Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Jennifer Phạm gửi nụ cười ấm áp đến chị em nhân dịp 8/3

Ngân Nguyễn; Ảnh: NVCC,
Chia sẻ

Trong cuộc trò chuyện độc quyền, Jennifer Phạm đã chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là về bé Bảo Nam - cậu con trai đáng yêu của cô với ca sĩ Quang Dũng...

Chào Jennifer, dạo này nhìn chị khá bận rộn với công việc MC, phải chăng chị định gắn bó với nghề MC?

Thú thực, Jennifer cũng cảm thấy mình hạnh phúc vì công việc MC của mình ngày càng tiết triển theo chiều hướng tốt. Và đây cũng là con đường mà Jennifer sẽ gắn bó lâu với nó. Chắc chắn Jennifer sẽ phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện mình.


Còn mối lương duyên với điện ảnh thì sao?

Phải nói điện ảnh là một trong những lĩnh vực đầy đam mê, chắc chắn Jennifer sẽ trở lại ở một vai diễn nào đó thật ấn tượng và mang đến nhiều hương vị và cảm xúc cho khán giả.

Công việc hiện tại đủ lực để chị sống thoải mái?

Từ nhỏ Jennifer đã được rèn luyện đức tính tự lập trong công việc, cuộc sống của mình. Với công việc hiện tại cho Jennifer mức thu nhập không phải quá lớn để trở thành đại gia nhưng nó cũng đủ để tôi có cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. (cười)

 Và đủ cả thời gian để ở bên chăm sóc bé Bảo Nam?

Công việc của tôi không giống như các bạn làm việc văn phòng có giờ giấc và những ngày nghỉ phép. Cũng như các anh chị nghệ sĩ khác, tôi phải tùy vào lịch diễn của mình để sắp xếp thời gian bên bé Nam. Tuy nhiên, ngày nào hai mẹ con đều dành những khoảng thời gian nhất định để trò chuyện và tâm sự qua máy tính nếu như mình không ở gần con. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bù lại, Jennifer lại có những kỳ nghỉ dài hàng hàng tuần chỉ dành cho bé Bảo Nam từ sáng đến tối. Hạnh phúc của người mẹ là khi được ngắm nhìn, vui đùa bên con yêu.


Bất kỳ một em bé nào cũng cần có tình thương của ba mẹ nhưng với bé Bảo Nam thì lại hơi khác, Jennifer có sợ sống xa ba mẹ có bị ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý của con trai không?

Thực sự đó là điều mà Jennifer trăn trở từ rất lâu, tuy nhiên theo thời gian bằng sự quan tâm của gia đình, ông bà, và không thể thiếu tình thương của bố Quang Dũng nên tôi không còn lo lắng về điều đó nữa. Bé rất ngoan và chững chạc so với lứa tuổi của mình.

Nhưng chị có nghĩ mình nên đưa bé về Việt Nam để có thể gần gũi và tiện chăm sóc hơn không?

Thời gian mà tôi dành cho con mình không hề thua kém bất kỳ một người mẹ nào khác trên thế giới. Dù sống xa cách nhau nhưng trong những thời gian đó tôi luôn liên lạc thường xuyên với con mình, cùng trò chuyện với con về nhiều điều, về một ngày ở trường của bé như thế nào, những món đồ chơi yêu thích,… và ai cũng thấy cứ 1-2 tháng Jennifer lại về Mỹ cùng con trong thời gian khoảng nữa tháng. Thời gian đó chỉ dành riêng cho gia đình và đứa con của mình. Hiện tại Bảo Nam đang sống với tôi tại Việt Nam đến cuối tháng 3, sau đó 2 mẹ con lại về Mỹ. 


Quả thực, là một người làm nghệ thuật nên ngoài thời gian đi diễn còn lại tôi đều dành cho con và gia đình mình. Nhiều lúc tôi cũng đang cân nhắc đưa bé Nam về Việt Nam tuy nhiên mình đang tính toán các phương án bởi tôi sống một mình lại phải thường xuyên đi diễn ở nhiều nơi nên cũng không dễ dàng gì.

