Katie Holmes "ép" con gái đi xem hòa nhạc đến nửa đêm

Hajime,
Chia sẻ

Nhiều người thắc mắc liệu Katie Holmes có thực sự là người mẹ tốt khi đưa cô con gái yêu đi xem hòa nhạc lúc đêm tối, khi mà những đứa trẻ khác đã đi ngủ?

Các chương trình tại nhà hát Gershwin thường bắt đầu lúc 8h và kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ cho đến tận lúc 11h đêm. Và đây không phải là thời điểm tốt để một cô bé như Suri thức và đi chơi cùng mẹ.
 
Thực tế thức đêm muộn không hề tốt cho trẻ nhỏ đặc biệt là khi trên khuôn mặt Suri đang hiện rõ vẻ mệt mỏi và chán trường. Có lẽ lúc này cô bé muốn đi ngủ thay vì đi nghe hòa nhạc với mẹ. 
 





Suri không thích đi nghe hòa nhạc với mẹ Katie.
 
Mặc dù luôn bị chỉ trích là đưa con đi khắp nơi kể cả trường quay bất kể giờ giấc nhưng Katie vẫn không thể xa được cô con gái nhỏ.
 
Suri luôn phải vùi đầu vào vai mẹ để tránh những chiếc máy ảnh đang cố săn tìm hình ảnh của cô bé nổi tiếng Hollywood này. 
 
  
Suri xinh xắn đáng yêu trong váy đỏ rực rỡ.
 
Suri làm mặt xấu trước ống kính phóng viên.
 
Trong buổi đi xem hòa nhạc lần này, Katie đã trùm cho Suri một tấm chăn mỏng để lộ đôi chân trần của cô bé. Trên người, Suri chỉ mặc một chiếc váy đỏ ngắn, khoác một chiếc áo nhẹ bên ngoài. Cô bé cũng chỉ đi một đôi giầy đế thấp mà không hề đeo tất hay bất cứ thứ gì để làm ấm đôi chân.
 
Đây có lẽ không phải là kiểu trang phục hợp với thời tiết giá lạnh của thành phố New York khi nhiệt độ xuống tới 8 độ C. Trong khi đó những cô cậu bé khác có lẽ đã say giấc nồng trong tấm chăn ấm áp.
 
Đây là lần thứ hai trong tuần này Suri bị mẹ đưa đi ra ngoài trong đêm lạnh với tranh phục rất mỏng manh.
 
Suri nghịch kẹo người lớn.
 
Hôm thứ ba vừa rồi, cô bé cũng được mẹ dẫn đi ăn món tráng miệng tại nhà hàng Serendipity 3 vào lúc đêm khuya. Điều đáng nói nhất ở đây chính là mẹ Katie đã không để ý đến cô con gái và để cho cô bé nghịch những viên kẹo Penis Gummies. Đó là những viên kẹo chỉ dành cho người lớn chứ không phải cho những cô bé 4 tuổi như Suri.
Chia sẻ