phát hiện thi thể của Châu Phương Văn ở cách nhà nhà hắn 2km.”Cảnh sát không cho người dân lại gần hiện trường, tôi chỉ thấy trên mặt đất có một ít xúc xích, thân thể không thương tích gì nhưng hắn đã chết rồi”. Cảnh sát nhận định hung thủ Châu Phương Văn đã tử vong do trúng độc.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: Sina
 
Chia sẻ