Jun Phạm: "Thắng cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi!"

Trân Trân,
Chia sẻ

Quán quân "Gương mặt thân quen 2017" bộc bạch rằng lý do chọn đóng giả Hoài Linh là vì hình ảnh của anh thân quen với khán giả đúng tiêu chí cuộc thi chứ không phải nịnh nọt ai cả.

Sau đêm chung kết Gương mặt thân quen 2017, Jun Phạm đã có cuộc gặp gỡ báo chí để chia sẻ về hành trình đã qua. Bên cạnh những cảm xúc bất ngờ, xúc động khi trở thành quán quân của mùa này thì Jun Phạm cũng nói thêm về những dự định cho sự nghiệp của anh trong tương lai. Nam ca sĩ - diễn viên cũng không ngại chia sẻ ý kiến về những sự việc xảy ra vừa qua trong chương trình.

Sau khi giành quán quân "Gương mặt thân quen 2017" thì bạn có dự định sẽ tham gia tiếp một gameshow khác không?

Dạ không! (cười). Ban đầu Jun cũng nghĩ tham gia gameshow vui lắm nhưng thật ra lại mệt lắm. Tập tành rồi phải giả gái, độn này độn kia... mệt mỏi lắm. Thêm vào đó là Jun sẽ không có thời gian để chuẩn bị cho những sản phẩm và kế hoạch cá nhân. Cũng không có thời gian đi show luôn nên 3 tháng rồi Jun nghèo "như quỷ" vậy đó nên mình cũng stress dữ lắm. Sau lần này chắc Jun tởn tới già luôn rồi.

Jun Phạm: Tôi không nịnh giám khảo để làm Quán quân Gương mặt thân quen! - Ảnh 1.

Sau danh hiệu "thánh về nhì" thì cuối cùng Jun cũng đã xóa bỏ được lời nguyền đó, cảm giác của bạn như thế nào khi cuối cùng bạn cũng đăng quang ngôi vị Quán quân Gương mặt thân quen?

Thật sự sau khi được mọi người đặt cho biệt danh này thì Jun cũng đã buông xuôi rồi vì nghĩ rằng chắc mình chẳng thể nào về nhất được nữa đâu. Chính vì vậy mà trong đêm Chung kết này Jun đã chọn hóa thân thành nhân vật của anh Hoài Linh - một sự lựa chọn khá là mạo hiểm.

Thứ nhất, tấu hài không phải là một loại hình đối với Jun, bản thân Jun không phải là một diễn viên hài nên khi lên sân khấu rất dễ bị "lố" và trở nên vô duyên nếu mình không cẩn thận. Thứ 2, Jun nghĩ đây là một sân chơi, mình cứ cống hiến hết mình cho khán giả thôi còn việc hạng nhất hay hạng nhì thì cũng không quan trọng lắm. Và kết quả thì đúng là ngoài mong đợi của Jun.

Jun Phạm: Tôi không nịnh giám khảo để làm Quán quân Gương mặt thân quen! - Ảnh 2.

Trước đó, bạn từng trải nghiệm một số vai diễn giả gái và không thành công lắm, vậy tại sao bạn lại dám mạo hiểm và chọn một tiết mục giả gái để thi trong đêm chung kết này?

Jun nghĩ lựa chọn này cũng không hẳn là "liều" bởi vì anh Hoài Linh cũng là một nghệ sĩ nam nhưng anh vẫn có thể giả gái thì Jun nghĩ rằng mình chẳng việc gì phải ngại cả. Cái khiến Jun phải lo lắng chính là Jun phải tập tành nói giọng Phú Yên, giọng người Hoa sao cho thật giống. Ăn cũng tập, ngủ cũng tập, ngay cả khi mới thức dậy Jun cũng tập luôn để giọng mình quen dần.

Hình tượng của Hoài Linh có một sức nặng và ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Vậy đó có phải lý do bạn cố tình chọn nhân vật của anh để hóa thân hay không?

Thật sự là có, vì Jun nghĩ đến bây giờ cũng đã là đêm thi cuối cùng và Jun muốn mang đến cho khán giả một nhân vật đúng chất là "gương mặt thân quen". Mà nói về các nghệ sĩ thân quen với khán giả thì chắc chắn phải có anh Hoài Linh trong số đó.

Jun Phạm: Tôi không nịnh giám khảo để làm Quán quân Gương mặt thân quen! - Ảnh 3.

Chọn hóa thân thành Hoài Linh, bạn không sợ bị người khác nói là bạn đang "nịnh" giám khảo sao?

Jun không nghĩ vậy, vì nếu mà mình diễn không tốt thì chẳng khác nào mình đang làm xấu hình ảnh của anh Hoài Linh cả. Jun cũng không có ý định nịnh giám khảo hay gì khác. Mọi người cũng hay nói đùa rằng anh Hoài Linh cho Jun hạng nhì hoài, thôi thì Jun hóa thân thành ảnh luôn cho rồi chứ biết giả ai bây giờ, Jun thực sự nghĩ như vậy.

Sau khi tham gia chương trình, được thử sức với nhiều vai diễn và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, bạn nghĩ mình phù hợp với lĩnh vực nào nhất?