Và ý định để bé Bảo Nam ở bên Mỹ là Quang Dũng đưa ra, Jennifer nghĩ anh Dũng cũng có lý do riêng nên tôi luôn tôn trọng điều đó và mọi quyết định sẽ phải được sự đồng ý của cả hai. Nhưng dù ở đâu đi nữa, tôi và gia đình luôn dành tình cảm và sự quan tâm đến con trai của mình một cách đặc biệt nhất.


Một người phụ nữ nào cũng cần có một người đàn ông ở bên cạnh làm chỗ dựa. Có khi nào Jennifer sẽ lại tái hôn?

Jennifer là người sống độc lập trong mọi chuyện và chắc sẽ vội không tìm người đàn ông  để làm chỗ dựa cho mình. (cười) Chắc nếu khi tìm được người đàn ông thích hợp thì sẽ có một happy ending như nhiều người phụ nữ thôi.

Còn “người ấy” của hiện tại thì sao? Chị có hạnh phúc không?

Ôi, không biết bạn đang hỏi cụ thể vấn đề gì nhỉ? Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc và mọi việc đang rất tốt.


Và ngày 8/3 chắc chắn anh ấy sẽ tạo những bất ngờ cho chị?

Hãy coi như đó là bí mật của riêng Jennifer nhé.
 
Ngoài ra, chị có kế hoạch gì cho ngày 8/3 sắp đến không?

Thời gian này tôi rất hạnh phúc và bận rộn suốt ngày với cục cưng của mình, từ sáng đến tối hai mẹ con hết chơi game, đi siêu thị, xem phim và nấu ăn nên chưa có ý định gì rõ ràng cho ngày 8/3 sắp tới. Tuy nhiên tôi sẽ chuẩn bị một món quà dành cho mẹ và em gái.

Vào ngày này, Jeni thích nhận món quà gì nhất?

Món quà giá trị nhất chắc chắn là sự quan tâm và yêu quý của mọi người đặc biệt là những người thân đó là điều ý nghĩa nhất và cùng một món quà nhỏ thôi để mang tính kỹ niệm.


Ngược lại, chị có chuẩn bị món quà nào cho những người phụ nữ xung quanh mình không?

Với người thân như mẹ và em gái sẽ có một món quà kỷ niệm đặc biệt kèm những lời chúc. Còn đối với những người bạn phụ nữ xung quanh mình, Jennifer sẽ gửi lời chúc cùng nụ cười chia sẻ và ấm áp nhất đến với các chị em trong ngày 8/3. (cười)

Ai là người phụ nữ Jennifer cho là quan trọng và có ảnh hưởng lớn đế cuộc đời của mình? Họ đã tác động đến Jenni ra sao?

Chắc chắn là mẹ của tôi, từ nhỏ đến bây giờ Jenni luôn coi mẹ là tấm gương để mình học tập và noi theo trong cuộc sống, công việc cũng như cách vun vén và chăm sóc con cái và gia đình mình được ấm áp và hạnh phúc.


Mẫu người phụ nữ như thế nào là hình mẫu Jennifer muốn hướng đến?

Mẹ vừa là người quan trọng và có sức ảnh hưởng nên không có gì lạ mẹ là một hình mẫu mà tôi luôn hướng đến và hoàn thiện mình. Mẹ vừa là một người vợ, người mẹ đảm đang vun vén và chăm sóc gia đình và còn là người phụ nữ thành công trong xã hội. Một mẫu phụ nữ hiện đại đã dạy cho tôi những bước đi đầu tiên trong cuộc đời từ tấm bé với điều đơn giản nhất là cách sống tự lập.

Theo chị, điều gì là quan trọng nhất đối với người phụ nữ trong xã hội hiện nay?

Đối với người phụ nữ hiện đại thì bên cạnh một gia đình hạnh phúc với những thiên thần đáng yêu của mình thì nên có một công việc và vị trí nhất định trong xã hội. Không phải cứ nhất thiết là vị trí cao nhất trong một tổ chức mà họ tham gia đâu nhé.
Chia sẻ