Jun thấy mình không hợp với cái nào hết trơn (cười). Nhưng nếu là khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân thì có. Sau chương trình, Jun đã nhận được khá là nhiều cái "lợi". Thứ nhất, đó là cái tên Jun Phạm đã đến gần hơn với khán giả. Khán giả bắt đầu nhắc đến Jun Phạm nhiều hơn chứ không còn là Jun 365 nữa. Thứ 2 chính là Jun đã trở nên vững vàng hơn và có thể hát một mình, không còn run sợ nữa. Thứ 3 là Jun có cơ hội để thử nhiều thể loại khác nhau.

Thật ra đêm thi cuối cùng này đã giúp Jun khám phá ra nhiều khía cạnh mới bởi vì nhân vật của anh Hoài Linh đa dạng và "quá khó". Nhất là giai đoạn tập tành để giả giọng Phú Yên của anh. Lúc trước đóng vai Thuận Nô (phim Tấm Cám) phải nói giọng Huế, Jun tập đến 2 tháng mới nói được. Còn đằng này chỉ có 1 tuần ngắn ngủi, nhưng cũng may là "tổ nghề" thương, dù lúc đi ngủ cũng cho Jun mơ thấy cái giọng đó nữa nên mới tập tành lẹ làng hơn. Và nếu sắp tới có tham gia phim ảnh đòi hỏi cần có chất giọng đó thì Jun cũng có thể áp dụng vào luôn.

Jun Phạm: Tôi không nịnh giám khảo để làm Quán quân Gương mặt thân quen! - Ảnh 4.

So với bản gốc của Hoài Linh thì Jun nghĩ mình thực hiện được khoảng bao nhiêu phần trăm?

Theo Jun tự nhận xét thì bản thân Jun chỉ thể hiện được giống anh Hoài Linh khoảng 50% thôi. Ngoài giọng Phú Yên của ảnh thì những phần còn lại Jun làm chỉ là học thuộc lời thoại. Dĩ nhiên là vẫn phải xem đi xem lại video tiết mục đó của anh ấy rồi trang phục, make up... những thứ này cũng tác động khá nhiều đến chất lượng vai diễn. Màn trình diễn này thành công một phần cũng là nhờ hiệu ứng khán giả. Mình có thể làm cho mọi người hứng thú và cười sảng khoái, đó chính là thành công mà Jun đạt được trong đêm nay.

Nếu không phải là người chiến thắng thì bạn nghĩ ai sẽ là ứng viên sáng giá cho vị trí này?

Jun nghĩ là anh Quốc Thiên. Quốc Thiên là một thí sinh rất giỏi và nặng kí. Jun cũng khá bất ngờ khi anh ấy chỉ đạt giải 3. Từ đầu chương trình đến giờ Quốc Thiên đã có sự thể hiện khá tốt và luôn đạt thứ hạng rất cao.

Bạn có dự định sẽ thử sức với lĩnh vực tấu hài trong tương lai hay không?

Thật sự mà nói thì Jun cũng khá bất ngờ với khả năng của bản thân mình. Nhưng nếu nói về việc dấn thân vào nghề diễn hài này thì Jun chưa dám nghĩ tới. Jun chỉ nghĩ rằng sự trải nghiệm mới mẻ này có thể hỗ trợ cho những vai diễn mới trong sự nghiệp diễn xuất sắp tới của mình mà thôi.

Jun Phạm: Tôi không nịnh giám khảo để làm Quán quân Gương mặt thân quen! - Ảnh 5.

Jun Phạm không dự định đi theo nghiệp tấu hài.

Chia sẻ của bạn về những kế hoạch phim ảnh trong thời gian sắp tới?

Sắp tới thì Jun sẽ tham gia 2 bộ phim với vai trò là diễn viên chính. Bộ phim thứ nhất của đạo diễn Hoàng Anh sẽ ra mắt vào dịp Tết với nội dung hài hước, vui nhộn. Bộ phim thứ 2 thì mang hơi hướng buồn hơn do đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cầm trịch và sẽ ra mắt vào dịp lễ tình nhân 14/2.

Bạn nghĩ sao về việc có người nói rằng do được công ty hậu thuẫn nên bạn mới dễ dàng giành được chiến thắng?

Để mà giải thích tường tận cho tất cả mọi người đều hiểu là điều không thể nhưng Jun xin chắc chắn rằng không hề có sự hậu thuẫn gì ở đây cả. Mà bây giờ "thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi". Chứ bây giờ mà giải thích tới lui thì người ta lại nói mình xạo.

Jun Phạm: Tôi không nịnh giám khảo để làm Quán quân Gương mặt thân quen! - Ảnh 6.

Một số thí sinh từng tố rằng bị chương trình chèn ép, bạn cảm thấy như thế nào về việc này?

Thật ra có thể do các bạn quá stress nên mới nghĩ như vậy thôi. Jun nghĩ rằng việc bị chênh nhạc hay gì đó đều thuộc về lỗi kĩ thuật. Mà thường thì trong một liveshow hay chương trình nào đó hay xảy ra những lỗi như thế. Mình không thể nào trách ekip được.

Jun Phạm: Tôi không nịnh giám khảo để làm Quán quân Gương mặt thân quen! - Ảnh 7.

Quán quân Jun Phạm và Á quân Tố Ny.

Cảm ơn Jun Phạm đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi.

Chia sẻ